1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Được người đẹp như mộng ngả lòng chỉ sau dăm chén...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CaChep, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Uh, bé rút cũng phải , ở đây mệt mỏi lắm, không bao dung độ lượng được thì khó lòng mà tồn tại nổi ở mảnh đất tình iu này. Mà bé cứ nói xấu Truongdu thế chứ, tất cả mọi thứ sẽ qua đi, chỉ có tình yêu là ở lại...
    Người ta đi mãi thì thành con đường
    Và Tình yêu cũng vậy
    Người ta yêu mãi thì thành Tình yêu
    Thế thui!

    American Quyen
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Tudinhhuong và Quyen_my ui, hai em tranh cãi nhau làm chi cho mệt mà không chịu tìm cách giữ TD đi. Hôm nay chị bắt gặp lão ta chở 1 cô nàng rất xinh và hai người trông rất tình tứ đấy. Hai em cứ mải khích nhau để rồi cho kẻ thứ 3 xen vào mà chi.
    To TD: Lão vẫn chẳng chịu từ bỏ thói đa tình. Mối tình 166 của lão vẫn còn ám ảnh lão vậy mà.....
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    He he he, các bác cứ nói xấu ông anh của em thế nhỉ, sao các bác hạ thấp anh ấy thế, sao lại chỉ có 3 người thôi, theo em được biết thì có nhiều cô lắm. hic hic hic. em cũng chẳng đếm được, bởi vì em cũng chỉ có 10 ngón tay và 10 ngón chân thôi. he he he


    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh, hic hic hic


  4. Guest

    Guest Guest

    Ối dào ôi,anh giai dạo này đắt hàng ghớm nhể.Ta lại mở một cuộc thi kén vợ cho anh giai đê,đỡ cho các cô phải tranh giành,chụp giật.Em là em cứ xin đứt cái chức trọng tài chính ạ.
    Này các cô,mau ra đây mà lấy lòng Chị đê

    GO BUFFS

  5. 31337

    31337 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lên TTVN đi đâu cũng nghe thấy các bà các cô xì xầm bàn tán làm thế nào để cưa đổ anh chàng Trường Đú lạnh lùng, lãnh cảm. Điều này cũng khiến không khí của TTVNonline nóng và sôi động hẳn lên, đặc biệt là trong hội các' "bô" lão
    Chả biết bác Truòng du nhà ta có vấn đề gì ko, chứ em thấy bác cứ ủng hộ chủ nghĩa đôc thân em cũng thấy lo thay cho bác. Nếu bác ko phiền thì hôm nào em dẫn bác đến bệnh viện Bạch mai chỗ em làm để làm một cái xét nghiệm về sinh lý. Chứ cứ để tình hình như thế này thì phiền lắm. Chị em 7x nhà ta có khi cả mấy em 8x, 9x cũng vì bác mà sau này ko lấy chồng thì buồn lắm bác ạ. Thà thì bác cứ lấy quách nàng My_QUyen đi để các em khác còn yên tâm đi lấy chồng. Như thế bọn em cũng được nhờ.
  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Thiện tai thiện tai!
    Em chỉ muốn ghé qua xem cõi đời trần tục này có gì mà các bác bàn tán nhiều thế, không ngờ, không ngờ!
    To Trường Đú: EM gọi thế có gì không phải thì mong bác cũng bỏ quá cho cái thân thể gầy gò ốm yếu vì ăn chay này nhé! Bác xem thế nào san sẻ bớt cho anh em 7X đi chứ? Ôm đồm nhiều thế bác chịu sao thấu...
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  7. 31337

