1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỪNG YÊU KIẾN TRÚC SƯ ^.*

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truelove82, 23/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Chú Hà yên tâm,có thấy thằng KTS nào ế vợ đâu,có thấy thằng KTS nào chết đói đâu ? KTS được cái dễ tính,mười lăm cũng ừ,mười tư cũng gật,chiều được tuốt .
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    hì hì bạn nì jống tớ,con gái lại cứ thix tc thix qan tâm,còn các anh KTS thì hơi thiếu cái khoản đấy.Nếu là sv thì khi nào làm Đồ án thì thôi rồi,quên chị em mìn lun,còn các bác đi làm rùi khi nào có công trình nào là thôi nhá vợ cứ chăm con còn mình thì vẽ vời cái đã....hix hix biết là cũng phải xông cảm lắm lắm nhưng cái j cũng phải có jới hạn thôi.Trong ty thiếu đi qan tâm thì coi như xong phim rùi!
  3. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đọc bài này cho lão nghe, trong lúc lão đang cắm cúi... vào con Laptop tô tô vẽ vẽ mấy cái công trình. Tóm lại, lão là 1 KTS chính cống... 2 đứa rủ nhau vào Vũng Tàu nghỉ mát, hắn không quên xách theo 2 con Laptop, 1 con để cho hắn... làm việc trong cả thời gian nghỉ mát, 1 con hắn để cho mình ngồi chơi để đỡ quấy hắn trong lúc hắn làm việc... Lại còn đòi đi học thêm Cao Học để cho cái tên nó được dài thêm: TH.S KTS Trịnh Quốc Tr...! Vẫn yêu như thường chứ, đừng có thông báo thế này, các Em đi sau nó sợ. KTS là nghề có triển vọng khi cái đất VN nó lộn xộn cần được sắp xếp. Yêu thì phải thông cảm cho công việc của nhau. Quan trọng là trong tâm hắn vẫn có mình là được! Mình lại hơi bị có duyên với dân KTS. Bạn chơi cũng nhiều, và lão này cũng không nằm ngoài ngoại lệ! Căng thẳng thế... coi chừng như cậu gì ở trên nói đấy. Ghét của nào trời trao của đấy.
  4. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Uh, lúc nào mà bận thì thôi rồi , mà gái cũng học HOU hử ?
  5. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là em nên lấy chồng nông dân vừa hiền vừa khoẻ vì nghề nào cũng có cái hay và cái dở của nó em kém trọn quá thì coi chừng .... é .
    Em ứ nấy chồng IT đâu
    Máy tính lun lun ở trong đầu
    Đêm vợ chồng đang ngon giấc
    Giật mình anh hỏi...ổ mềm đâu
    Em ứ lấy chồng Xây dựng đâu
    Cái thằng Xây Dựng chẳng ...sống lâu
    Sập tường đổ giáo đời đi đứt
    Để lại cho em một nỗi sầu...
    Em ứ lấy chồng Địa chất đâu
    Cái thằng Địa chất nó ..." khoan " sâu
    Quanh năm suốt tháng trong hang tối
    Để lai cho em một ...lỗ ...sầu
    Em ứ lấy chồng thọc huyết heo
    Suốt năm nghe tiếng heo than trời
    Đêm đêm hai đứa đang ngon giấc
    Giật mình "nó" hỏi: "Thọc nữa he?"
    Em ứ lấy chồng bác sĩ đâu
    Ống tiêm, ống chích để trong người
    Đêm đêm hai đứa đang ngon giấc
    Giật mình "nó" hỏi: "chích vào đâu?"
    Em ứ lấy chồng bộ đội đâu
    Súng to súng nhỏ luôn bên mình
    Đim đim hai đứa đang ngon giấc
    Giật mình "nó" hỏi: "Bắn làm sao?"
    Em ứ lấy chồng nhạc sĩ đâu
    Ngón tay thoăn thoắt không khi ngừng
    Đêm đêm hai đứa đang ngon giấc
    Giật mình "nó" hỏi: "Bấm vào đâu?"
    Em ứ lấy chồng kế toán đâu
    ngó kía, cái mặt ngốc hơn trâu
    tính toán chi li keo bỏ bố
    tối nằm phòng ko , ôm gối buồn.
    Em ứ lấy chồng công an đâu.
    Pháp luật luôn luôn ở trong đầu.
    Đêm về hai đứa đang ngon giấc.
    Giật mình anh hỏi "giấy tờ đâu".
    Em ứ lấy chồng phi công đâu.
    Máy bay luôn lượn ở trong đầu.
    Đêm về hai đứa đang ngon giấc.
    Giật mình anh hỏi "toạ độ đâu".
    Em ứ lấy chồng công nhân đâu.
    Kìm đe búa đập ở trong đầu.
    Đêm về hai đứa chung chăn gối.
    Giật mình anh hỏi "máy nào hư".
  6. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    vấn đề ở đây ko phải là kén chọn
  7. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi , ai lại làm cái tên topic thất đức thế này , Em mới là sinh viên , chưa kịp ra trường , bác chủ topic làm thế thì
    1 phải bỏ nghiệp KTS
    2 chịu đời mồ côi vợ suốt đời
    chẳng cái nào em muốn chọn cả . có cách gì khác không nhỉ ?
    Oh mà có phải riêng gì anh em làm KTS đâu, còn ối chị em nữa cơ mà , thôi, không ai lấy KTS , thì các bác trai bác gái KTS cưới nhau vậy thôi . ( Nhưng theo điều tra , lượng KTS nữ = 120 KTS Nam ----> 20 anh KTS vây quanh 1 chị KTS )
    Ôi buồn !!!!
  8. haianlh

