1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Được khoá bởi yêu cầu của thành viên GODFATHER.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi _godfather_, 29/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Gái hay trai...cứ lai rai mà đẻ!
    Con giá thời này[tiếp]

    Ôi thôi nhắc đến làm gì
    Con gái chỉ có mặt lỳ mà thôi
    Con tim ba bốn chổ ngồi
    Gặp ai yêu nấy xong rồi tính sau
    Con gái Tim hóa nhiều màu
    Màu đen màu tối và màu dzối gian
    Con gái hay thích phàn nàn
    Mong rằng em cưới được chàng đẹp giai
    Con gái ghét nhất màu hường
    Vì màu chung thủy nên thường hay chê[còn tiếp]
  2. sheep_master

    sheep_master Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ừ có lẽ nên thôi cái nhỉ...thỉnh thoảng rỗi hơi cái nhau cho đời nó muôn màu muôn vẻ......chứ chúng ta như thế này cãi nhau làm jì nhể...bác Godfather thôi được roài đấy....
    rồi có ngày bác lại cười toe toét nói con gái thật tuyệt vời cũng nên..........
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Câu đây tôi nói thường xuyên những mà mỗi lần nói tôi phải xin chúa tha lỗi vì tội đã nói dối!
  4. sheep_master

    sheep_master Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi các bác nhưng nếu em mà là cha của chúa thì cõ lẽ em sẽ ko tha thứ cho thằng con trai của mình vì cái tội tha thứ tùy tiện cho những" con chiên" ko biết thế nào là sửa chữa lỗi lầm....."thường xuyên" mắc fải ..thường xuyên nói ra những câu nói ngốc nghếch rồi lại bắt chúa fải tha tội cho mình............................................thế đấy....................................................................................................
  5. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mô phật.....thù hận là hư vô...đau khổ cũng là hư vô.....các con hãy xoá bỏ tất cả.hướng thiện tâm về với phật .....các con sẽ dần đi về nơi cực lạc........Amen....chít nhầm....mô phật....
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Sao các bà nói liều thế!nói thế cháu cả quan âm bắt tội chết!nếu tôi mà là chúa thì...[ấy chết,đến mình liều mất rùi]Các anh em vào cứu Gat đi chứ,mấy nhóc này bắt nạt đàn ânh quá!
  7. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    theo như BMC nói mà con gái con trai chỉ cần 1 đôi thì ko được....xong rùi nó mà đẻ đến đời con nó thì tuyệt chủng à.....vì thời nay mà lấy anh em <3 đời là phạm pháp....chết chửa....không được........cần nhiều đôi.....
    lặp lại cái câu mở đầu của god nha: con gái xuất hiện trên trái đất như thế nào...theo lịch sử cổ đại thì con gái và con trai cùng xuất hiện 1 lúc = con vượn thông minh.....cho nên.....2 giống đấy là ngang ngửa nhau...
    nhưng theo Kinh Thánh dã nói: con gái xuất hiện từ xương sườn con trai......sự thật rành rành có gì mà phải chối cãi.....tuy nhiên.....chúng ta nên đi sâu xa vào cái nguyên nhân tại sao chúa lại thấy nên làm như thế.......1 điều chắc chắn không phải chúa thấy Adam buồn đâu các vị ạ.......chứ buồn thì sao chúa không làm thêm 1 thằng đực rựa nữa.....đỡ phải tốn chất xám của chúa để nghĩ nên làm ntn (công thúc có sẵn phải hông???)