Đừng vội xét đoán con người như thế Anh à, Hôm nay nhận được e-mail của anh, em đột nhiên cảm thấy buồn kinh khủng. Có lẽ anh đang trong cơn tức giận, nên không đủ tính táo khi phán xét người khác. Cũng có thể em ngây thơ, quá tin vào phẩm chất của người khác. Nhưng em biết con người đó. Bản chất của anh ta không phải là xấu, anh ta cũng không hề muốn lợi dụng con gái. Cô gái kia cũng vậy. Chúng mình không là người trong cuộc, đwngs xét đoán vội vàng người khác như vậy. Anh dùng những từ như "nát bét", "mài mòn". Có thể cô gái ấy không đứng đắn thật, nhưng hãy khoan dung hơn anh ạ. Đấy liệu có phải là những gì mà có lúc anh nghĩ về em không. Em tin là anh chưa từng nghĩ như vậy về em. Hay là em sai??? Em không thất vọng nhưng em buồn, anh biết không. Hãy khoan dung anh ạ. Sự khoan dung nếu xuất phát từ tận đáy lòng, khác với sự khoan dung bộc lộ khi tình cảm bốc đồng lên. HYC
tôi không biết chuyện của các bạn sao, nhưng tôi thấy con gái rất muốn lợi dụng bọn con trai thì phải, nhưng cũng không phải là tât cả đâu. bổi vì đó chỉ là một trong những số ít thôi, có thể là bạn đã nói đúng khi mình tức ai cái gì thì cứ thấy họ là mình cảm thây buồn là phải rồi.
bạn có thể biết được người ta nghĩ gì sao? còn mình thì chụi thôi. vì con gái hay đi chơi hơn mà lại có người bao mà
Bạn gái độ lượng quá Tớ cũng rất ác cảm nếu ko muốn nói là căm thù con trai hay nhìn nhận với 1 cái nhìn soi xét với con gái, họ nhìn người khác với thái độ như thế thì rất có thể lắm, họ nhìn mình với con mắt nào cơ chứ "Liệu ấy có nhìn mọi người thế ko??" HYC (laugh for a while)
Tôi chỉ nghĩ là đối với bất cứ chuyện gì cũng nên bình tĩnh để xét đoán, nhất là chuyện tình cảm. Có nhiều khi việc mình nhìn thấy tận mắt mà sự thực chưa chắc đã như mình nghĩ đâu. Con người thì ai chẳng có ích kỷ. Nhưng nếu sống khoan dung hơn thì sẽ thấy cuộc sống đỡ nặng nề hơn nhiều. Con người ta nhiều khi cứ hay áp đặt những tiêu chí do tự họ xây dựng ra vào tính cách người khác. Thế mới kì lạ. HYC
Hê hê,người ta không đụng đến mình thì mình cũng không nên đụng đến người ta.Chừ khi người ta nhờ mình giúp đỡ. KTĐ