1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Được sống là một niềm vinh hạnh vô giá!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi ngan_cach, 06/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Lý luận kinh quá, đọc mỏi hết cả mắt... Tóm lại một câu, Nếu chuyện của người Chechnya cứ để cho người Chechnya giải quyết thì đã không có những vụ khủng bố dã man như thế này. Còn cướp bóc thì ở đâu cũng có. Và càng không thể so sánh Chechnya với Miền Trung Việt Nam, vì Chechnya là một dân tộc riêng, có tiếng nói riêng, có lịch sử riêng và cũng là một nước riêng. Tôi so sánh Chechnya với Việt Nam thời 1000 năm thuộc Tàu không hề sai! Chẳng qua nước Nga cũng không muốn bỏ ra miếng mồi ngon thì mới thế. Mà Nga có rút khỏi Chechnya thì Mỹ cũng sẽ nhảy vào. Miếng bánh ngon thì ai nỡ bỏ. Mà cố đấm ăn xôi cho nên dân thường mới phải gánh chịu.
    Còn nếu em cho rằng với người Chechnya cho rằng Nga là đồng bào thì cũng nên thực tế hơn chút, lúc Mỹ đánh Việt nam thì cũng một phần lớn dân miền Nam ủng hộ và theo Mỹ, nhưng em hãy ra đường làm một cuộc tìm hiểu nho nhỏ, bắt khoảng 10 cái Taxi mà Taxist là người Chechnya xem, sau đó khéo léo gợi chuyện để thăm dò họ thì họ cũng căm thù người Nga không khác gì người Việt căm thù Mỹ.
  2. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Không phải là phần lớn dân miền Nam theo Mỹ đâu, cậu sai rồi Gangster ạ.
    Mà này, phần lãnh thổ phía Nam của ta ngày trước là đất của các vương quốc Chăm-pa, Chiêm Thành. Họ cũng là dân tộc riêng, ngôn ngữ riêng, lịch sử riêng và cũng đã từng là những nước riêng. Vậy sao khi một số địa phương đòi ly khai hay thành lập nhà nước riêng thì ta không cho? Bởi vì lãnh thổ quốc gia là thống nhất, nhân dân là một khối gắn bó với nhau về nhiều mặt, không thể tùy tiện mà chia cắt được, kể cả khi nói rằng "tôn trọng quyền dân tộc tự quyết" cũng thế thôi. Liên hệ tới vấn đề Chechnya, Nga cũng không thể nào bỏ Chechnya được, nhất là trong khi việc đó sẽ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự vẹn toàn lãnh thổ cũng như an ninh của Nga.
  3. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi lu bu với việc chăm chút cho con chẳng có thời gian để vào TTVNOL. Hôm nay vào, thấy Box Nga nói chuyện sôi nổi quá, các bạn thật là sắc sảo khi nói chuyện về Chechnya cũng như nói về cuộc chiến ở Miền Trung và Nam Việt Nam. Thử hỏi nhé, nếu các bạn là TT Putin thì các bạn sẽ làm gì để tình hình chính trị ở Chechnya bớt căng thẳng mà không làm ảnh hưởng đến sự toàn vẹn của lãch thổ nước Nga?
    Phần tôi, tôi chỉ thấy xót thương cho những đứa trẻ xấu số đã không còn có cơ hội được đến tung tăng trường trong ngày khai giảng hàng năm. Xót thương cho những người làm cha làm mẹ phải mất đi những đứa con mà họ vô cùng yêu thương. Tôi căm thù những kẻ đội lốt tôn giáo đã sát hại hàng loạt dân thường và những đứa trẻ vô tội tại trường Beslan thuộc nước cộng hòa Bắc Ossetia. Những kẻ không biết yêu thương trẻ con thì liệu có thể xứng đáng để đứng đâu một quốc gia hay một vùng lãnh thổ trong tương lai không!? Có thể nguyên nhân dẫn đễn hành động cực đoan trên có nhiều nhưng đều có thể chấp nhận việc làm như vừa qua được, điều đó quá sức dã man, mất hết tính người.
    Mỗi khi đọc báo, xem truyền hình thấy cảnh tượng cả nước Nga quốc tang hai ngày cho những người thiệt mang trong vụ bắt cóc con tin ấy lại làm cho tôi thấy cay cay sống mũi, thật sự tôi thấy được sống, sống bình yên là một hạnh phúc lớn lao.
  4. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Kính thưa chú là hiện tại Miền Nam Việt Nam không có tổng thống riêng, không có quốc hội riêng, nói chung tôi không muốn nói đến vấn đề nhạy cảm của Việt nam ra đây. Tôi chỉ muốn nói rằng, hiện tại Chechnya cũng có một chính phủ riêng. Rất tiếc tôi không phải là nhà hoạt động chính trị, đó là ý kiến riêng. Tôi đồng ý là Nga không dễ gì bỏ Chechnya, bởi vì có quá nhiều quyền lợi kinh tế và chính trị ở đó. Nhưng đó là xét về mặt chính phủ Nga, nhưng xét khách quan đi. Tôi cho rằng các bạn bị cái bóng quá lớn của Nga che phủ, cho nên nhất nhất là phải bênh vực Nga mà không tự mình có được một nhận xét thực khách quan.
    Vài lời như thế. Tôi xin dừng lại ở đây, không tranh luân nữa. Và nói luôn, những vấn đề tôi viết thì Scouter xin vui lòng đừng tham gia tranh luận với tôi. Đó là yêu cầu cá nhân. Sorry nhé !
