1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Được người đẹp như mộng ngả lòng chỉ sau dăm chén...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CaChep, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác truongdu dạo này hạnh phúc nhở!! Suốt ngày các chị em nhà ta chỉ nhắc tới bác thôi!!
    Gladiator
  2. lifegiver_magic

    lifegiver_magic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ... Các bác này!
    Cho em hỏi cái, bác trường du là bác nào vậy, xinh trai hông mà lắm lắm chị em phụ nhữ theo quá dzậy???
    Bác nào gặp mặt rùi nhắn mess cho em nhé!!!
    (hihi, nói nhỏ các bác tại em thích thơ em quyen_my lắm lắm, người ta có câu "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" mờ)
    to: quyen_my
    hề hề, thích trường du làm dzì!!! qua đây chơi với anh nè. Nói gì thì nói chứ cái khoản thật thà anh hơn là cái chắc lão trường du rùi. Vậy nên đúng người em tìm rùi đó. Vậy để lão trường du gì đó chơi với em huong được rùi, anh em mình thành một đôi có phải hay ko hỉ :)
    biết đẩu mọi người trong hội 7X lại có chuyển kể nghìn lẻ một đêm cũng ko hết ấy nhể
    -------------------------------------------
    life
  3. quartz

    quartz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên!
    Quartz
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Được ngựa không phải là may.
    Hoạ vô đơn chí.
    Cái mảnh đất đầy máu đó, sau bao năm rêu phủ, gặp những cơn mưa rào mát rượu, cỏ xanh mơn mởn đâm chồi nẩy lộc, những tưởng cái mùa xuân mát rượu ấm áp đó sẽ mãi ngự trị. Nhưng rồi cái khô hạn, cái hanh nóng, cái lạnh lẽo của mùa đông làm nó héo đi, lạnh lẽo.
    Những cơn mưa bất chợt, cũng không làm cho nó thêm tí sức sống nào, nó vẫn khô lạnh, ủ rũ. Tội nghiệp cho nó.
    Một chung cư ư ??? một túp lều dành cho nó thế cũng đã qua đủ, quá thoả mãn.
    Truân chuyên, phận gái má hồng.
    Sao đâu ập đến, đau lòng đời trai.

    truongdu
    Được sửa chữa bởi - truongdu vào 02/04/2002 18:39
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Quyen_my nàng hỡi, tình yêu nào có bền lâu khi không được thử thách, dẫu biết rằng thử thách là quá tàn nhẫn với nàng, nhưng nàng hãy hiểu cho ta, ta có thể chấp nhận mất nàng nhưng ta không thể chịu nổi bị xé xác khi gần gủi trợ lý cho bà giám đốc sồn sồn.
    Vạn lần xin nàng hãy hiểu cho ta, ta chỉ mong muốn một người vợ hiền, biết thông cảm chia sẻ với ta, chứ không phải một mụ hoạn thư đanh ác .
    Bao nhiêu năm rồi, còn mãi ra đi

    truongdu
  6. huonglan

    huonglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    cái lão truongdu này càng ngày càng ngày hắn càng đa tình , thế truongdu hỡi còn em Thuỷ thì ông nỡ bo em ý sao?
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    huonglan này, bà trốn đâu mà kĩ thế hả, thỉnh thoảng xuất hiện lại phá tôi, bà thấy chị em 7X bắt nạt tôi không thương mà bênh vực cho tôi lại còn đứng về phía họ quyết không cho tôi còn mảnh giáp à .

    truongdu
  8. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Hi hi .... mới nghỉ không vào Net có một ngày mà thấy ối chuyện xảy ra.
    Chú TrườngDu nhìu em hâm mộ quá nhỉ? Vậy bao giờ đến vòng chung kết nhớ thông báo cho chị nhé!
    Cung hỉ! Cung hỉ!
    1 - 2 - 3 Dzô

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    To lifegiver_magic: Cảm ơn, cảm ơn...Xúc động quá, sao nước mắt nuớc mũi ở đâu ra mà lắm thế này? Bình thường ngày nào mình chả được ca ngợi... Người ở đâu mà đáng yêu thế, lại còn thật thà chất phác nữa chứ, tiêu chí number one đó!
    To Truongdu: Có yêu thì mới Hoạn Thư
    Không yêu thì đã... hoạn xừ "chỗ kia"
    Hé hé...
    Em không thể xẻ chia anh với ai
    Trong khi thế gian này có quá nhiều con gái...

    American Quyen
  10. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng thèm run rẩy trước anh đâu.
    Má hơi đỏ chẳng wa trời đang nắng
    Anh có biết sắc hoa nào cũng thắm
    Cây phượng ngoài kia còn cháy bỏng nữa là.Cho dù tim anh có giống cái chung cư đi nữa thì nó cũng không vắng khách đâu, Truong Rù nhỉ. Ít nhất thì còn có 1 Quyen_My.
    Còn Tử Đinh Hương xin rút thôi vậy.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được sửa chữa bởi - tu_dinh_huong vào 03/04/2002 14:34

Chia sẻ trang này