1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng vội ham công năng, hãy lo dưỡng sinh dưỡng tâm trước đã !

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miraclelast

    miraclelast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    1. Bạn lấy cái gì để đưa tâm bạn về không? Nếu chỉ với ý nghĩ chủ quan của bạn mà đưa tâm bạn về không được, Miraclast chắc chắn nhiều người khác sẽ làm như bạn được, và chẳng còn ai cần học đạo nữa.
    Những người ăn chay niệm phật trên chùa miệng kêu chữ tâm mà không làm gì cũng giả dối nốt. Vốn chữ tâm là ở hành động, không thể đem ra để bàn.
    2. Bạn nhầm lẫn giữa 2 khái niệm không là gì hết của số không ( 0 ) với không là gì hết của vô cùng. Thực chất việc tu luyện bỏ tà làm chính là để tiến gần hơn đến cái vô cực của tâm, nó là điểm nối của vô cùng dương với vô cùng âm chứ không phải là số không như bạn nghĩ. Tại vì nhân thể bạn nói ví von về toán học mình cũng lấy toán học ra làm ví dụ vậy. Chắc bạn biết về nguyên tắc của dải băng không gian chứ?
    Nếu tu mãi mà vẫn chỉ dừng lại ở số không thì còn ai tu làm gì ..
  2. miraclelast

    miraclelast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bạn vui tính thật đấy, mình chỉ tranh luận tí thôi mà, không có ý gì khác, không ngờ bạn nhường mình, vậy là mình thua bạn rồi.
    Bạn gọi mình là chị mình già mất xấu lắm, gọi mình là bạn bè thôi nha.
  3. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    HÌ ! Nh đang nói về vụ Công năng và Dưỡng sinh, chứ thực ra... chả biết gì về Tâm hết ! (nói thật lòng đó) Chỉ đọc thấy người ta nói vậy, nhất là LHX_NĐ cứ nói đi nói lại cái vụ đó. Rùi đọc sách thấy mấy cha Thiền Sư Lếu Láo cứ nói đi nói nại hoài nên Nh cũng nói lại đó thôi !
    Còn Nh chỉ thích cái mà ng ta gán cho Tà Đạo, nghe Chánh Đạo như vịt nghe sấm có hiểu gì đâu !
    Nếu nhà chị muốn thảo luận dzìa món này thì Nh thấy trong đây có nhiều lắm. Nh với họ thì chỉ là số không thôi !
    Còn ... táon học thì em chỉ tốt nghiệp phổ cập tiểu học ở trung tâm gáo dục thường xuyên của ấp Sóc Chùa thôi, mấy cái vụ cộng trừ vô cùng vô cực gì đó là em nghe lóm ở quán cóc thôi, còn giải số không gain thì... cho iem xin ạh !
    Em theo Tà đạo vì vậy đừng khuyên em bỏ tà theo chính, buồn buồn thì em cự tới cùng đó !
    Em thấy con số không đẹp mà lại mập tròn (giống em) nên iem thích, em theo, chớ có tu tập khỉ khô gì đâu !
    Hihihihihihihihihi. !
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Người ta nói rằng "đánh nhau vỡ đầu mới biết anh em" còn trên diễn đàn thì tông nhau té lữa mới quen nhau. Thế mà nhường có một tí lại có được bạn nè !
    Thêm bạn thì bớt thù.
    Bây giờ là bạn rồi thì yên tâm mà tranh luận, Nh sẽ ko để bạn chịu thua như vậy đâu, chỉ có cả 2 cùng thắng thôi !
    Có điều những cái mà bạn nói thật là khó phản biện, nó không nằm trong tầm hiểu biết của Nh. Nh chỉ thích mấy cái món Pháp nhỏ nhỏ dễ thương, chứ cái gì gì mà Đại Pháp thì pótòanthân.com !
    Vậy nhé ! Nếu bạn chịu góp vài lời thì còn gì bằng ?
    ...and, who hear the echoes of stories never told ?...
    Được TRANTHIENNHAN sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 26/06/2007
  5. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà chú THIENNHAN đang thực hành "pháp Nhẫn" đới ! Hè hè hè !
    Ý nhà chú là "Nhẫn" được với "lính tò te" thì nhẫn được với cả thiên hạ chớ chi !?!
    Mờ chắc gì đã là "lính tò te" !?!...
  6. miraclelast

