1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đuôi chuột ngoáy lọ mỡ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Ronaldo22177, 09/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVinh_2005

    TVinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Khoa học nhé:
    Kích cỡ có quan trọng?
    Cuộc khảo sát trên 50.000 người Mỹ đã tìm thấy 70% phụ nữ mong muốn có bộ ngực săn chắc và tròn trịa hơn, trong khi đại đa số các anh chàng cho biết họ hoàn toàn hài lòng với kích cỡ đôi gò bồng đảo của vợ hay người yêu mình.
    Tuy vậy, đàn ông cũng có nỗi lo riêng. Gần một nửa các quý ông tại Mỹ ao ước "đứa con cưng" của mình phổng phao hơn chút nữa. Cùng lúc đó, 85% các chị em khẳng định rất thoả mãn với "cục cưng" của bạn đời.
    "Bức tranh hiện ra ở đây là mọi người thường khắt khe với bản thân hơn mức cần thiết. Thực tế, những người đang yêu hoàn toàn hài lòng với sự hấp dẫn thể chất của bạn đời", David A. Frederick, nhà nghiên cứu hình ảnh cơ thể tại Đại học California, Mỹ, nói.
    Ông tin rằng cả nam và nữ đang bị sức ép từ xã hội và các phương tiện truyền thông để bắt kịp với những tiêu chuẩn hình thể phi thực tế.
    Với phụ nữ, hình ảnh búp bê Barbie với thân hình mảnh khảnh, eo thon, ngực nở đại diện cho sự lý tưởng. Nhưng không may là chỉ số cơ thể của Barbie khắc nghiệt đến nỗi chỉ 1/100.000 phụ nữ sở hữu số đo chuẩn như vậy. Niềm khao khát có được cơ thể lý tưởng cũng giúp châm ngòi cho ngành phẫu thuật thẩm mỹ bùng phát. Theo hiệp hội các nhà phẫu thuật chỉnh hình Mỹ, hơn 264.000 phụ nữ đi nâng ngực trong năm 2004.
    Trong khi đàn ông ít bị ám ảnh hơn phụ nữ trong vấn đề ngoại hình, thì một bộ phận cơ thể luôn là nỗi niềm canh cánh của các chàng. Các nghiên cứu trước đã cho thấy đàn ông luôn gắn liền kích cỡ "của quý" với giá trị đàn ông và thường lo lắng rằng bạn đời sẽ không thoả mãn với "công cụ" của mình.
    Nhưng sự thực là như thế nào? Theo Frederick, kết quả khảo sát này đã chứng tỏ nhiều người là những nhà phê bình tồi nhất của chính mình.
    Khi được hỏi về bộ ngực, 7/10 phụ nữ không thoả mãn với kích cỡ (quá nhỏ) hoặc hình dáng (quá xệ). Những cô gái thuộc lứa tuổi trẻ nhất (18-25) hài lòng hơn cả với cặp song sinh của mình (33%), nhưng cũng là những người khát khao nhất có được bộ ngực lớn hơn (37%). Khi phụ nữ già đi, nỗi lo chuyển từ kích cỡ sang hình dáng.
    Đàn ông lại dễ dãi hơn rất nhiều khi đánh giá cặp đào của bạn đời. Tổng cộng, 56% các anh chàng hài lòng với bộ ngực của nàng. Chỉ có 20% là mong muốn ngực nàng to hơn.
    Về phần mình, phụ nữ cũng rất thoải mái trước "của trời cho" của cánh mày râu. Nhưng cho dù 85% chị em không phàn nàn gì về kích cỡ của bạn đời, thì gần một nửa (45%) các anh chàng mong muốn nó to hơn. Con số tăng lên 54% ở những anh chàng cho rằng "cái ấy" của mình chỉ ở cỡ trung bình. Tin vui cho phái nam là chỉ 6% phụ nữ đánh giá "công cụ" của chàng nhỏ hơn bình thường.
    "Điều thú vị ở nghiên cứu này là cách thức đàn ông và đàn bà nhìn nhận chính mình. Trong khi nhiều người tự cho rằng mình chưa đạt yêu cầu, họ lại không biết rằng người khác đánh giá họ hoàn toàn đủ tiêu chuẩn", nhà tâm lý học xã hội Courtney Fea nhận định.
    "Xét trên cả 2 mặt, đàn ông và phụ nữ nên bộc lộ bản thân, và nếu họ thoả mãn với ngoại hình của bạn đời, họ cũng nên nói ra. Cách giao tiếp đó sẽ giúp loại bỏ những nỗi lo vô cớ và giúp thúc đẩy mối quan hệ. Một người càng tự tin với cơ thể mình thì sẽ càng khoẻ mạnh và hứng thú hơn với ***", Frederick cho biết.
    Xem rồi ta thảo luận tiếp nhé các chú
  2. chelseavnDOTcom

    chelseavnDOTcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Vì sao có hứng?
    Một nghiên cứu đã được tiến hành nhằm khám phá những lý do khiến Adam và Eva luôn luôn "hứng khởi". Kết quả thật tuyệt vời, bởi chúng ta đã có trong tay những bí mật độc đáo của chính cơ thể mình.
    1. Được hôn vào cổ: 100% thích được đón nhận làn môi của đối tác trên chiếc cổ ngọc ngà, trong khi 93% nam giới thích thú với điều này.
    2. Nghe những âm thanh "sung sướng" được phát ra từ phía đối tác: 93% phụ nữ thừa nhận "tiếng nói" đó thật tuyệt diệu. 95% đàn ông đồng ý với ý kiến này.
    3. "Giao ban" ở một địa điểm hoàn toàn mới mẻ: 89% phụ nữ đã chán ngán với chiếc giường và muốn tìm một "bãi đáp" khác, trong khi đó 94% quý ông thích một nơi khác thường. Địa điểm hấp dẫn nhất là... nhà bếp và ôtô.
    4. Chỉ nhìn vào ánh mắt đối tác: Ánh mắt gợi cảm của "đằng ấy" đã khiến cho 88% phụ nữ gục ngã và số lượng đàn ông là 84%.
    5. Nhận những lời khen nịnh: Phụ nữ áp đảo nam giới về thích sự ca tụng. 86% chị em cảm thấy hài lòng trong khi chỉ có 77% giới mày râu là thích cách tỏ tình như vậy.
    6. Xem những pha nóng bỏng trên phim ảnh: 80% phụ nữ muốn thưởng thức bên chàng trong khi tỷ lệ của nam giới cao hơn, 84%.
    7. Cùng nhau ngồi ở một quán cafe lãng mạn: 67% phụ nữ thích điều này, trong khi chỉ có 62% nam giới đồng ý.
    8. Đề cập tới những từ ngữ "nhạy cảm": 58% phụ nữ thích sử dụng ngôn ngữ hơi "bạo liệt", trong khi tới 86% đàn ông gật đầu thừa nhận mong muốn này.
    9. Xem hoặc trình diễn màn "thoát y": 57% phụ nữ chấp nhận. Tất nhiên về khoản này, cánh đàn ông rất khoái, do đó tỷ lệ là 85%.
    10. Xem những bộ phim nóng bỏng quá mức: Chỉ 53% phụ nữ đồng ý. Rõ ràng chẳng có gì ngạc nhiên khi 71% đàn ông hứng thú với việc này.

    (Theo Đẹp )
    Không đề cập gì tới kích thước
    Được chelseavnDOTcom sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 16/06/2005
    u?c ndungtuan s?a vo 15:03 ngy 23/06/2005
  3. Ronaldo22177

    Ronaldo22177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Có lần, một bác sĩ nổi tiếng phụ trách nam khoa bệnh viện Bình Dân trả lời trên 1 tờ báo rằng: Kích cỡ không quan trọng, chỉ cần "thằng em" khoảng 6cm là có thể đảm bảo chức năng của người chồng được rồi. Ngay sau khi bài báo được đăng, có 1 phụ nữ đã gọi điện cho vị bác sĩ này mắng: "Ông chả hiểu gì về phụ nữ chúng tôi. Chúng tôi đòi hỏi số cm nhiều hơn nữa(!)."
    Vị bác sĩ này đành phải xin lỗi và thừa nhận đó chỉ là con số theo lý thuyết.
    Có người còn cho rằng đàn ông không có quyền nhận xét về thằng em như to, nhỏ, dài ngắn, khoẻ, yếu... Chỉ có chị em phụ nữ mới là người có quyền đánh giá về nó, mặc dù nó nằm trên cơ thể của anh em ta (?)
    Thế mới thấy kích cỡ không chỉ được anh em chúng ta quan tâm. Tất nhiên đây chỉ xét đến các chị em đã XXX. Các em gái xin miễn bình loạn.
  4. girl_dang_yeu_return

