1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Được và Mất

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi toctem1982, 10/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Được và Mất

    ta tự hỏi mình, có ai được cái gì mà không bao giờ bị mất, rồi lại cười một mình, chẳng có ai cả. Năm ta bé xíu, hạnh phúc bên cha mẹ, bên ông bà như một thiên thần bé nhỏ nhặt nhạnh những hạnh phúc thì cũng là lúc người chú thân yêu của ta ra đi. Năm ta đã biết tự cắp sách đến trường, tự đạp những bánh xe đầu tiên, có những người bạn mới, thầy cô mới thì bà ngoại yêu quý của ta rời xa ta.Năm ta vào đại học thì cô giáo ta cũng giã từ.............
    còn quanh ta biết bao con người biết bao sự được và mất.
    hôm nay ta tiễn một người, ngày mai có lẽ một người khác sẽ lại tiễn ta.......
    ta hãy cứ thử huyễn hoặc nó, hãy cho rằng cả được và mất biết đâu nó cũng đều là những hạnh phúc thì có lẽ ta sẽ thanh thản hơn nhiều.
    lại một mùa valentin nữa tới, chẳng có gì đến bên ta, ta chẳng được gì nhưng ta cũng chẳng mất gì. thế nhưng, biết đâu .........


    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  2. anmayquixtoc

    anmayquixtoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    được và mất ,haha, một mình bên ly cafe với hang loạt câu hỏi " mày đã được gi?" và mày đã mất gì?" . chỉ có 1 khoảng trống trải, ko một tiếng trả lời. bởi vì người tôi yêu nhất, nhớ nhất đã ra đi với trái tim tôi, tôi chỉ còn biết ngồi đó, đợi , đợi, trong vô vọng, người ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại.Đó là sự mất mát. haha
    và rồi tôi sẽ được gi?..................................................................

    kẻ si tình,, chuyên đánh cắp trái tim, với cuộc sống phong trần"
  3. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    gửi em gái nhỏ
    giờ này em dang o tren miền đất mới rồi nhỉ, em đã lựa chọn rồi, em đã có được những cái mình mơ ước từ bấy lâu và em cũng đã chấp nhận cho tình yêu của mình được thử thách.Hôm nay, chị cũng đã về bắt đầu làm thủ tục rui, chị cũng sẽ ra đi với lựa chọn của mình.thế nhá em, giữ sức khoẻ nhé.chị và hạnh sẽ nhớ em lém.

    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  4. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1

    "
    Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau.....
    " đã mấy ngày rồi chỉ nghe có mỗi bài hát đó thôi. Hình như nó hay thật...có lẽ vậy , mình rất ít khi bị mê hoặc về một điều gì , nhưng bây giờ thì bị mê hoặc thật , kỳ lạ thế đó ....mà lý giải làm gì nhỉ , tại sao lại phải lý giải nó , thôi....mấy ngày nay ta cũng chỉ có thú vui duy nhất là lang thang một mình trong tuyết trắng sau mỗi giờ học , có lẽ cái lạnh lẽo và trắng tinh của tuyết làm ta vơi đi những điều nuối tiếc . Nhưng " Mình xa nhau rồi phải không em ơi "....cái câu hát đó lại quanh quẩn đâu đó trên con đường xa lạ . .. mất gì , được gì .. có lẽ chả cần tính toán và cầu toàn như vậy thì sẽ tốt hơn , ít ra là với bản thân ..ôi thôi , mình viết cái gì đây nhỉ.. ..thôi , thôi
    /**** Không co?n ai , ta đi một mi?nh...****/
  5. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Được là khi ta làm một điều tốt cho người khác mà ta không cảm thấy đó là điều vớ vẩn.
    Loking for a downtown man!
  6. YeuNhoc

    YeuNhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Được - Mất
    Chúng ta đang quá tự ti về nó chăng ?Nếu sống mà cứ so sánh xem ta được cái gì mất cái gì thì cuộc đời này trở lên vô vị quá .Cuộc sống đôi khi là cống hiến mà không hề suy tính ...và cuối cùng là ta gặt hái được những cái mà ta không biết trước được - Đó là những cái mà ta được .
    Được và mất
    Nếu chúng ta không bao giờ quan tâm đến mình làm được những gì mà mất những gì thì chúng ta rồi sẽ trở thành một kẻ sống không có định hướng ,không có những ước mơ để vuơn tới .
    Được - Mất .... chẳng là gì mà lại là tất cả những gì đến với cuộc sôngcúa bạn .

    -----------------------------
    Anh Yêu Nhóc
  7. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Được mất ư? Có phải chẳng bao giờ ta thực sự suy xét đến điều đó nhưng dường như mọi hành động của ta đều vì cái được -mất ấy.
    apres` la pluie le beau temps
  8. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Được và Mất
    2 khái niệm quá trái ngược nhiều khi mình tự hỏi là mình đã được gì và mất gì..............
    Vâng được đó là tình cảm của bạn bè anh em. tình yêu tình bạn .................và mất cũng xuất phát từ những chuyện đó nói chung đựơc và mất luôn tồn tại khi ta đi trên con đưòng mà ta đang bưóc

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  9. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một vòng xoay, chẳng có cái gì là mất hoàn toàn, chẳng có zì là được tất cả. Không bi quan nhưng đừng lạc quan quá. Những điều ta mất đi chỉ làm ta lớn thêm lên mà thôi
  10. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Được và mất
    Toctem lập ra cái topic này kể cũng hay nhỉ!!! Nói thật ra thì cũng chẳng cần phải lí giải, phân vân làm gì về vấn đề đấy cả.
    Mình cứ lạc quan mà sống, sống không hổ thẹn với lương tâm, hãy sống hết sức mình có thể để sau này nghĩ lại những chuyện ngày trước không phải ân hận về những chuyện ngày trước, thế thôi.

Chia sẻ trang này