1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỪNG YÊU KIẾN TRÚC SƯ ^.*

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truelove82, 23/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a_to_mic

    a_to_mic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Chẳng hiểu mấy thằng Ktrúc có cái gì hay mà nhiều bác gái thik thế nhỉ?
    Nhiều bác gái cứ ngồi tô vẽ các anh kts là thế này, thế nọ, hehe... quái.
  2. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đừng yêu KTS mà khổ. hihi
    hehe, mọi người đọc truyện "xin lỗi, em chỉ là con đĩ" chưa? Thật ra hỏi thế thôi cũng ko fải quảng cáo gì đâu, chỉ là dẫn dắt tới cái tên của entry này: "xin lỗi, anh chỉ là thằng kiến trúc sư"
    Lượm lặt từ blog của một KTS khác, hehe, just for fun và để các em gái đừng có mơ mộng gì ở anh KTS, cuộc đời nhiều ngang trái lắm các em ah
    1. Thực trạng:
    - Làm việc ban đêm
    - Làm việc một mình không ổn, phải có bảo kê
    - Dùng miệng để làm việc là nhiều
    - Dùng vốn tự có để làm việc (não)
    - Khách gọi tới là đi, dễ tính như ...
    - Phải khui nhiều bia rượu, dù mình không muốn uống.
    - Thường xuyên bị khách hiếp, quịt, bớt xén
    - Thù lao bèo bọt mà phải chia chác gần 1/2 cho mámì và bảo kê.
    - Đưá nào thấy nhục mà lên tiếng thì sẽ bị đánh thêm và mất khách.
    - Đa số im lặng để giữ "thể diện" và mối quan hệ
    - Luôn mơ ước về 1 vị khách có văn hoá, hào hoa và chịu chơi
    - Không có bảo hiểm, và chẳng ai bán bảo hiểm nghề nghiệp cho
    - Ngoài vòng pháp luật: Chẳng có Nghiệp Đoàn cho ra hồn, chẳng có Bảo hiểm, chẳng có Luật hành nghề cho rõ ràng.
    2. Tự vệ:
    - Xã hội nhiễu nhương khó thay đổi, nên đành tự bảo vệ. Đầu tiên là phải biết sử dụng "Bao ve" cho đúng cách: Khách lạ thì phải bắt tạm ứng, hành nghề ở những địa bàn quen thuộc, ưu tiên khách quen.
    - Chỉ được show hàng nhá nhá thôi, với ánh sáng tù mù không rõ ràng, cộng với màu mè lừa phỉnh. Tuyệt đối không cho dùng thử trước trả tiền sau.
    - Chảnh để bảo vệ mình và đòi thêm tiền
    - Ai hành nghề tự do thì càng phải đề phòng. Tốt nhất vẫn phải tìm được 1 thằng bảo kê mặt sẹo, để nó đòi tiền khách cho tốt, và tranh giành lãnh địa với các "đồng nghiệp" khác
    (st)
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ối dời, ông xã nói thế nào ý chứ. Thế mà em lại luôn luôn có cảm tình với KTS hoặc KSXD mới chết.
  4. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Sao cái topic này không ra đời sớm hơn chút nhỉ, hix........... mình iu một KTS kể ra thì rất hay....... nhưng mờ sau đó thấy đúng như lời nhà mình nói .... nên out luôn cho dù giờ nghĩ lại vẫn đau
    Chẳng biết nữa nhưng yêu KTS thì bất an , bị bệnh tim là chắc
  5. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Ôi, làm sao mà tránh được cái duyên số nhỉ, cứ đem lên bàn thôi chứ yêu cai cũng được, cứ KTS thì ế hết à?
    Mình có mấy người bạn KTS, đầu tắt mặt tối. Dạo này gọi điện thấy lúc nào cũng đang ở cơ quan, mà giờ rất là muộn, giờ gà đã lên chuồng đi ngủ được mấy giấc rồi ý.
    Sao các bạn không thương cái cảnh đó nhỉ?
  6. CHARACTER_LT

    CHARACTER_LT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    hờ, bạn này nói hay, mấy anh kiến trúc sư bây giờ cũng băbgf mấy anh chụp ảnh kỹ thuật số,mà mấy anh trwongf kiến trúc bây zờ chỉ toàn là theo phong trào thôi, mấy ai nghệ với sĩ thật . Rởm đời....
  7. CHARACTER_LT

    CHARACTER_LT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Lại một gã kiến khoe khoang, hãm
  8. CHARACTER_LT

    CHARACTER_LT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Chị này cũng dính vào kién trúc sư à, lại một chú gà rồi, ...hêhhhe, kể ra mình cũng giống nhau đấy chứ nhỉ
  9. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    thì tớ đã bảo rồi mà... nói chung muốn tình yêu bền vững thì nên tránh xa 2 thứ : "sư" và "sĩ"....... thế mà em cứ muốn dính vào... lần này lại "sư" mới đau chứ...
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ex của tớ cũng là sv Kiến trúc,đồng cảm với bạn.Rất lãng mạn,rất bay bổng nhưng mà cũng rất bận rộn.Nói chung,cũng vì bận rộn học hành qá mà quên mất tiêu ng` iu lun,rùi thì cuống quýt xin lỗi.Hix hix thix bài thơ của ấy.Nó cứ đúng đúng ý!

Chia sẻ trang này