1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỪNG YÊU KIẾN TRÚC SƯ ^.*

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truelove82, 23/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào... nói chung là "sư" thì đừng dại mà dây vào... tớ kinh nghiệm đau thương 2 lần rồi... một lần kiến sư... một lần kỹ sư... chả ra làm sao cả.... Hãm!!!
    Được working_girl sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 24/04/2007
  2. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    không thích "sư" thì chuyển sang "sĩ" đi em
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Còn 1 kiểu nữa, em thử xem- đảm bảo tốt vô cùng: đó là sư... thầy hay sư bác, sư ông
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    chết thật nụ cười ấm của mình đang học Kt nè , sau nè chắc chắn làm KTS rùi , nhưng vẫn cứ thick , cứ dành tình cảm ,
    ^^ yêu Kiến trúc , và có khả năng sẽ iu người Kiến Trúc
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Đang bị 1 KTS kưa , Tớ chỉ thích cái lãng tử của KTS còn cái máu điên điên khìn khìn thì tớ sợ lắm . May mà ng iu không fải là KTS chứ kg tớ cũng có nguy cơ điên điên, khìn khìn theo lắm í
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ng yêu trước của mình cũng KTS. Ng bây giờ đang cưa cẩm cũng KTS. Và 1 lô xích xông những đứa bạn cũng toàn dân KTS. Đi đâu cũng gặp sư. Chán!
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    1.Trai ngành khác không nên yêu nữ KTS : Đúng
    2.Gái ngành khác yêu nam KTS : Sướng !
    Tại sao sướng :
    a,KTS biết tuốt : Gái cứ đi cùng một anh KTS xem .Cầm kỳ thi hoạ tửu sắc yên đổ đều rành,quen biết lại rộng.Nếu đi tuần trăng mật với một KTS thấy chàng được miễn phí tiền phòng thì cũng đừng ngạc nhiên,chàng đã chọn nơi nghỉ có công trình chàng thiết kế đấy .Sướng không ?
    b,KTS thường nổ rất to .Yên tâm là nhà gái có hết sạch tiền tiêu,phải ra chợ nợ cả bó rau nhưng hễ khách tới nhà giai KTS sẽ move ngay ra quán,gọi bung bét,lôi hết ông bạn này tới ông bạn khác tới.Lúc trả tiền thường có bạn trả hộ,rất hoành !
    c,KTS hay lọ mọ thức đêm . Sau tăng 1,gái lê tê phê nằm ngủ ,giai KTS dậy ôm bàn máy .Gần sáng , lúc gái cựa mình thì giai KTS lại chui vào màn .Làm cú Double lúc gần sáng này sao không Sướng cho được chứ !
  8. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Anh là kiến trúc hoạch chứ ko phải kiến trúc sư .
  9. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    À quên, ng iu cũ tớ cũng là kiến trúc sư nhé, nói chung là tốt tính, nhưng lãng mạn cố chấp và hơi bị bảo thủ quá.
    Nhưng kiến trúc sư cungc là người mà cứ iu đi ko tiêu cuộc đời đâu mà sợ
  10. tackedoimau

    tackedoimau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    có câu này mình nghe lõm đc, hơi lạ tai"gái khôn thì yêu trai Kiến Trúc,trai khôn thì yêu gái Y",ko biết là câu dân gian truyền miệng hay là của ai tự bịa!

Chia sẻ trang này