1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Được ăn cả - ngã về không? Hay là... chuyển mục tiêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi subin8x, 17/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Hồi xưa yêu mình chồng mình không toan tính và rành mạch như này thì phải, dù xét về cái gọi là "những lợi thế mà mình đang nắm giữ" của chồng mình thời điểm đó (cho đến bây giờ) không có gì phải...bàn cãi :)

    Nói thật đừng giận nha Fox, em chưa thấy huynh THÍCH cô nào trong rất nhiều cô huynh kể ra. Toàn thấy anh đưa hết cô này cô nọ lên bàn cân. Đo đo đếm đếm, cân nhắc trước sau. Giống hệt 1 người đàn ông đã qua 1 lần đò.

    Nếu dư âm cuộc tình hơn 2 năm với người ta vẫn còn ám ảnh anh, anh hoàn toàn có thể để trái tim mình dưỡng thương cho đến khi khỏi hẳn rồi mới yêu tiếp. 83 mà, trẻ lắm lắm :)
    subin8x thích bài này.

Chia sẻ trang này