1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng yêu như tôi !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nu_cuoi_duoc_binh_chon, 01/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đừng yêu như tôi !

    Chán quá ! Tôi có người yêu , từ ngày yêu đã 1 năm rồi hầu như mọi mối quan hệ của tôi chỉ là anh ta , vì dành thời gian hết cho anh ta như thế nên tôi ít có thời gian giao lưu bè bạn , bạn mớii thì càng ko .Vì vậy mà bây giờ khi anh ta vi vu cung bạn bè đi Sơn Tây thì tôi phải ở nhà đi sinh nhật một mình . Rủ bọn bạn thì tui nó đi cùng người yêu hết , những đứa bạn cũ thì cả năm ko gặp ........
    Mới hôm qua còn bàn kế hoạch hôm nay đi mua quà rồi đi sinh nhật cùng bạn thân .Thế mà sau khi anh ta đi sinh nhật bạn anh ta về thì kế hoạch thay đổi hoàn toàn . Anh ta chả coi bạn mình ra gì cả thế thì cần anh ta gặp gỡ bạn mình làm cái gì ?
    anh ta lại còn bảo hôm sn anh ta anh ta sẽ tổ chức làm 2 ngày một ngày dành cho bạn mình một ngày dành cho bạn anh ta . Anh ta cứ như sợ bạn anh ta biết mình thì đáng xấu hổ lắm hay sao ý ??????????
    Đã thế tối tôi đi SN Bình một mình , chẳng cần gì anh ta cả , ko có anh ta cang thoải mái vì ko có ai soi !
    Vì vậy các bạn gái dừng có yêu kiểu như tôi , hãy yêu nhưng vẫn phải giữ những mối quan hệ cho phép , đừng có yêu mà chỉ biết người mình yêu vì khi bỏ rơi mình thì mình là kẻ mất hết cả bạn bè , lúc ấy sẽ ko còn chỗ dựa nào cả . Việc đầu tiên bây giờ của tôi là phải gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm cho bọn bạn cũ mới được vì ít nhất cũng chưa quá muộn !!!!!!!!!
  2. chan81nuong

    chan81nuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của bạn cũng đáng trách thật. Bạn đã nhận ra sai lầm vì người yêu quên bạn của mình, thế thì sửa sai đi! Để cho anh ta hiểu rằng, anh ta không phải là cả cuộc đời của bạn. Bi zờ, trai hay gái cũng vậy, bên cạnh tình yêu còn khối thứ để quan tâm. Thay vì buồn rầu, hãy nối lại những mối quan hệ với bạn bè mà bạn đã lỡ lãng quên từ khi có anh ta. Chúc bạn vui !
  3. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thế, đã yêu cô ấy bằng cả trái tim và cuộc đời, bằng cả thời gian và tất cả. ...vậy mà. Tôi buồn và cảm thấy bị xúc phạm
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    đã ai yêu đến mất hết lý trí như tớ chưa ? tớ biết có những chuyện mà người ngoài nhìn vào không thể chấp nhận nổi nhưng tớ lại vẫn chịu được. đã năm tháng rồi mà anh ấy không thể dứt khoát với người yêu cũ để có thể đến với tớ trọn vẹn dù anh ấy cũng muốn.vì trách nhiệm ư, không phải, vì anh ấy và cô gái đó chưa thể nói là sâu đậm đến mức không thể chia lìa. vì không có bản lĩnh đối diện ư, tớ nhiều khi cũng tự hỏi mình như thế, nhưng có những việc nghiêm trọng hơn anh ấy còn sẵn sàng đối diện để giải quyết. vậy tại sao lại không thể giải quyết được chuyện này chứ ? nếu là con gái, đừng như tớ. hãy yêu người nào không hề vướng bận gì chuyện tình cảm với người con gái khác. nếu không thì mệt mỏi lắm. nhiều khi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà cười với hiện thực thôi.
  5. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn, nhưng tui không hiểu sao bạn lại xác định đó là TY nhỉ ?
    Anh ta có thật sự yêu bạn không ? Nếu đọc những dòng như trên thì tôi thấy là KHÔNG.
  6. tieuthuphaphach

    tieuthuphaphach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể hiểu được bạn amie vì chính tôi cũng đã ở trong tâm trạng như thế. Thật sự thì rất khó khăn để yêu 1 người đã có quá khứ. Trường hợp của tớ thì cũng không hoàn toàn giống bạn vì tớ biết anh và người đó đã rất gắn bó trong 1 thời gian dài, tưởng chừng như không có gì có thể cách chia họ nhưng vì 1 lý do gì đó, họ đã chia tay. Tuy nhiên đối với anh, anh vẫn không thể nào quên được.
    Chúng tớ đã chia tay, chia tay trong yên lặng và bình thản. Khi anh nghe tin người đó lấy chồng, anh đã không thể nào over it. Anh nói đó là 1 cú sốc đối với anh. Vậy ư? Thì ra từ trước tới giờ anh luôn mong ngóng cơ hội người đó sẽ quay lại với anh, hy vọng để rồi thất vọng. Nhưng có lẽ nỗi thất vọng đó không chỉ mình anh có. Anh đã làm sụp đổ niềm tin của tớ dành cho anh, Mình đã buồn, buồn rất nhiều vì tình yêu của mình vẫn không đủ, vẫn không thể nào lấp đầy khoảng trống của người ấy trong trái tim anh. Thôi thì đành rút lui vậy mặc dù biết rằng mình sẽ không bao giờ quên được anh.
    TIME WILL LET YOU KNOW EVERYTHING.
  7. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Thì tất nhiên là chẳng có ai yêu giống cậu rồi,ngay cả đến khi lập gia đình mình cũng cần có một khoảng trời riêng nữa chứ,huống chi là khi yêu,nhưng khoảng trời riêng đó tốt nhất là nên nằm trong phạm vi cả đôi bên có thể kiểm soát được,ý của tôi muốn nói là nó phải lành mạnh.
  8. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    các bạn chưa gì đã tin lời cô này mà trách anh chàng kia. Biết đâu anh ấy đang giận cô ta vì điều gì, hoặc cô ta chẳng ra gì. Anh ấy không muốn nói, đành phải lảng tránh để cô ta biết ý...
  9. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tại sao phải lảng tránh ? Với bọn tôi thì lại rất thẳng thắn . thật ra anh ấy chỉ mải làm ăn thôi . Còn nếu tôi chẳng ra gì thì việc gì anh ấy phải tiếp tục yêu tôi , trên đời này thiếu gì con gái ...... Kể cả tôi cũng vậy , nếu anh ấy ko ra gì thì tôi làm sao yêu anh ấy được .Anh ấy là người tốt chỉ thỉh thoảng vô tâm thôi .
    Tôi dám cá trên đời này ko có ai có nhân cách như anh ấy !
  10. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Một lời khuyên chân thành là đừng từ bỏ tất cả những gì thuộc về mình dù người đó là vì người bạn thương yêu nhất. Hãy làm những gì mình muốn, làm những gì mình nghĩ... người ta yêu bạn chỉ vì bạn là bạn chứ bạn không phải là ai khác, (Tất nhiên là phải theo hướng tích cực)

Chia sẻ trang này