    31337 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Em thì em chả muốn xen vào chuyện tình duyên của các bác làm gì. Nhưng khổ nỗi là nó ảnh hưởng đến lợi ích của các tập thể và cá nhân khác nên em mới phải ra "mồm" phun vài câu để nói lên nỗi lòng của mình và các "bô" giai khác.
    Còn nếu bác A me ri cân Quin muốn nuôi dưỡng tình yêu của bác với bác Trươngdu thì bác cứ vứt tuổi xuân đã chín "nhũn" của bác đi để nuôi, nhưng em cũng nhắc nhở bác là nuôi gì thì nuôi cũng nên để ý đên tuổi tác ko còn được măng non của mình. Ko thì để hết tâm huyết vào nuôi cái mối tình chết tiệt (ý bất diệt) của bác với bác trưòng " lãnh cảm " thì khi ngoảnh đầu đi, ngoảnh đầu lại lấy cái gương ra soi thì đôi mắt trước long lanh nay đã biến thành màu xanh lơ đục ngầu, bộ tóc đen mượt mà trước đây bác bỏ ra hàng giờ chải chuốt nay chỉ còn lại lơ thơ vài sợi ko còn đen như trước nữa mà là đen sì ( vì mải nuôi tình yêu quá ko có thời gian gội đầu ) , bộ nhá trước đây duyên dáng là thế, trắng ngần là thế mà bây giờ nhìn vào trong gương thì chỉ thấy lởm chà lởm chởm mấy miếng sừng vàng khè nhấp nhô, lên xuống. (chắc là ko chịu đánh răng )
    Thôi thì phòng bệnh hơn chữa bệnh, em cực lực mong muốn bác A me rì cân Quin sớm ngày theo Mã Giám SInh Truong du về dinh. Các bác cũng hạnh phúc mà bọn em đây cũng đuọc nhờ.
    If you are afraid of being lonely, don't try to be right
  8. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    To landai: Bác ạ, em là em quá quen với cái cảnh ấy rùi nên thui cứ ngậm bồ hòn làm ngọt cho yên ả cõi lòng. Mà bác thấy anh ấy của chúng em đi với kẻ nào vậy? Chắc vừa xấu vừa xa chứ gì?
    To 31337:
    1. Vấn đề tuổi tác: Em còn tự hào chán, ấy là khi nhìn thấy cái chân "rung" của bác chễm chệ ngay dưới user. Thực ra, lúc đầu, em cứ băn khoăn tự hỏi sao có "lão" nào của 5X lạc vào đây "chọc ngoáy" mình thế nhể? Hỏi 1080 mới bít anh chàng mà em gọi là lão ấy đang ế vợ đâm ra lẩn thẩn, gặp được nhân tài nên đem lòng khiêu khích. Rõ khổ, tuổi em tuổi bác là hợp nhau lắm đấy, có cố khiêu khích thì cũng chỉ mang tiếng là có tài mà không có tình mà thôi. Thương cho duyên phận bẽ bàng, thôi đành hẹn cuộc tình sau...
    2. Vấn đề soi gương:
    Mắt long lanh bỗng đục ngầu
    Tóc đang xanh bỗng chuyển mầu đen đen
    Bộ và đến lúc hom hem
    Cũng vì lắm kẻ tính ghen ghét người
    Hồng trần lắm lúc trêu ngươi
    Thế thôi thôi thế thì thôi còn gì
    Nhưng em vẫn đẹp tì tì
    Đố ai vùi dập được gì của em...

    Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
    Mầu nắng hay là mầu mắt em...
    Tóc em, từng sợi nhỏ
    Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh...
    [/size=3]
    American Quyen
  9. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít các bác nghĩ thế nào chứ riêng em, em thấy dạo này bác TD nhà ta đang bi khủng hoảng tâm lý khủng khiếp quá trời, vừa bị bắt cóc xong bây giờ lại chuẩn bị vào tù, mà lại còn đi tù chung thân nữa cơ chứ (không biết sau này có được giảm án không). Đã chuẩn bị vào tù rồi lại còn chụi 2 tầng áp bức bóc lột của Quyen_myTu_dinh_huong nữa chứ (chắc là phải làm tù nhân của 2 cô này) . Mà cái thân còm cõi của bác như thế thì chẳng biết bác chụi đựng đưọc nỗi cơ cực này như thế nào đây.
    Thôi em chẳng có gì ngoài lời nhắn với bác là : "Hãy sỗng những ngày còn lai sao cho xứng danh của bác, thà chết chứ không chịu hy sinh. Tất cả vì ngày mai...."
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".
  10. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hic, vừa vào mạng . đã nhận được ngay cái nhắn tin....Vào đây mới biết, ảnh của mình trên mạng bị user khác lấy làm ảnh đại diện...
    Hình như, có Admin nào đó, đã xoá hộ một lần rồi.
    Nhắc bác 31337 nhé, nếu còn tiếp tục vi phạm, sẽ bị khoá nick đấy ạ.
    Không biết bác ấy có tức gì cái vụ tranh cãi bên Thảo luận không? Mà đã từng sử dụng tới 3 nick... để chọc bác Phcuong....
    Định nhắn tin riêng cho bác 31337, bác không cần dùng bài khích tướng ra đâu.... Thôi trả lời lên đây. Mọi người cùng biết mà.

    ATC

Chia sẻ trang này