1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỪNG YÊU KIẾN TRÚC SƯ ^.*

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truelove82, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    chờ đợ và cố gắng mãi em mới đủ 20 bài theo quy định để avò đây thỉnh giáo các pác: sự là em sắp sửa có bà chị dâu dân kiến trúc. em đã nghe giang hồ đồn đại nhiều về chuyện con giai kiến trúc, nhưng yêu con gái kiến trúc thfi sao hwỏ các Bác.
  2. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    ha ha truelove có "tật" sao ta? lại lo mình xuống giường bằng chân nào.
    không "vớ" phải sao lại kêu? không "vớ" phải nói làm gì cho bị phản bùa?
    em chưa "true" đâu, true không thể trao, sao lại phải trao ai. Nó chảy chứ
  3. truelove82

    truelove82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    @ gato84:
    Chiện của chú thì chị không thể khuyên được gì nhưng chú nghĩ xem nè, không có lửa thì làm sao có khói nhểy ^^
    @ khongaihet:
    Rõ là dân ?oKiến Trúc? có khác. Miệng mồm đáo để ghê. Mà bác khongaihet ới ời, là con trai con ốc thì nên rộng cái bụng ra một chút chứ cứ hỡ chút là bắt với chả bẻ như thế chỉ tổ đã mang tiếng lại càng thêm mang tiếng mà thôi bác Kiến khongaihet à. Còn cái chuyện TL quan tâm rằng TL bước xuống giường bằng chân nào thì dễ hiểu thôi, bị là TL rất mê tín và hình như cũng hơi có khiếu trung chiện bói toán ni nữa á. Với người khác thì phải đặt quẻ TL mới bói cho còn chỗ bác đây quen biết nên TL miễn phí á ^^ Bác sẵn sàng chưa, muốn TL coi cho bác về tình duyên hay tiền tài, nợ nần nè ???
  4. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    truelove sao lảng đi vậy cà?
    bắt bẻ trước, thì bị bẻ lại chứ sao? Chẳng lẻ bạn cứ hô hào 1 mình, ai nói khác ko được sao? thì bạn nói người đó nhỏ nhen sao? bạn không để người khác "đáo để" sao?
    khongaihet cố tốt bụng thôi, bụng rộng đến đâu mà chứa? ngộ độc chết.
    ha ha..
    .đi với bụt mặc áo càsa đi với ma ta mặc áo giấy, với truelove ta mặc áo hoa hoè hoa sói. ha ha..
    mà sao lên đây rao rãng rồi tranh cái để chi vậy?
    trong chăn mới biết...chăn nào cũng có rận.
    hôm nay mình bước xuống giường không bằng chân phải, chẳng bằng chân trái sao ta?bị qui kết tùm lum thế này? mai làm cái bùa giải hạn.
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ tranh cãi mãi thì cũng vẫn là cái chuyện yêu trai Kt thui mà TL nhỉ
    biết đâu sau nè TL lại có chồng làm Kt đấy , nói trước bước ko qua đâu
    có 1 kết luận có vẻ gần đúng về trai Kt là rất '''' lạnh '''' ^^
  6. redcolor

    redcolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Từ khi mình là sv kiến trúc cho đến bây giờ đi làm rồi,hình như chưa bao giờ ngủ trước 1h.
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Topic này lâu ghê.KTS đúng là chỉ là 1 trong các nghề thôi nhưng mà sao khi yêu KTS mình phải chấp nhận nhiều thứ thé nhỉ.Biết yêu là nên chấp nhận,là khi nào cũng phải sẵn sàng rằng anh đang làm đồ án ,anh đang thiết kế,lúc đó em đừng có mà liên quan vào.Có em cũng thế mà ko em cũng thế.Anh cứ phải xong việc,em bùn kệ em,em khổ kệ em.Em phải thông cảm cho anh,thế ai thông cảm cho em những lúc đó
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bác là boy tranh cãi j mấy chuyện nhỏ nhặt này.Chị Truelove viết bài này là chuyện của chị ý,các anh chị em vào đây nói vào cũng là ý kiến từng người.Mỗi ng` có 1 quan điểm chứ bác,chứ ai cũng jống ai đc đâu.Lên đây thảo luận thẳng thắn bạn ạ,có j đâu
  9. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    " Hạnh phúc như đôi đũa lệch
    Để con người so đũa trước mâm cơm ! "​
  10. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Ừa !tôi nói vui mà. Chết thật khó tính quá, Kts ko chơi đâu.
    nhìn vào cây cứ đòi thấy hoa và qủa, chẳng xem gốc rễ, phân bón nó thế nào. xong phán xét tùm lum. tôi ngang qua ném tí hoả mù vào cho vui.
    thôi té để các bạn với những giấc mơ của mình.

Chia sẻ trang này