1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỪNG YÊU KIẾN TRÚC SƯ ^.*

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truelove82, 23/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ lối thoát là sao !?... Dòng tâm sự cũng đành chỉ vậy để một mình tìm lối thoát phải không anh !
  2. tackedoimau

    tackedoimau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Chắc mấy cô này yêu nhầm người rồi,lại yêu trúng mấy cha KT&XD có nhiều tật xấu!Có fải ai dân KT &XD cũng rượu chè thuốc be bét và sống thờ ơ đâu!
  3. mucluc

    mucluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Chỉ riêng cái việc có 1 topic nằm trang trọng ở đây cũng đủ biết là ngành này hot thế nào rồi. Không phải tự nhiên mà cái ngành này lại được chị em quan tâm đến thế. Khen có, chê có, yêu có, ghét có... túm lại là được để ý. Bây giờ ai có thắc mắc gì về kiến trúc sư nào, tôi xin được giải đáp. Già trẻ lớn bé gì cũng giải quyết tuốt. Welcome!
  4. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Cái chiều định mệnh năm ấy,khi VSBY đang học năm thú 3 sư phạm. Cái năm mà anh đang ngập đầu vào Đồ án tốt nghiệp... Cái năm mà cái xe "cuốc" của anh có cái túi cói với dăm cuộn giấy vo tròn nhiều máu sắc,Một hộp bút vơi một cái USB to như thanh sô cô la ngày 14/2...Cái chiều mà em đang chờ cơn mưa qua dưới hiên nhà của cái quán gần trường em. Cái chiều mà anh lao vội tránh mưa với động tác nhảy xuống không cần cái xe đổ kềnh .... để vào trú mưa với em... Rồi anh lặng thinh chào em bằng ánh mắt... Sao ngày hôm sau , cũng giờ ấy anh quay lại nơi đó gặp lại em...mà có mưa đâu !?
  5. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng là một kiến trúc sư .... không hề khô khan đâu nhé, lãng mạn hơn là khác Có mấy KTS gấp hạc giấy tặng người yêu... có mấy KTS rầm mưa đi tìm kẹo pha lê tặng người mình yêu ... anh yêu em người yêu ơi ... đến bao giờ em mới thấu hiểu tình anh...anh biết thử thách hạnh phúc với anh là rất lớn nhưng sẽ không là gì khi em sẽ ở bên anh mãi mãi đúng không em .....mãi yêu em người yêu nhỏ bé...
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ối rời, mình có mấy ông anh bên KT, cô nào mà cũng lập topic giống thế này thì anh tớ ế hết àh, lo thật ...
    Ở đâu cũng tùy thoai, có người này người kia, mấy ông anh tớ hơi bị hay hehe
  7. vitimbentrai

    vitimbentrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác ty đẹp,hix nghe bác nói em tủi thân ghê!
    [/quote]
    thanks đằng ấy , cũng chúc đằng ấy sẽ chóng tìm được tình yêu thật sự của mình
  8. vitimbentrai

    vitimbentrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ^^ cố lên visaobinhyen ơi , chị yêu người ta hết mực thế thì người ta sẽ hiểu và thương iu chị nhiều lắm
    ^^ nhìu lúc người ta của em mấy ngày liền hok nhắn tin cho e 1 lần . rùi thì toàn để em nhắn trước thui , nhưng mà nhắn lại thì quan tâm tình cảm lém , ^^
    iu 1 người là iu tất cả những jì thuộc về người ta mà , chị nhỉ
  9. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ thế thật,yêu một người thì đừng quên yêu tất cả cái tật xấu của người ta !
    Thời gian rồi cũng qua trôi đi mang cả ưu phiền và tâm tưởng... Rồi một ngày nào đó chắc có dịp đáp đền. Cái ngày anh ấy nói với VSBY lời khó nói nhất cũng đã rồi... Chỉ cái nghề nghiệp sao mà vẫn vậy đeo đẳng mãi cái cảm giác ....đợi chờ...
    Những lúc này hay nhớ lại ngày ấy !
  10. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Nói yêu em là một điều khó khăn..thế mà đã nói vậy thì tốt quá còn gì,như thế xứng đáng để ta chờ đợi ta hy vọng..
    Yêu là dâng hiến con tim và khối óc..
    Ước gì ta yêu và được yêu,hạnh phúc biết bao...

Chia sẻ trang này