    haianlh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trước khi mình học năm ba mình chưa biết mặt mũi của một kiến trúc sư là gì cả. Luôn tưởng tượng rằng họ là những anh chàng đẹp trai, tài giỏi, hào hoa, nam tính và ao ước sẽ có một người yêu là kiến trúc.
    Cuối cùng thì mình cũng có người yêu là kiến trúc sư thật đấy (trời ạ). Kể từ đó mình quen biết và thân thiết với rất rất nhiều KTS. Rồi mình đi đến kết luận là KTS cũng không có gì phi thường cả, mỗi người đều có những ưu điểm và khuyết điểm riêng cũng như những người làm việc trong các ngành nghề khác. Đặc biệt là KTS cũng chẳng lãng mạn hay hào hoa gì đâu vì "nợ áo cơm ghì sát đất" mất rùi. Nếu họ có lãng mạn hay tài hoa thì chỉ là lúc họ đang cố gắng gây ấn tượng để cưa cẩm các bạn mà thôi.
    Nhưng có một điều, nếu được sống lại một lần nữa thì mình vẫn sẽ yêu KTS vì mình rất yêu thích nghề nghiệp của các bạn
  9. truelove82

    truelove82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên cho Love cảm ơn
    Bà con cô bác xa gần ghé chơi
    Sau Love xin được phép mời
    Mọi người uống nước, nghỉ ngơi chuyện trò
    Thôi thì Love chẳng vòng vo
    Nói thẳng, nói thật để cho nhẹ long
    Love em từng đã ước mong
    Yêu anh kiến trúc, hết lòng thuỷ chung
    Nào ngờ hoa gãy, cành rung
    Anh chàng kiến trúc?thật hung ác mà
    Chẳng hề lo chuyện cửa nhà
    Chỉ lo: ?o thiên hạ có nhà mới chưa?
    Nhà ấy có chịu nắng mưa?
    Kiểu mình thiết kế đã xưa chưa nào..??
    Ôi thôi đủ thứ tào lao
    Nghe mà thấy tủi, thấy sao ngậm ngùi
    Nhà người sao thật là vui
    Nhà mình sớm tối chỉ vùi vào com ( computer)
    Bà con ghé lại mà dòm
    Yêu chi kiến trúc?lom khom suốt đời ^^
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    hì hì gái học HOU mà Khoa E,còn gái?Chắc cùng trường?

Chia sẻ trang này