1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Được và Mất

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi toctem1982, 10/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuNhoc

    YeuNhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Được : Đó là cái mà chúng ta chuẩn bị làm .Vì chúng ta đang được nghĩ đến nó .
    Mất : Đó là cái mà chúng ta đã làm rồi .Vì chúng ta không bao giờ thay đổi được nó .Và quên nó đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới

    -----------------------------
    Anh Yêu Nhóc
  2. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    con bé chỉ là người ngoài cuộc, nó chứng kiến tất cả câu chuyện của 2 đứa. con bé mong cho mọi chuyện giữa chúng sẽ tốt đẹp như bao câu chuyện tình lãng mạng trên thế giới, để cho cả 2 đưa đều được hạnh phúc. thế nhưng mọi dự định và mong ước của con bé đếu tan biến khi đứa con gái ra đi với lựa chọn của trái tim tim, con thằng con trai ngồi đó và nhắn cho con bé những dòng bi đát. con bé chẳng biết nói gì để ai ủi...........tất cả đã được kết thúc kể từ ngày lễ tình nhân...........một người được hạnh phúc, còn người kia để tuột mất tình yêu của mình..............
    chẳng thể trách hay oán bất cứ ai trong chuyện này, đơn giản: đó là lựa chọn của con tim.........nó sẽ đập rộn rã khi bắt gặp nửa kia của ta.
    có lẽ một ngày nào đó, thằng con trai kia sẽ tìm thấy hành phúc của mình, cho dù bây giờ trái tim nó đang bị tổn thương..........
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  3. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    con bé đã rất xúc động khi đọc những dòng thư của thằng con trai gửi cho đứa con gái".........anh ko cần biết em nói gì .....anh chỉ biết rằng ..........anh ko thể ...........ko gặp em.........."
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  4. anmayquixtoc

    anmayquixtoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    một ngày lại trôi wa, ko biết người đó đã wên mất thêm một phần nào đó trong đám kí ức nhỏ nhoi về tui chưa.......để yêu được một người thật là khó biết bao....
    dù một nửa đó của ta có wên ta đi nữa, ta vẫn gửi trọn tình yêu của ta cho người
    kẻ si tình,, chuyên đánh cắp trái tim, với cuộc sống phong trần"
  5. Donkihote_

    Donkihote_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nó nói ra lời chia tay .... biết là như thế sẽ mất Nhóc mãi mãi ...nhưng nó chấp nhận .... nó mất một ít và Nhóc được rất nhiều .Nhóc phải học ...phải vào ĐH để thực hiện ước mơ của Nhóc và gia đình .... và đó cũng là điều mà nó hi vọng vào nhóc .
    Trong nó chắc chắn không bao giờ mất đi một bóng hình .... người mà nó yêu .

    --------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  6. yeU_phaI_lieU1982

    yeU_phaI_lieU1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ko mất nhưng chắc chắn tình yêu của em cũng chỉ dành được cho anh đến ngày anh ra trường.............................em chỉ muốn sự nghiệp của anh sẽ là động lực để thúc đẩy anh thêm yêu em hơn.............đến tận bây giờ em chỉ em chỉ có thế nói vậy...........còn đối với em những ngày bên anh được bên anh .tình cảm của anh dành cho em cũng như anh dành cho em nó sẽ mãi mãi theo em ..........dù thế nào đi nữa chúc anh sẽ đạt được những gì mình có.............hạnh phúc sẽ lại mỉm cười..với em anh à

      Cuộc Đời Là Giấc Mơ Mang Tên Anh Và Em..

    YÊUPHẢILIỀU    
     
                
     

Chia sẻ trang này