1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Được ăn cả - ngã về không? Hay là... chuyển mục tiêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi subin8x, 17/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Tớ chưa đi xem bói bao giờ. Cái này là do mấy bà cô gần nhà khi hỏi tuổi tác thì nói vậy thôi [-X
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vậy thì bạn nên đi hỏi mấy bà cô khác.
    Mà trước hết, cứ tìm người đi đã. :P
  3. chovangno1

    chovangno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2011
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    nếu khó quá nên chuyện mục tiêu đi
  4. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Tiếp ca này!
    Mình nghĩ kĩ rồi, thêm lời khuyên của một số bạn bè nữa chắc là em sẽ chốt hạ ở ca em H. Lâu lâu không liên lạc, gần trưa nay mình có nhắn cho H, rủ đi ăn cơm trưa. Nhưng H bận tiếp khách bên sở KHĐT, không đi được. H cũng bảo lâu lâu không gặp, cũng muốn đi chơi với mình nhưng hôm nay thì không được. Mình hỏi H tối nay có phải dạy thêm không? H bảo không. OK, 6h mình sẽ alo rồi 2 đứa đi chơi. Dự kiến tối nay sẽ tâm sự nhiều hơn rồi quyết định tiến tới bước nữa, chính thức tỏ tình hay không vì có một số nghi ngại trong lòng;
    Hôm nghỉ Quốc giỗ, em có lên nhà H chơi, H mời ở lại ăn cơm. Thực ra hôm ấy không chủ định ở lại nhưng sự nhiệt tình từ chủ nhà làm em không nỡ từ chối. Duy chỉ có điều thấy thái độ của bố H có gì đó hơi lạ. Bác gái bảo bác trai mệt nên không ra tiếp cháu được, mình bảo không sao, bác mệt thì để bác nghỉ. Nhưng có chút gì đó, mình hơi lăn tăn - hình như bố H có vấn đề gì đó về thần kinh. Mình sợ điều này! Mơ hồ cảm thấy hơi nghi ngại... Mình muốn hỏi cho sáng tỏ nhưng chưa có dịp nào cả.
    Sau đó bọn mình cũng không gặp nhau lần nào nữa, thi thoảng có nhắn tin, có gọi điện nhưng không thường xuyên. H cũng nói có nhiều chuyện chưa thể tâm sự được với mình nên mình lại càng thấy băn khoăn hơn./
    Chẳng nhẽ, phải chờ đến lúc 2 đứa nói lời yêu mới biết được điều đó?
  5. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Về vấn đề bệnh tật của nhà H bạn phải tìm hiểu kỹ, tránh tình trạng di truyền chéo.
    Còn nữa là có vẻ bạn quá sốt chuyện chốt hạ một ai đó rôi cưới, tư tưởng nóng vội này sẽ dẫn đến nhiều hành động đáng tiếc về sau.
  6. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Theo em, có 2 cách:
    - 1 là hỏi thăm qua bạn bè thân gần của H, như quan tâm gd ấy.
    - 2 là trong câu chuyện của 2 người, vô tình nhắc đến ai đó, bị sao đó, rồi sinh con sao đó.... ( tùy khả năng sáng tác của anh) , quan sát xem ánh mắt hay có cử chỉ khác lạ ko.

    p/s: Qua hai topic của anh, ko hiểu anh yêu đương kiểu gì nữa. Em thấy toan tính, hưởng thủ, ko có chút cảm xúc gì cả. Đành rằng cân nhắc thận trọng là đúng, nhưng cái cơ bản nhất của mối qh lâu dài, phụ thuộc là 'tình cảm" "lòng tin", anh ko có. Đừng ngụy biện rằng những suy nghĩ hiện tại của anh cũng để xây dựng "tình cảm" "lòng tin"
    Thôi thì mong sao anh cứ tìm dc ai đó ok, hội đủ các gạch đầu dòng rồi lấy làm vợ cho nó xong chuyện.
  7. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Ừm, chắc mình không thể yêu được ai nữa rồi. Giờ thì chỉ lựa chọn ai phù hợp với mình rồi tính xem có gắn bó được không, được thì tiến tới cho xong. Sau một mối tình hơn 2 năm, rồi uất ức nhìn người ta đi lấy chồng không một lời chia tay thì gần như không thể yêu được nữa.
  8. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Em là mít tờ N.G.U. hiện Ngu đang được đi cải giáo về tội ăn tục nói láo nên em đăng nhập nick này, em rất thích câu đỏ đỏ của bác. Em cũng theo bác sun từ hồi lập thớt em T, việc mất thời gian quá đáng vào 1 hoặc vài mối quan hệ không cần thiết khi mà đã gặp phải vài lần đổ vỡ hay trục trặc gì đó khiến cho bản thân bác cảm thấy chán nản trong việc tìm hiểu.

    Nhất là ở cái tuổi này của bác, (tuổi em cũng sàn sàn ngang ngửa tuổi bác nên em hiểu được tâm lý này của bác, mặc dù em vẫn mải chơi hơn bác, 1 tuần ít thì cũng có đôi lần gục mặt trên bàn bida sau đó về rửa mặt, đến cty điểm danh[:D]).

    Tuy nhiên em có 1 cái gợi ý: việc chọn được 1 đối tượng phù hợp với mình,,, công nhận hơi khó, nếu nói chính xác là rất khó nhưng bác có công nhận điều này với em không?:

    Bác nhớ em nó như 1 con C** đang đói ăn, nhưng nếu em nó không cho mình ăn, mình cần phải tránh và cần cực kỳ kiềm chế để không bị em nó bỏ đói mà phải biết kiếm ăn ở Nơi khác.

    Còn em nó, nếu đói, thì cứ để cho nó đói, còn mình tuyệt đối thì không!


    Đoạn xanh 9 này tạm thời em lưu lại, nhớ lại 1 câu rồi em sẽ phản pháo, nhưng em vẫn khuyên bác sun, nên hành động theo cảm nhận, cứ cảm nhận chứ đừng đắn đo dẫn tới hỏng việc
  9. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4

    Cảm ơn bác Ngungu đã hiểu được tâm sự của em. Quả thật, giờ mình thấy ngại yêu. Cảm xúc thì vẫn có nhưng nó cứ mơ hồ, không xác định nó như thế nào. Ngày xưa có thể cáo hơi giận một chút đã xoắn xít lên để làm lành thì giờ em kệ. Cái tôi của người đàn ông nó lớn hơn rất nhiều so với 1 đứa con trai. Nhất là khi nhìn nhận những lợi thế mình đang nắm giữ thì chẳng có gì để mình phải xuống nước cả - trừ tuổi tác. Đấy là cái tai hại ở người đàn ông!
    Sự chín chắn trong việc tìm một người bạn đời lấn át hết những cảm xúc bộc trực, cảm tính của một đứa con trai tìm người yêu!
  10. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hềhềhề, em giờ thì toàn cười nhạt thôi bác, hạn chế xin lỗi vì nó tỉ tê vãi lắm. Tốt nhất là cứ đểu đểu dưng mà tình cảm.

    Vụ em T bác tạch vì bác quản lý em nó hơi bị ác khi mà bác chẳng là cái quái gì vs em nó cả => em nó khó thở

    vụ này thì em chỉ có nhời sau: Bác cứ để nó thuận theo tự nhiên. Nhưng tuyệt đối đừng để nó coi mình là bạn
    Hơi bị khó đấy, nhưng mà làm đc vì em đã làm đc.

    hết, bác cứ kể trên này đê, yên tâm yem ko ném gạch chọi đá đâu. KHAKHAKHA>:)>:)>:)

Chia sẻ trang này