1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỪNG YÊU KIẾN TRÚC SƯ ^.*

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truelove82, 23/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. garung767

    garung767 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    to:truelove82
    Ai xui em ac cam voi dan Kien truc the?em da bao gio hieu cai kho cua nguoi lam Kien truc chua.Ac,em cu thu bo truong.thi lai vao Kien truc di,xem co kho khong!Neu khong biet ve lien lec voi anh.Anh day ve cho,3 thang dam bao em thi do.con neu khong do,nang luc em ko co thi lam sao hoc Kien truc dc!!!
  2. razzlepink

    razzlepink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Đúng đâu mà đúng, về vít blog đi nhá, lười thế ko ai yêu đâu
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    hix, KSt chỉ thích là ngồi nói chuyện kg bao h hết chuyện để nói, lãng mạn và có nhiều í tưởnmg đôi khi khìn khủng khíp nhưng cái sợ nhất cũng là cái khìn này í T________T
  4. vitimbentrai

    vitimbentrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    visao hôm nay thế nào rồi , người ta nhắn tin cho chị chưa hả , nếu yêu mà cảm thấy mệt mỏi vậy thì chị dừng lại đi , đừng tự làm khó mình nữa , .......
    ^^ ko iu thì thôi , còn yêu mà thấy mình mệt mỏi , thấy tủi thân ... thì thui đi chị ạ , chị có 1 nửa quyền chủ đọng trong tay mà
  5. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    đồ án là chiện sống còn làm thêm cũng vì mún kím tiền chìu chuộng ấy mà
    lụt lội nên nỗi ấy thôi ấy thông cảm xíu
    Được gia_toc_sat_thu sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 30/04/2007
  6. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào bây giờ,ghét quá thôi ! Đêm qua mãi tới 11hpm mới có mẫu tin : Em ngu chua... Em co doan la anh nhan tin cho em hom nay khong? Bật máy gọi lại được mấy câu thì lại bảo: Em đi nghỉ sớm đi ...Đừng lo về anh nhiều ! Trời đât...
    Cả ngày hôm nay không thấy một tin gì hồi âm...Chắc cả đêm qua anh lại mất ngủ với công việc... Ban ngày lại ngủ bù chăng...Với lại không biết đã xong chưa hay vẫn đang bò với bản vẽ chưa xong. Không hiểu anh ăn uống ra sao... Suốt ngày lơi ra là cà phê ... Lại nhạc Trịnh mới khổ cơ chứ !
    Vẫn vậy !
    Được visaobinhyen sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 30/04/2007
  7. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    Đúng đâu mà đúng, về vít blog đi nhá, lười thế ko ai yêu đâu
    [/quote]
    ủa, ai đây, nick mới của EK chăng?
  8. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    thằng này nó không yêu em rồi, kiếm thằng khác đi thôi, thật đấy.. bận thì bận chứ thiếu gì time mà không nhắn được cho bạn gái mấy cái tin nhắn.. nó giả vờ bận đới
  9. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    ủa, ai đây, nick mới của EK chăng?
    [/quote]
    Mắt tinh phết he he
  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Có ai đó ,sao mà dại thế? Sao lại đừng yêu kiến trúc sư !? Một cơ hội ngàn năm mới khám phá được cái chàng lãng tử đỏng đảnh với thời gian,quên đi nhiều thứ để nhét cái hồn thơ mộng vào bê tông sỏi đá để hoá nó trở thành không gian kỳ thú với thước đo trăn trở của thời gian ! Lúc đó cái gì chứ bận và quên đến cả bạn gái âu cũng thường tình. Nhưng một ngày sau lại ân hận đén nao lòng ! Ai đó ơi , sao đã vội giận mình,giận anh ... cái anh KTS bản lãnh kia !
    Cái cô visaobinhyen trở trăn chí phải...phải bảo vệ TY của mình từ xa là phải... Anh cũng là KTS đây... Băm mấy nhát rồi vẫn vậy một cõi đi về với TCS...Thì thông cảm với cô giáo lắm... Vì anh đã bao lần vì vậy !

    Đúng là có năm bảy KTS... thợ,chúa với vân vân và vân vân !

Chia sẻ trang này