1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỪNG YÊU KIẾN TRÚC SƯ ^.*

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truelove82, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    thix các bài thơ con cóc pác sáng tác,hay hay,đúng đúng vần điệu cũng okie phết,đọc ngẫm ra cũng đúng,khì khì
  2. tranlinhmai

    tranlinhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cũ cũng là kiến trúc sư
    Mất 3 năm để quên được anh ta
    Anh ta quá hấp dẫn và tuyệt vời
    Nhưng quá phong lưu, và mình không giữ được
    Cũng may là anh ta bỏ mình , nếu không chắc mình cũng không dứt được.
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống cần bản lĩnh bạn à,trong cả tình yêu cũng thế.Cố lên,nhìn đằng sau mà nhận ra ta phải sống tốt cho về sau
  4. truelove82

    truelove82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    @tigerfire86:
    Đấy đấy bác thấy rõ chưa
    Đi yêu kiến trúc?sớm trưa một mình
    Người đâu lại quá vô tình
    Người đâu cứ mãi lặng thinh tháng ngày?
    Thế nên:
    Ai ơi đừng yêu kiến trúc sư
    Đầu óc mộng mơ thấy mệt nhừ
    Quanh năm bầu bạn cùng bản vẽ
    Nào mấy để tâm chuyện riêng tư ^^
  5. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    hơ, nhầm
    Được maxinh sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 27/04/2007
  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    nhầm nick đứa em gái, ý kiến ở trên là của tớ đấy
  7. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Em chẳng lấy chồng Kiến trúc đâu
    Lấy chồng kiến trúc chóng mọc râu
    Để lại cho em năm canh trắng ...
    Để lại cho em vạn kiếp sầu !

    Nói thật với các bác...em không chịu nổi cái độ hâm của chàng.Thơ phú tràn lan, thay máy như thay áo(PC), lúc nào cũng phiêu diêu chẳng hiểu làm sao... Còn cái lúc mình cần cái này thì chàng lại làm cái khác... Có khi phải suy nghĩ lại...các bác tính sao ?
  8. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Mk!
    Anh ngồi đọc mấy cái củ chuối này mà chết vì cười!
    KTS với KSXD cái con khỉ! Bản thân anh đây cũng là KSXD, anh đây cũng quen khối KTS!
    Nói thật nhé! Với tư cách là người trong cuộc, anh chả thấy KTS nó hay ho cái gì. KTS hay cái gì cũng phải đi làm mới có tiền, mà mấy thằng KTS anh biết (mà anh nghĩ nhiều thằng khác cũng vậy) đều là mấy thằng khốn nạn, ăn tiền như ranh, lừa lọc, dối trá, cơ hội và bẩn thỉu (anh cũng vậy thôi).
    Anh nói vậy là cốt đập tan mấy cái ảo tưởng của mấy cô em về mấy cậu KTS thôi. Chứ thực ra KTS cũng chẳng bẩn thỉu hơn mấy cậu khác.
    Đời mà, có người tốt, người xấu, đâu phải KTS hay không!
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ ném đá hội nghị kìa
  10. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Định không quan tâm thêm nhưng lại thấy bức xúc quá. Cũng vì anh bạn KTS của mình đùng đùng vì hội hè bạn bè nhân ngày 27/4 mà quên không gọi gì và cũng không nhắn nhủ gì.
    Chẳng hiểu làm sao thêm nữa chứ... Ôi KTS với KSXD...cũng là dân XD cả thôi !
    Dân sư phạm như mình không biết tìm ai cho hợp nhỉ ... Em chẳng lấy chồng KT đâu !!!!....

Chia sẻ trang này