...chúa là chúa thấy cái thằng Adam nó mất dạy khó bảo quá, mới cần 1 người hiểu nó để còn bảo ban nó trở thành người tốt nên mới lấy từ xương sườn Adam chứ ko thì đã ko thế.....hehe......cùng từ 1 bản thể mới có thể hiểu nhau được.....thế là chúa sáng tạo ra 1 nàng Eva.....những người phụ nữ này mang đủ tính cách tốt đẹp, nhưng chúa thấy như thế sẽ không thể rèn luyện cho Adam được nên phải cải tiến nàng Eva đi 1 tý, để nàng có những bản tính khắc nghịch với bản tính của Adam, để như thế cả 2 sẽ rèn rũa nhau..............thế nên phụ nữ với nhau thì thấy bản tính đó tốt mà Adam và Eva thì thấy nó thật xấu sa....và như thế mới có thể hoà hợp với nhau......và như thế sẽ dần dần cải hoá được Adam làm con người tuyệt vời cùng với nàng cũng tuyệt vời Eva.............ờ ừm.......tuy nhiên......
    cũng theo Kinh thánh, những bậc hiền nhân như Jesus hay gần hơn là Bác HỒ.......he he he.....họ ko cần sống với những người đàn bà mà sống 1 mình buôn ba làm vui lòng dân.......hehhe.........thế đấy.......nhưng.......hớ hớ....lại nhưng......nếu không có người đàn bà sẽ ko có những con người vĩ nhân đó........(mà ko cần đến bọn đàn ông)....nên đàn bà lại được tôn vinh tuyệt vời như Đức mẹ Maria (mẹ của Jesus chả hạn).......thử hỏi trên thế gian này có ai được như đức mẹ Maria của Pháp đã dành cả đời để cống hiến sự nghiệp vì con người chưa........
    vào 1 tý trong tu viện nhá.......he he he......các bà sơ thì đã bao h dám vượt qua khuôn phép chưa........cho ví dụ đi.........còn các ông sơ thì sao.......1 ví dụ điên hình là cha xứ trong chuyện "tiếng chim hót trong bụi mận gai".....cuối cùng vì sự nghiệp mà ko chấp nhận đứa con của mình....quan hệ tình nhân với Mec-ghi......để lại 1 thằng con trai.......thế này là vượt qua luân thường đạo lý không thể chấp nhận được vì ông ý vẫn có thể hoàn tục trong khi QH với Mec-ghi........như vậy........các bạn nghĩ xem ai hơn ai.....những ví dụ trên cũng để chứng minh rằng con gái sinh ra thì luôn luôn tốt đẹp hơn con trai mặc dù họ ko hoàn hảo.......còn con trai......ít tật xấu đi...ko thèm chấp chuyện đó......nhưng luôn gây hậu quả nghiêm trọng để rồi làm tổn thương 1 điều gì đó.........thật tội nghiệp......
    trời ơi........
    he he he....mà thôi........cứ thơ đi......cứ thơ nói xấu con gái đi.......nhưng 1 bài luận sẽ luôn được điểm cao hơn với những ví dụ cụ thể.....còn 1 bài thơ ko có căn cứ thì cuối cùng cũng chỉ là lời nói gió bay thôi con trai ơi......cuối cùng.....con trai vẫn không đọ được con gái...
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Ko phải đãn chứng đến thế đâu?U phải hiểu đâu là chỗ để nói đến hiện thực và ảo tưởng à!Mà eva có phải được làm từ xương sườn của adam đâu,chău đọc bài của mình à,eva được làm ra bởi đuôi của con quỷ mà!
    --------------------------------------
    CON GÁI THỜI NAY[TIÉP}
    Con gái gì mập như heo
    Tướng đi ỏng ẹo ra điều ...tiểu thư
    Con gái mang tuổi loài trư
    Tối ngày ăn ngủ cho phì người ra
  9. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    chán ông quá......tui nói ở đây Eva làm ra từ xương sườn con trai là lấy dẫn chứng từ trong kinh thánh.....có phải tự nhiên bịa ra đâu......còn ông nói Eva làm ra từ đuôi quỷ kệ ông ...nhưng ko có dẫn chứng là không thể tin tưởng được.....
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời!đãn chứng ngay ở dưới đó ko thấy sao!?
    Đần bà được "hưởng" những tính cách của con quỷ đó_ngày xưa thế, bây giờ cũng thế!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này