1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Được ăn cả - ngã về không? Hay là... chuyển mục tiêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi subin8x, 17/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Theo mình thì không nên đến với em H, khi cậu chưa dứt được mọi suy nghĩ với em T..
    1, mình không phải chim ăn tạm,,, mà chưa chắc đã ăn được. ( tạm # tạp nhé các bác)
    2, gái mới chỉ đang hơi dị ứng chứ không có ý đề phòng với mình nữa.
    3, giờ cậu ngãng ra T cũng xà vào thằng khác ngay,, không thì ngược lại. Xác xuất này khá cao đối với gái có chút nhan sắc khi thằng kia chưa làm nên trò trống gì ra hồn với mình mà nó tưởng nó làm được nhiều lắm (Các cụ trong box thường nói gái ngu. Ngu là ở điểm này)

    3 điều hợp lại lơ mơ mất cả chì chài + time vô bổ. Giờ không phải lúc luyện skill, cậu Sun cần xác định đúng phương hướng ở thời điểm này:" cậu cần ji`?"

    Trường hợp này của Sun mình có thể tặng 1 câu:
    Biết 1 ít thì tỏ ra hơi hiểu biết. Biết cụ thể thì vờ như không biết. Còn không biết thì cười khẩy
  2. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    em trước nó đã nói là em k thích a r bác còn hy vọng j nữa. Em có con bạn, có ông a thích nó, 2 người đều học được, tri thức, nó cũng nói y như bác "bị" em nó nói ấy, rồi tầm 1 năm sau, .. yêu nhau, và h... chia tay r :)) Nói chung là cực và khổ, bác theo được thì theo chứ theo quan điểm của e, gái nó đã k thích là k thích, cố làm j. Tình cảm chứ có pải thi leo núi đâu mà cố gắng :))
  3. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    với em T giờ chỉ cần 2 tuần + 2 viên thuốc kích thích là xong. đỡ mệt
  4. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Đã lên lịch hẹn hò với H. Trưa nay, 11h.
    Sáng em nhắn tin chúc tụng một tuần mới. H cũng nhắn lại, bảo đang đi tuyển sinh. Mình bảo trưa rảnh không, tớ mời cafe. OK ngay, hẹn 11h. Mình có ý muốn qua đón rồi đi ăn trưa thì H bảo không cần, ngồi cafe một tẹo rồi về làm thôi. Lát tớ qua cửa hàng bánh gato, mua mấy cái bánh su kem, ngồi cafe lót dạ cho đỡ đói, cũng để có sức mà chiến đấu.
    Có gì lát nữa về rì view lại cho các bác.
    À, bà chị cũng bảo, đừng nhắn tin, liên lạc nhiều quá. Thi thoảng bẵng đi một hai hôm - Hôm t7, cn tớ cũng không liên lạc gì với H nhưng lại không làm được điều đó với T. Cứ thấy thiếu thiếu :( Đành mỗi ngày gửi cho em 1-2 tin hỏi han vậy, cho em ấy biết mình vẫn quan tâm.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chủ topic bị tâm lý đã sẵn sàng cưới, sau vụ em người yêu sắp cưới rồi hủy, vài tháng sau nhảy sang ngay một em khác, chưa biết tình cảm thế nào, nhưng cũng sẵn sàng tư tưởng cưới. Còn em H thì hợp quá với cái tư tưởng cưới rồi.
    Trước hết xếp tư tưởng cưới lại. Tìm hiểu- hiểu càng nhiều càng tốt, rồi sau đó xem tình cảm, tình yêu thế nào, rồi chuyện cưới xin mới lo sau cùng. Đời còn dài, mới 31 tuổi âm.
  6. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    30 âm chứ. 31 thì không cưới rồi. Hợp với em H thì cũng có thể xác định được nhưng nghe chừng hơi khó :))
    Đành tiếp tục tán em T, mặt dầy vậy.
  7. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Em tính đủ roài,
    Mr Sun, tuần 1 rủ đi dạo mát xong ,,, giả vờ nhầm nhọt, hứng chí rồ ga vọt xà, lượn hẳn lên phố cổ chỉ chỏ hưu vượn ngắm phố ghẹo hoa..

