1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Được người đẹp như mộng ngả lòng chỉ sau dăm chén...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CaChep, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    He he he, em làm chứng cho anh, thế thì hôm nào anh em mình đi uống giề nhé, em chủ trì, anh chủ chi, được không, bác TD


    Em còn nhớ hay em đã quên

  2. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Kẻ được người đẹp như mộng ngả vào lòng chẳng sau chén rượu nào
    Là kẻ luôn luôn bốc "rượu" ở trong lòng...
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    To Truongdu: Cố cãi mình vô tội là một việc làm nhạo báng vào tình yêu mà từ trước tới nay chàng đã dành cho em. Vừa mới hôm nào cùng sánh bước trên đường Thanh Niên chàng vẫn còn leo lẻo "Giá cứ mãi như thế này thì thích nhỉ?"(làm em đỏ cả mặt mũi tay chân nhớ đến Chí Phèo...), rồi thì thề non hẹn biển, rằng kẻ đa tình cũng có thể chung tình... Vậy đấy! Sự thật luôn luôn phú phàng và bạc béo, giờ chàng lại bắt đầu leo lẻo với tu_dinh_huong mà lơ là với thiếp, thậm chí còn trách móc cachep- kẻ tuy là ngoài cuộc nhưng cũng đã dám nhìn thẳng vào sự thật, trân trọng sự thật... Thôi thì chạy trời không khỏi số, đành ôm nỗi đau biết đời nào nguôi...
    To Milanista: Cậu nhớ cái mặt đấy nhá! Hôm nọ cho ăn cơm rang cũng chỉ là muốn cậu về phe với chị, nào ngờ cậu đã được Truongdu đút lót tự khi nào... Còn cái vụ cafe mà cậu hứa nữa, cứ liều liệu...
    To cachep: Hãy đợi đấy! (E hèm... )

    Không có người đàn ông thật thà, chỉ có người đàn ông tỏ ra thật thà. Rõ chán!

    American Quyen
    Được sửa chữa bởi - quyen_my vào 02/04/2002 09:33
  4. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    Không chỉ có những người đàn ông tỏ ra thật thà,
    Đời còn có cả những người đàn ông thật thà nhưng vụng về...
    Người đẹp doạ CaChep này đấy à ? Lại có dịp cho Hồ Tây đông đúc nhỉ ???
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
    Được sửa chữa bởi - CaChep vào 02/04/2002 09:52
  5. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chết chết... Sờ căng đan wé ông TD ui. Có ai cãi được với bác cachep đây nhỉ??? Ra Hồ Tây là địa bàn của bác ý rùi mà còn cứ cố cãi nữa. Chẹp chẹp.....thời buổi này sao mà lắm người ngoan cố vậy nhể

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    uh, bé Quyen_my cả thèm chóng chán, chưa qua nổi thử thách đã đòi kết cục tuyệt vời, nàg cũng làm ta thất vọng lắm. Ta vẫn có thể chấp nhận chuyện nàng đi ăn cháo mà nàg lại không chịu được một lời ghẹo **** trêu hoa của ta ư, ôi , thật là thất vọng quá.
    Không có người sẵn lòng gục ngã trước những cám dỗ chân chính, mà chỉ ngã vì mất chân giả mà thôi
    truongdu
  7. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi... hixc... em cả thèm chóng chán... hixc... em không có ý chí vượt qua thử thách... hixc... em làm chàng thất vọng... hixc... (nấc lên đầy ai oán và uất ức). Chàng ghẹo **** trêu hoa nhưng em vốn từ bi hỉ xả luôn sẵn lòng tha thứ chứ đâu có hẹp hòi gì. Bằng chứng là bài viết nào em cũng tha thiết với chàng, mặc dù có đôi lời giận hờn trách móc muốn xé xác chàng ra vì cái tội thấy con gái thì cứ thì thà thì thụt cò cưa kéo xẻ... . Thui được, cứ việc hoa lá cành đi, cứ việc ốm yếu mà còn thích ra gió đi, rùi cuối cùng còn cái thân già hom hem hốc hác còm lên cõi xuống lại trở về với em, em cũng đành gạt nước mắt chăm sóc trông nom cho tới khi đầu nhuộm răng trồng...
    Chàng chén chả, thiếp xơi nem
    Sự đời lắm nỗi truân chuyên thế này...

    American Quyen
    Được sửa chữa bởi - quyen_my vào 03/04/2002 14:20
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic, em đọc chuyện của các anh các chị sao mà buồn cười thế, các anh các chị toàn đầu độc em thôi, toàn đem chuyện tình yêu ra đây mà bàn luận thôi. em đã tu được 22 năm rồi, thì các anh các chị để em tu nốt kiếp đê, đừng có dụ dỗ nữa nhé


    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh, hic hic hic


  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ối làng nước ơi là làng nước ơi................
    Cái lão Truong Rù... ... lão ý thề non hẹn biển..... thề sống thề chết với iem là trái tim lão vẫn còn đóng kín, chưa ai mở bao rờ..........
    Truong Rù..... hoá ra tim lão giống cái chung cư , mỗi người một ngăn, thảo nào mà không ai gặp ai.
    Hic hic, chị Quyen My ui.... thế ra cái tiếng sụt sịt tấm tức mà em nghe mấy hôm là từ bên chị ha. Em tưởng chỉ có mình em trong đó thôi.......

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    hixc,,, Chi Huong oi em xin dang 1 "giay" chia buon cung chi. Xem chung " cai chung cu" nay con nhieu chuyen de noi lam chi a. Chuc chi co quyet dinh sang suot.
    Tui yeu nguoi va mong moi dieu tot dep cho tat ca moi nguoi
    Được sửa chữa bởi - hahuyduonghp20012002 vào 02/04/2002 14:57

Chia sẻ trang này