    miraclelast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình không có ý kiến gì nữa, nếu có thì cũng không nói bằng lời được, những cái nói bằng lời không phải là cái mà mình muốn nói
    Rất vui được làm quen với bạn, chúc bạn tiến bộ.(những điều này thì mình muốn nói, hi hi)
    Thỉnh thoảng mình muốn vào đá mọi người vài câu cho mọi người cáu lên thôi, xem "tâm" mọi người có "nhẫn" không, hi hi.
    ------------------------------------------------------------------
    ..in your dearest memories..
  7. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Tâm có Nhẫn thì gọi là "Nhẫn Tâm"!
    Cái này có nhiều lắm à.
  8. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc, thôi nhà cháu cũng xin out vụ này. Với nhà cháu thì pháp là phương tiện để đạt đến tâm, nên cần pháp trước tâm sau. Nhà cháu cũng chỉ nghĩ nếu ngay từ đầu bảo người ta sống tốt đi, đừng hơn thua nữa thì người ta chẳng tin đâu, chỉ khi nào thấy quan tài thì người ta mới đổ lệ, nên vấn đề tiếp cận với tâm pháp theo nhà cháu sau khi đã có một chút công phu đủ để bắt đầu nghĩ đến luyện tâm đi là vừa, ặc..
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Nh ko hề phản đối việc Tâm và Pháp song hành, hoặc "cài răng lược" như Datmel nói. Ngày nay, việc truyền thông đa phương tiện phát triển khiến cho việc truyền Pháp trở nên cực kỳ dễ dàng, mọi thứ cứ theo tự nhiên, như một cơn mưa rào, ai hứng được bao nhiêu thì hứng.
    Việc đem công pháp ra làm "mồi nhữ" để sau đó chọn lọc các hạt giống trong cái đám hỗn độn chạy theo ấy, đã trở thành rất phổ biến. Chứ ko như ngày xưa, thầy xét đệ tử cả mấy năm rồi mới truyền Pháp.
    Điều đó có lợi là làm phát tán Pháp cực nhanh và rất đại chúng, đa số chúng ta ko ít thì nhiều cũng được hưởng lợi từ những bài tập rất căn bản, bất cứ ai cũng có khả năng tập. Việc tiếp cận kiến thức dường như ko gặp một rào cản nào. Các bí kíp sau khi được xào nấu lại (và giấu lại phần cốt lõi ) được phổ biến rộng khắp như tạp chí lá cải.
    Sau khi Pháp được truyền ra thì có một sự theo dõi ngầm, những hạt giống tốt như được cơn mưa rào, sẽ mọc cao rất dễ nhận thấy và bằng cách nào đó được "đem về" để huấn luyện cao hơn về Tâm lẫn Pháp.
    Nó sẽ có hại khi các ng "không được chọn" vẫn cứ bám víu vào các pháp ấy mà tập luyện, tập rất rất siêng năng vì họ muốn hơn người. Nhưng ...., với một số Pháp, thì sẽ ko có hại, mà chỉ dừng tại chỗ. Một số Pháp thì sẽ sinh hại vô cùng, mà ng truyền Pháp ấy cũng ko cố tình làm điều ấy. Một số cũng bằng cách nào đó, có công năng, và rồi gia nhập băng nhóm "Tà Đạo" !
    Số ng "chưa được chọn" ấy, một phần vì căn cơ chưa đủ, phần vì Tâm chưa chín. Nếu biết dưỡng tâm, dưỡng sinh đúng cách thì đến một khi đủ lượng, sẽ trở thành "được chọn" và công năng cũng theo đó mà tự nhiên gia tăng.
    Chúng ta đa phần chưa phải là "người được chọn" , nên việc quyết định đi đâu là do chúgn ta. Đi một hướng hay đi lung tung, tích đức hay luyện công,... là các hướng mà chúng ta lựa chọn, nó sẽ có kết quả riêng của nó.
    Nếu muốn đào tạo một sát thủ, bạn sẽ chọn một nhóc có tâm cực ác nhưng chưa mạnh để dạy các kỹ năng, hay là chọn một thằng cực mạnh nhưng đầu óc lại ngây thơ trong sáng ?
    Khi trồng cây, bạn sẽ chọn cây có gốc tốt hay chọn cây có ngọn đẹp ?
    Gốc ng ta là ở Tâm. khả năng chỉ là ngọn.
    ..............
    Ý kiến này là của Nh, các bạn ko đồng ý có thể vào tranh luận, cấm tâng bốc hay chưỡi rũa !
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà chú nói rứa thì nhà cháu botay.com ! Đúng hoàn toàn với thời "loạn pháp". "Khôn sống mống chết" !
    Nhưng nghe qua thì điều đó đi ngược với giáo lý Phật pháp, bởi tất cả "chúng sinh đều có hạt giống của Phật". Cái quan trọng là mần sao để cho "chủng tử" đó "đâm chồi nảy lộc" ! Còn nếu như buông thả theo "vọng tưởng" thì đa phần sẽ đi vào "ma chướng" mờ thôi !
    Mờ nhà chú "rào trước đón sau" dư vzậy thì ai còn dám nói chi nữa đây ? Nhà chú hạ cái chốt cuối cùng vzậy là thiên hạ hết phép rùi !

Chia sẻ trang này