1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỪNG YÊU KIẾN TRÚC SƯ ^.*

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truelove82, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko ................[​IMG]
  2. truelove82

    truelove82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    @ garung767:
    Em không biết thật ra anh là người như thế nào nhưng em tin anh là một chàng Kiến tốt bụng ^^ Tuy nhiên, nói và làm là hai phạm trù khác biệt nhau rất xa đó anh à. Đôi khi không cần nói đối phương cũng có thể hiểu được anh và thông cảm cho anh qua những việc anh làm. Em có thể chờ đợi anh rất lâu chỉ để nghe anh hỏi thăm một lời, chỉ để đọc được một mẩu tin nhắn ngắn ngủi thế nhưng em không thể chịu đựng được những lời hứa suông, những lời gian dối đâu anh. Làm sao em có thể hiểu và thông cảm được cho anh khi anh không chia sẻ cùng em? Anh sợ nếu anh chia sẻ với em những khó khăn sẽ làm em buồn ư? Anh có biết rằng chính sự im lặng và chịu đựng một mình của anh lại càng khiến em buồn hơn. Anh có biết rằng làm như vậy sẽ khiến em cảm thấy thật tự ti bởi em có cảm giác dường như anh không tin tưởng ở em thì phải. Cũng có lẽ em quá mẫn cảm với những nỗi buồn nên đôi khi chỉ vì một lý do đơn giản thôi đã làm em suy nghĩ, trầm tư. Thế nên, hãy mở lòng ra để em có thể biết được người mà em đang gởi gắm niềm tin là người như thế nào nhé anh !!!
    @ visaobinhyen:
    Không biết ngoài đời thật bạn là người như thế nào nhưng thông qua những dòng tâm sự của bạn, TL tìm thấy ở bạn là một con người rất nhạy cảm. Có thể bạn dũng cảm hơn TL vì bạn đã dám tranh đấu cho tình yêu của mình. TL cũng là con gái dĩ nhiên TL cũng biết yêu thương, biết hờn ghen và biết quý trọng tình cảm của TL. Nhưng TL đang rất sợ. TL thật sự sợ hãi vì không biết niềm tin của TL gửi gắm cho người ấy có là gì không hay chỉ là một con số không tròn trĩnh ?
    Nếu là nam, TL sẵn sàng lao vào yêu dù cho trái tim TL có đôi lần chảy máu cũng không sao . Thế nhưng TL lại là nữ, TL chỉ có thể đem cuộc đời của TL ?ođánh? một ván bài mà thôi. Lỡ như?phải rồi, TL rất sợ lỡ như một điều gì đó xảy đến với TL thì TL chẳng còn lại gì ngoài một trái tim tan nát phải không bạn?
    Dẫu sao đi nữa TL cũng rất cảm ơn mọi người đã cho TL một cơ hội để giải bày tâm sự. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ và may mắn.
  3. garung767

    garung767 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    to:truelove82
    Hinh nhu em da gap that vong hay la do vo gi voi 1 nguoi hoc Kien truc,dung hong?neu dung nhu vay.Nghe loi anh di.Yeu tiep mot anh Kien truc khac.Nhung nho chon anh nao do tot tinh vâ gioi giang ve nghe Kien truc day.de noi voi anh kia rang la.......Co nguoi cung lam giong nhu anh nhung nguoi ta lai khac anh day.Khac o cai la nguoi ta tot hon anh va nhiu cai nua co......kham pha di moi bit!!!.Nghe loi anh di .Thang luon,ma muon tim anh chi cho.Anh co nhiu ban lam Kien truc lam...anh gioi thieu cho.
  4. redcolor

    redcolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    hehe,hôm nay mới đọc cái topic này,hay phết nhỉ.Thế mà mấy thằng lớp mình toàn yêu và cưới mỗi một em,chắc tại thế nên bọn nó chưa thành KTS chính hiệu được.
  5. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bà xã mình là KTS nhưng nói thật qua tiếp xúc với giới KTS là nam giới thì mình nghĩ KTS nam Việt Nam có một số điểm rất yếu sau đây:
    + Hợm hỉnh, nghĩ mình giỏi hơn người khác
    + Thụ động và co mình vào thế giới của chính mình.
    + Quá tự tin nên dẫn đến kiêu căng, phách lối, tự phụ
    + Phô trương qua cách ăn mặc, đầu tóc không thích hợp.
    + Hay giả khùng, giả điên, nghệ sĩ nhưng không biết rằng ngành mình học, làm là mang tính kỹ thuật.
    Còn nữa.
    PS: Dĩ nhiên những người KTS giỏi thì lại rất bình thường.
  6. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    hê hê sao lại có cái tiêu đề kiểu..ném đá thế này nhỉ? Coi chừng phản tác dụng, càng gây tò mò nâng thêm bí hiểm cho bọn Kts.
    Nói chung cả những ai đã thành Kts, hay người ngoài nhìn vào đều ảo tưởng với cái nghề Kts.
    Làm Sv Kiến trúc thì vất vả chẳng ai bằng:
    4 năm 12 đồ án còn gì là Xuân (1 năm cơ sở, chưa kể cái đồ án tốt nghiệp phải gió) có một bà mẹ kêu lên, "tau thấy lũ bay làm đ/a tốt nghiệp vất vả hơn lấy vợ"--> làm gì có mà lảng với chẳng mạn...màu mè, in ấn, bút nọ thuốc kia, đi học lại còn ôm cái cuộn dấy to tướng, ngồi trong lớp bí ý thấy ngu ngu thế nào...
    được cái cũng nhiều máu Vn nên thời Sv cũng đàn đúm hát hò, nhậu nhẹt tẹt gaz, Guitar bập bùng, nhiều vụ để đời, kể lại như huyền thoại, bon Sv khác cứ há hốc mồm..he..he..
    Ra trường còn mệt vãi:
    Làm nghề thì bị phụ thuộc đủ thứ chỉ tiêu xd, đủ loại chủ đầu tư kì quái, đủ loại sở thích của gia chủ...đủ loại cắt xén vốn đầu tư diện tích, đủ loại thay đổi thiết kế, đủ loại trục chặc hệ thống kĩ thuật, xuất đầu tư...mệt con bà.
    Rồi thì chăn trở, "mịa, làm thế này có đẹp không nhỉ?...chỉ sợ đi qua lại cúi gằm éch dám nhìn cái mình thiết kế. Nhất là thằng nào mới ra nghề lại làm nhà cho gia đình hoặc người quen còn thảm nữa. Lo đi lo lại đủ đường.
    Rồi lại tự hào: tao làm con (công trình) đó đó, "đây là thiết kế mới của anh ý", cái này tao tương vật liệu ở đâu. Để có cái mái này tau phải tính từng viên ngói. Con sảnh này tk ngon không, rồi thì 3D, nội ngoại thất---> thử hỏi có thàng nào say mê nhiều lúc như các chàng Kts?
    Rồi còn phải hiểu Xã hội học, tâm lí học, Dân số học nữa, để thiết kế các công trình. Thử hỏi bọn nào ở trong các công trình xd. Rõ là bọn con người, do đó Kts cũng phải biết tí cái bọn con người chúng nó thích gì. Bọn nó sung sướng trong cái không gian nào?---> bọn Kts phải đa di năng quá đi, thụ động là bị đào thải.
    Lại còn chăn trở với các vấn đề nhớn nữa chứ. Nào là Tp quá tải, mật độ kinh khủng. Đi đâu cũng thấy cảnh nhà cửa nhếch nhác, sinh hoạt tuỳ tiện của người đân thành thị. Kiến trúc chắp vá cơi nới, lai căng. Qh thì chậm chễ, hạ tầng quá tải...Ôi khổ khi nhìn thấy mà không làm gì được, sức thì cỏn con---> đau đầu
    Đã không thông cảm thì chớ lại còn
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^
    mình đang rất thick 1 người Kiến đó TL à , thấy dân Kiến ko fải là hok có điểm để ghét , nhưng mà hok đến nỗi fải như TL đâu
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    có thật vậy hok sao mình hok thấy thế nhỉ
  9. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    ng iu cũ của mình cũng là KTS nhưng dù sao thấy cái ngành này nó đàn ông lắm
  10. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    yêu KTS thì có sao đâu nhỉ?

Chia sẻ trang này