1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỪNG YÊU KIẾN TRÚC SƯ ^.*

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truelove82, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    tuỳ cái gì cơ hở bác
  2. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    tuỳ cái gì cơ hở bác
  3. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ ý kiến của bạn phiha. Tớ đang là trợ lý cho 1 TGĐ của 1 công ty kiến trúc. Kiến từ sếp xuống nhân viên, nhìn đâu cũng thấy kiến và biết khá nhiều đặc điểm đặc trưng của dân kiến. Hay nhất là lời khuyên chân thành của sếp tớ " chỉ nên chơi thôi, đừng bao giờ yêu dân kiến vì tính khí thất thường và đủ các thứ nữa..." Đã xác định như thế ngay từ đầu rùi, nghe thêm câu nói của sếp nữa thì lại càng ...
  4. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ ý kiến của bạn phiha. Tớ đang là trợ lý cho 1 TGĐ của 1 công ty kiến trúc. Kiến từ sếp xuống nhân viên, nhìn đâu cũng thấy kiến và biết khá nhiều đặc điểm đặc trưng của dân kiến. Hay nhất là lời khuyên chân thành của sếp tớ " chỉ nên chơi thôi, đừng bao giờ yêu dân kiến vì tính khí thất thường và đủ các thứ nữa..." Đã xác định như thế ngay từ đầu rùi, nghe thêm câu nói của sếp nữa thì lại càng ...
  5. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    hơ lại có cả topic này cơ ạ?
    lên đến >20page rồi p mới thấy
    P cũng là kiến nên mạo muội nói 1 2 điều ( P nghĩ vậy)... cho các bạn gái nên Tránh
    KTS ko khác mấy bác nghệ sĩ là mấy, tâm hồn nhiều lúc bay bổng + bất cần đời ko thực tế lắm. -> ai ko biết bảo là Dở Hơi ( biết bơi hay ko thì tuỳ ng) .
    Khi thi để làm sv kiến, học vẽ lắm. Các tượng người ( mặt or toàn thân) vẽ đi vẽ lại, thuộc từng chi tiết. -> điểm nào xấu đẹp nhận ra nhanh hơn ng khác . ( nhất là các chi tiết ở khuôn mặt ng đối diện - nói thẳng ra là "soi" Girls cho nó nhanh)
    Học thì phải tiếp xúc nhiều tác phẩm -> cũng biết thêm đôi chút về nét đẹp của từng thời kì, từng thời đại => cũng nghiêm khắc với nhận định hơn.
    Đã thế lại kiêm cái màn " vẽ nude" ở trường. Xấu đẹp đc đập thẳng vào mắt ---> thiện / ác cảm cũng xuất hiện.
    ......
    ( nói chung là cũng khá nhiều so với các ngành nghề khác)
    nhưng chắc chắn 1 điều là kts ko Khô khan đâu các bạn gái ạ.
    Nhiều lúc cũng tự thấy mình là Kiến cũng hơi buồn. Yêu nghề thật đấy nhưng cái khoản cưa gái là .... ăn xừ vào máu rồi -> nhiều khi khó tính trong khoản làm quen.
    chẹp, đôi lời vậy đã. Em đi tìm topic Tâm sự của những ng béo cái đã, đang có vđề nảy sinh ạ.
    Được pumi_mq sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 02/06/2007
  6. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    hơ lại có cả topic này cơ ạ?
    lên đến >20page rồi p mới thấy
    P cũng là kiến nên mạo muội nói 1 2 điều ( P nghĩ vậy)... cho các bạn gái nên Tránh
    KTS ko khác mấy bác nghệ sĩ là mấy, tâm hồn nhiều lúc bay bổng + bất cần đời ko thực tế lắm. -> ai ko biết bảo là Dở Hơi ( biết bơi hay ko thì tuỳ ng) .
    Khi thi để làm sv kiến, học vẽ lắm. Các tượng người ( mặt or toàn thân) vẽ đi vẽ lại, thuộc từng chi tiết. -> điểm nào xấu đẹp nhận ra nhanh hơn ng khác . ( nhất là các chi tiết ở khuôn mặt ng đối diện - nói thẳng ra là "soi" Girls cho nó nhanh)
    Học thì phải tiếp xúc nhiều tác phẩm -> cũng biết thêm đôi chút về nét đẹp của từng thời kì, từng thời đại => cũng nghiêm khắc với nhận định hơn.
    Đã thế lại kiêm cái màn " vẽ nude" ở trường. Xấu đẹp đc đập thẳng vào mắt ---> thiện / ác cảm cũng xuất hiện.
    ......
    ( nói chung là cũng khá nhiều so với các ngành nghề khác)
    nhưng chắc chắn 1 điều là kts ko Khô khan đâu các bạn gái ạ.
    Nhiều lúc cũng tự thấy mình là Kiến cũng hơi buồn. Yêu nghề thật đấy nhưng cái khoản cưa gái là .... ăn xừ vào máu rồi -> nhiều khi khó tính trong khoản làm quen.
    chẹp, đôi lời vậy đã. Em đi tìm topic Tâm sự của những ng béo cái đã, đang có vđề nảy sinh ạ.
    Được pumi_mq sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 02/06/2007
  7. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    vâng. Chính xác là chỉ nên chơi ko nên yêu.
    dùng từ "xa đoạ" cho nó mấu
    khi thời sv, toàn các boys với nhau sinh ra tật Uống rượu ko biết chán, ca thán ko biết mệt ( vì kt vn ẹ quá)
    đã thế mỗi đợt hằng tuần thức đêm làm đồ án thì ko biết bao nhiêu điếu thuốc cho nó đủ, tỉ lệ các boy gầy chiếm rất nhiều ạ. Phải có HỨng mới học đc -> học đêm nhiều -> thuốc càng lắm.
    Lại thêm cả khoản cafe. Mấy quán cafe dành cho dân kiến ở hn ko phải ít.
  8. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    vâng. Chính xác là chỉ nên chơi ko nên yêu.
    dùng từ "xa đoạ" cho nó mấu
    khi thời sv, toàn các boys với nhau sinh ra tật Uống rượu ko biết chán, ca thán ko biết mệt ( vì kt vn ẹ quá)
    đã thế mỗi đợt hằng tuần thức đêm làm đồ án thì ko biết bao nhiêu điếu thuốc cho nó đủ, tỉ lệ các boy gầy chiếm rất nhiều ạ. Phải có HỨng mới học đc -> học đêm nhiều -> thuốc càng lắm.
    Lại thêm cả khoản cafe. Mấy quán cafe dành cho dân kiến ở hn ko phải ít.
  9. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Cưới luôn:
  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Cưới luôn:

Chia sẻ trang này