    Tuần 2, thì Mr Sun rủ gái T đi xem phim, trước khi xem thì đi uống cà phê tâm sự,, hoặc vô quán đồ nướng cho nó tự nhiên. Mr Sun boa cho em nhân viên 2xịch bảo chế thêm 1 ít phinter mang từ trước rồi đưa em T uống, 2 anh em cùng chén rồi... đi xem phim rồi các cử chỉ manh nha v.v.v. ....

    Lý do: 2 tuần vì em T đã tin tưởng Anh Mít tơ Sun lắm rồi, chỉ có giờ là không thích lắm thôi..
    Tuần 1 thì anh ấy đưa em ấy, gái thì nghĩ chỉ nói chuyện bâng quơ, cho rai 1 cơ hội xem làm đc cái trò trống jì ra hồn. Ngờ đâu anh Sun làm cú shock hàng, em ấy cứ phải gọi là thích chí cả buổi dạo phố.. Cứ cho là em nó có bấm Like..

    Tuần 2 thì bẵng 1 tuần thích thú mà rai nó chả làm jì, chả quan tâm gọi điện ji nữa, gái bỗng rưng thấy nhơ nhớ ... mặc dù vẫn chưa thích, chỉ là nhớ thôi. Nên bất chợt nếu Rai rủ đúng lúc gái đang lên cơn sốt thì đi luôn, sao phải xoắn,, rồi chuỵên đâu chẳng vào đó. " A xin lỗi, chỉ vì anh yêu em quá thôi "

    Đủ chưa?:-ss, chưa đủ thì ,, cho em í thêm ít nữa[r32)]

    p/s: lúc trc tây tây phê phê, k đọc kỹ, giờ đọc lại mới hiểu ý- em hơi thiểu năng=> máu lên não chậm:|
    Nghĩ em là ai mà làm trò mèo ấy, ai muốn bấm like cứ bấm, còn em thích, là em viết và em cứ viết, quan tâm đếk jì mấy cái vớ vẩn. Mấy cái thằng GS trong nài em còn coi thường chửi cho bm ấy chứ thích thú ham hố jì học vị ấ.

    ===>A(NeuBietTruoc): Đúng là góp ý mà có người nghe, viết đc vài lời có người cảm ơn cũng có cái khoái của nó. Nếu anh cảm thấy không vừa ý chỗ nào xin cứ viết lời hay ho, cứ thích ẩn chả ra ẩn, mà ý thì ngang như quả bý.
    Bình thường thì em thấy anh, cũng được.. Nhưng thỉnh thoảng không bình thường thì em thấy anh lại vén hết cả váy lên trông y như 1 con đàn bà ghen ăn tức ở ,,,. Thật chả ra làm sao.

    @subin8x: EM bí bách cũng vài lần, mỗi lần nt Em toàn nhờ thằng bé cùng cty nó mua cho, nếu cần thì pm riêng để em hỏi nó địa chỉ. Mà em nghĩ chắc bác chỉ văn vở cho nó vui chứ có dám...
  8. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Mít tơ Ne vờ gi vờ ấp pm cho tớ địa chỉ mua thuốc với =))
  9. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    ĐỌc theard + cảm nhận từ comen` của mít tờ Sun, cảm giác bác ấy đang thèm xôi thịt gà, nên em mạnh dạn vấn thế, Hàng thí chưa có mà đã lo giữ của, xem ra anh càng ngày càng hơi bị ra dáng.. đb,, !

    Bình thường thì em cũng ,, được bình thường,,
    Nhưng hâm lên là ,, hết bình thường, bố láo chi khươn chẳng nể nang ai lắm chứ có nóng tính đâu, mà trình thì cũng đâu có dám cùng mâm vs các GS.

    Ai ném gạch thì em ném đá, ném tạ thì,,,,, em né, còn quăng dép cao gót thì em[:D][:D][:D]
    đơn giản vậy cho anh em nó dễ hiểu, anh nhể
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ôi cha, lần đầu tiên thấy bạn nào thích cưới như bạn này.
    Đến tuổi của đàn ông khi cưới mà...cũng phải xem.:))

Chia sẻ trang này