1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng yêu nhau quá lâu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chongcuanino, 10/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Xin tha cho tôi nhé ! Tôi không muốn nghe từ YÊU nữa đâu ! Xin cảm ơn !
    DO PHAN NAM TIEN
  2. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Làm mới cảm xúc thì là điều tất nhiên nhưng nếu không tiến tới hôn nhân thì vẫn có cái gì đó không ổn. Lấy nhau rùi thì ngoài tình yêu còn có một cái mà người ta gọi là tình nghĩa vợ chồng. Chính cái đó sẽ giúp cho tình yêu trở nên bền chặt hơn.Vì sao lại như vậy, cái này thật khó giải thích. Hình như la do quen hơi bén mùi nhau thì phải.

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  3. lananh2201

    lananh2201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với motnguoibinhthuong
    Yêu nhau là phải cưới luôn. Không thì mất người yêu lúc nào không biết!
    cỏ_may
  4. mylord

    mylord Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mọi người sao thế nhơ`, yêu lâu thì có làm sao đâu cơ chứ, càng hỉu sâu sắc người mình yêu. Như tớ nè, yêu nhau hơn 8 năm rồi, mà cảm thấy tuyệt vời lắm. tớ có thể bít được anh ấy thích ăn gì, thích mặc quần áo như thế nào... Như thế tớ và anh ấy sẽ càng hạnh phúc trong cuộc sồng gia đình về sau này.
  5. susu073

    susu073 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là đừng yêu ai hết, thế mới hay !
  6. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    anh à cái tình nghĩa vợ chồng mà anh nói chính là trách nhiệm đối với gia đình. vì khi người ta sống chung một nhà với nhau chắc hẳn trong thâm tâm mọi người cũng tự mình phải hiểu là mình phải có trách nhiệm để xây dựng cái gia đình này lên, trách nhiệm với con cái, với người vợ, người chồng những người sẽ gắn bó cả đời với ta. và chính tình yêu từ thưở đam mê cộng với trách nhiệm của gia đình đã làm cho 2 người sau khi cưới có được một tình yêu bền chặt. nhưng mà để nó bền chặt hơn thì có lẽ một tuần hoặc 2 tuần gì đó các bác mang đấng phu nhân đi chơi dạo phố một chút là tốt nhất.
  7. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà lâu thế mới đưa đi dạo phố cơ chứ, anh thì ngày nào cũng đưa đi chơi luôn em à.
    Chắc các bạn đã từng đọc chuyện "Những cây cầu ở quận Mađison" chứ? Họ chỉ có 4 ngày để yêu nhau thôi nhưng vẫn là một thiên tình yêu bất hủ.
    Không có gì mãi mãi!

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  8. cuongnet102

    cuongnet102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    thi toi thieu cung fai yeu du thoi gian de tim hieu ky ve nhau chu ban
    ...một lần nữa thôi...rồi thôi....
    Welcome www.banbetoi.has.it

Chia sẻ trang này