1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỪNG YÊU KIẾN TRÚC SƯ ^.*

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truelove82, 23/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    ừ em cũng công nhận như thế , lại còn lúc nào cũng treo ngược cành cây , nghĩ thì toàn điều quái dị . chả thấy mấy khi dươic mặt đất đâu
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Lại nhìu lúc rất là tinh sờ vi với cái nghề của mình.Nghe mà thấy ghét,nghe cái nghề KTS cũng có vẻ ổn đấy nhưng mà thà thực tế,và biết cách quan tâm 1 chút thì có khi đã khác!
  3. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Lẳng lặng mà nghe "ẻm" trách "sư"
    Trách sư sao vẫn mãi khư khư
    Người yêu trước mắt không lo giữ
    Sáng sớm lui cui đến tối mù.
    Chắc rằng sư cố kiếm mấy xu
    Vẽ thuê cày cuốc lấy số dư
    Đất đai địa ốc sư cũng thử
    Đầu tư cổ phiếu sư chẳng từ.
    Sư kia mê mãi với việc sư
    Người yêu làm nũng bảo "thư thư"
    Nghĩ rằng mai mốt thành tỷ phú
    Tiền sao tiêu hết sướng bỏ xừ.
    Sư ơi sư hỡi cứ lu bu
    Người yêu để đó khóc hu hu
    Có tâm vào đọc đôi câu chữ
    Dỗ dành nịnh nọt kẻo nàng "từ".
    Nàng kia cứ thử viết lá thư
    Nhẹ nhàng thỏ thẻ với kẻ "sư"
    Thông minh mà lựa câu ứng xử
    Nước đun vừa lửa củ sẽ nhừ.

    P/S:
    Làm dân kiến trúc khổ bỏ bu
    Có khi muốn bỏ để đi tu
    Vẽ vời sáng tác vì cái thú
    Tình duyên sự nghiệp chẳng trù trừ.
    Tháng ngày bận bịu chuyện công tư
    Thương cho cái cảnh kiến trúc sư
    Ai ơi đừng mắng vơ cả lũ
    Tâm ta không khỏi phải phập phù.

  4. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Bức xúc thế bạn hiền? Làm nghề nào " ăn " nghề đấy chứ, ăn cả vinh quanh ăn cả . . . .
    Thôi hôm nào trà đá đê, tớ mời .
    Kiến trúc sư iu lắm các bạn ạ, thật đấy.
  5. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    sao mấy bạn nữ lại có vẻ vừa thích vừa ác cảm với kiến trúc sư thế nhỉ hí hí càng ghét lại càng tò mò, hí hí
    nói chuyện với nhiều bạn nữ mới thấy kiến trúc sư cứ như tượng đài ý, oai kinh hoàng.. chẹp.. biết đâu..
    kiến trúc sư làm bạn thì được, nhưng yêu vào thì sẽ khổ đấy, mấy bạn nữ ạ..
    kiến trúc sư ư? làm nghề không giầu được, mà nhiều lúc nhục như con ****.. ôm mộng tương lai hoàng tráng, nhưng quay về thực tại thật bi ai..
    nhiều lúc nhận một công trình, cũng trăn trở cho nó ra hình ra dáng, nhưng toàn gặp phải mấy thằng khốn nạn, nó thích thế này thế kia, deck nghe nó thì nó đẩy cho thằng khác, mà nghe nó thì nhục nhã ê chề, ý tưởng của mình bị nó hiếp cho tơi tả, mà nào có xong, nghe nó, xây xong, vào ở deck hợp lý, nó lại quay ra chửi mình như chó..
    tiên sư bọn khốn lắm tiền mà ngu ông bảo thì deck nghe ngay từ đầu..
    hồi còn sinh viên thì còn cafe đôi ba buổi, ra làm nghề thì tiền trà đá nhiều khi còn không đủ.. ra trường lương ba cọc ba đồng, mà nào có đủ mỗi tháng đâu, còn bị trừ đầu trừ đuôi chán chê.. cầm đồng lương còi cọc mà ức chế..
    bỏ làm nghề ra làm nghề khác thì may ra tạm đủ sống, nhưng nhiều lúc nhớ nghề kinh hoàng..
  6. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Hay chị em mình lập hội có EX là KTS đê. Hix em thấy con gái mà sống tình cảm (như em) thì ko nên iu anh KTS. Cơ mà em vẫn thích chơi mí anh KTS
  7. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Anh H, bớt bức xúc, khuyên tai thía nào rùi anh
  8. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    yêu hụt mấy anh KTS rồi, thấy mọi người bàn luận xôn xao giờ tiêng tiếc
  9. milanhn

    milanhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    nghề nào cung có người nọ người kia thôi anh ah. Đừng nói chữ nhất ở đây.
  10. ptt_yonex_no1

    ptt_yonex_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    mình cũng là dân kiến trúc mình biết.Cứ đi đâu bảo tôi học kiến trúc là y rằng bị mọi người bũi môi chê đủ kiểu,nào là lãng mạn rởm,ăn ở sinh hoạt thì bừa bãi,người bình thường ngủ đêm thức ngày bọn ''''sư'''' thì lại ngủ ngày thức đêm,đã thế lại còn sở khanh..hô hô....[r33)......v.v......]Nhưng nói chung các bà các chị nhà ta nói là ghét thì cứ ghét thế thôi chứ vẫn dành tình cảm đặc biệt ưu ái cho hội ''''sư'''' nhất là KTS và KSXD chứ kô thì làm sao có cái topic này các bạn nhẩy.

    hoan hô anh em nhà ''''sư''''

Chia sẻ trang này