  5. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Vậy à? Hay nhỉ? Cậu không cho tớ tranh luận với cậu à? Tuỳ cậu thôi, tớ tranh luận với người khác vậy, khà khà...
    Được scouter sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 11/09/2004
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Một khúc tưởng niệm Beslan
    Nằm nơi ngã tư Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tòa nhà số 135 vẫn còn giữ đựơc chút gì kiến trúc Pháp xưa. Vào đó, leo hết mấy chục bậc cầu thang đá hoa mẻ cạnh vướng vất mùi rêu ẩm mốc và tối mờ mờ như hàng trăm cầu thang những chung cư cũ kỹ vài chục năm tuổi của Sài Gòn, là người ta tới được quán càphê "Cửa sổ mặt trời".
    Đột ngột một khoảng không gian chan hòa ánh sáng mở ra trước mắt. Bàn kính thấp với bát hoa thả mấy bông sen, mấy cái ghế sofa đệm bông cũng thấp - Cửa sổ mặt trời bày biện giản dị và thân mật như phòng khách của một gia đình quý khách.
    Một họa sĩ VN là Như Huy và một họa sĩ người Nhật là Motoko Uda đã chọn không gian như vậy cho triển lãm sắp đặt của họ: "Kinh cầu hồn cho trẻ em ở Beslan" (từ 22.9 đến giữa tháng 10).
    Sắp đặt của Như Huy và của Mokoto nho nhỏ một góc trong "Cửa sổ mặt trời". Phía góc tường này là tấm vải trắng với 150 khoảng trống bị đốt cháy buông từ trần chạm xuống 150 ly thuỷ tinh đựng những mảnh tro rời ra từ những khoảng trống ấy.
    Phía góc tường kia là một loạt ảnh chỉ có duy nhất khuôn mặt một người đàn bà trông nghiêng với ánh mắt thăm thẳm nỗi đau. Lặng yên vọng một khúc tưởng niệm tới 150 linh hồn trẻ em của Beslan. "Ký ức về những linh hồn đã khuất không thể tắt/ Dòng sống thì vẫn tiếp tục chảy".
    Góc phòng, giữa tấm vải và loạt ảnh chiếc máy lạnh rù rì phả hơi lạnh ở độ 26, bàn viết nhỏ bằng gỗ có bút có sổ có ngọn đèn bàn hắt ánh sáng vàng ấm cúng. Chếch phía ngoài cửa sát bên tấm vải trắng là cái giường gỗ đương buông màn - vật trang trí vui nhộn của Cửa sổ mặt trời với hai chú lợn con trắng trên đống gối đủ màu..
    Cuốn sổ nhỏ trên bàn viết lưu giữ lại tất cả những suy nghĩ, cảm nhận của những ai ghé qua Cửa sổ mặt trời và nhìn thấy "Kinh cầu hồn cho những em bé ở Beslan". Sau triển lãm, thông qua Tổng lãnh sự quán Nga tại TPHCM, "Kinh cầu hồn..." sẽ đựơc gửi tặng Nhà lưu niệm tại Beslan.
    Tuyền Linh
    (Báo Lao Động 24.09.04)
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Một vụ đánh bom cảm tử hay liều chết thì cũng có người mất đi cuộc sống, của mình và của người khác...
    Chính phủ nỗ lực xác minh thông tin về cái chết của người bị bắt cóc...
    Quân đội bắn chết đứa trẻ bị lấy làm lá chắn...
    Nổ mỏ than phía Bắc làm chết 20 người ...
    Các lực lượng cứu hộ đã chính thức xác định 60 nạn nhân chết trong vụ sóng thần ở Đông Nam Á, ngoài ra 65 người khác vẫn bị liệt kê là mất tích đã 3 tháng kể từ sau vụ tai nạn...
    cháy... động đất...lũ lụt... rơi... nổ...
    Chúng ta ngày nào cũng nghe thấy, cũng đi qua những thông tin như thế, và đi luôn, nếu không phải là đau khổ nếu trong số những nạn nhân đó tình cờ có ai đó thân quen...
    Nếu may mắn khi bạn không phải đau nỗi đau ấy, bạn hãy thấy thật vinh hạnh vì bạn đang sống và có thể đọc được tin này...
  8. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sống ai cũng có suy nghĩ riêng,theo em em ủng hộ nước nga,do cảm tình riêng la 1 phần,do em thấy nước Nga chiến tranh la hoàn toàn không sai.Nếu bây giờ chechia giành độc lập thì em e rằng chiến tranh vẫn sẽ tiép tục.Và các bác tưởng Mỹ sẽ để yên cho nước chechia khi mà chechia dành độc lập.Lúc đó các bác biết Mỹ sẽ làm gì không?Đứng đằng sau giật dây chechia gây chiến tranh với Nga,******** hình Nga không ổn định,không phát triển nổi kinh tế và khoa học,các bác thừa biết rằng Mỹ luôn đố kị với Nga.Và hơn nữa chúng ta chỉ là những kẻ đứng ngoài lề cuộc chiến tranh,chúng ta nhận xét bằng cái nhìn chủ quan của chúng ta, nhưng liệu chúng ta có biết rằng phía đằng sau của cuộc chiến tranh là gì không.Mà nếu chúng ta đã không ngwn cản được thì tốt nhất chúng ta đành ngồi xem trò chơi của kẻ mạnh người yếu thôi

Chia sẻ trang này