    girl_dang_yeu_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có một cô nàng làm nghề "bán hoa" rất xinh đẹp, và được rất nhiều các anh ái mộ...... Nhưng muốn qua đêm với nàng thì phải có thực nhiều tiền (kiểu e Yến Vi ý) hoặc là sẽ không mất gì nếu thoả mãn được yêu cầu của nàng. Nghĩa là cái ấy phải dài từ 20cm trở lên. Một hôm có một chàng trai sau khi qua đêm với nàng mà không mất gì tự hào đi khoe với bạn bè. Một người bạn lấy làm to` mo` hỏi:
    -Khiếp nhỉ, thế của cậu dài bao nhiêu?.....
    Chàng ta tủm tỉm cười nói:
    -Của mình chỉ có 10cm thôi.....
    Anh chàng bạn ngơ ngác không hiểu gi`, lại hỏi tiếp:
    -Ơ vậy thế sao cậu lại không mất gi` mà qua đêm với nàng được....
    Lúc này a chàng kia mới thủng thẳng trả lời:
    -Mình đã nói hết đâu, của mình 10cm là bề ngang.........
  5. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, đề tài muôn thủa này bàn mãi không bao giờ hết. Tìn iu và tìn dụt thật là có sức quyến rũ vĩnh cửu.
    Các bác bàn đến cái size với mục đích tìm mối liên hệ giữa cái size và cái sướng.
    Tui muốn bàn mối liên hệ giữa cái size và cái đẹp.
    Nói thực nhá, các bác gái đâu có phải chỉ dùng cái ấy của chúng tui để sướng. Không kể các quý gái vì đồng tiền thích đi express, các bác gái còn lấy cái "ấy" để thương yêu nữa chứ.
    Tui hỏi nhá, có bác gái nào đã yêu đã ấy mà không cầm nó để nựng, có khi để hôn hít ấy chớ?
    Đã nựng thì bác nào chẳng thích cầm trong tay hay hôn hít một cái gì đó mũm mĩm, vạm vỡ, hồng hào,...chứ ai muốn ôm ấp một cái nhỏ xíu quắt queo? Nhở?
    Từ đó suy ra size cũng là cái quan trọng cho thẩm mỹ!
    Còn nếu bác nào chỉ quan tâm đến cái size trong chuyện kia thì theo tui, mục tiêu của sự "giao hưởng" là sự tiếp xúc cọ sát ở chỗ ấy. Không có sự cọ sát thì không có tìn dụt. Vì thế nếu cái ấy to sẽ cọ sát tốt hơn, tức là đạt mục đích nhanh hơn.
    Theo tui, nếu cô gái thốt lên "ôi, sâu quá..." thì anh em có thể hy vọng nàng vừa ý hơn trường hợp nàng nói câu câu "chà,...hơi nông"...hơ hơ.
    Tất nhiên ở đây không tính đến các bác trai quá khổ làm các bác gái bị đau. Chạm "thành" là phải phanh gấp ngay.
    Chuyện con gái nói không cần to thì anh em ta đừng tin họ. Chẳng lẽ các bác không biết câu "con gái nói có là không" à? Chưa có vụ án mạng trong đó chàng trai bị cô gái giết chết vì chàng làm cho nàng quá sướng cả...thế nào họ cũng chỉ nói là đủ thôi,...miễn là cái ấy vẫn chứa được ở trong quần.
    Tả thực tí teo, các bác mốt đừng xoá mất nhé... kính các bác khoẻ.
  6. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Hì, bạn quocnhat ngụy biện và hình tượng hoá giỏi nhể? Bạn lấy gì làm bằng chứng là "mũm mỉm, vạm vỡ" thì phải "hồng hào" mà không là màu khác?
    Thân ái
  7. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Chắc đồng chí ấy xem phim Tây nhiều quá. Chứ ta làm gì có mấy ai lại "hồng hào" đâu.
  8. conbokeoxe

    conbokeoxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này tớ thấy buồn cười quá. Cậu nào mà phải làm tới 6-7 lần (có ra) một đêm, tuần 7 ngày.. mới thoả mãn thì là bị bệnh, chứ chả phải hay ho gì. Bản thân tớ đã có thời gian liên tục gần 2 tháng mỗi ngày khoảng 2-3 lần, mỗi lần tầm 20-1 tiếng (không bốc phét!), nhưng sau đó thấy tinh thần mệt mỏi, không hay ho gì nên giảm bớt. Giờ ngày độ 1-2 lần thôi, không nghỉ hôm nào cả.
    Súng ngắn hay dài cũng không hẳn đã quyết định lắm. Ngắn hơn 10cm thì không thoả mãn chị em, khó cử động ra vào, và dài hơn 20cm thì thường làm phụ nữ bị đau, cũng không hay ho gì. Ở tầm dài từ 12-18cm và chu vi từ 11-13cm là ngon nhất đối với hầu hết phụ nữ VN, và khi đã ở trong khoảng chiều dài đó thì độ dài không quan trọng bằng độ to, và độ to lại không quan trọng bằng độ cứng, và độ cứng lại không quan trọng bằng độ dai (20 phút thì hơn 10 phút rõ rồi).
    Thực tế các thống kê của Nhật, Hàn, Trung Quốc trong mấy chục năm nay cho thấy chiều dài trung bình của đàn ông các nước đó chỉ là 11,5-12,5cm. Cách đo là để thước nằm sát, dọc theo thân trên của bộ phận sinh dục khi nó cương cứng nhất, không được cố ấn thước sâu vào thịt bụng (ăn gian được 1-2cm) và phải giữ cho cả thước lẫn bộ phận sinh dục vuông góc với người, tức là song song với mặt đất. Giờ các cậu đo lại theo cách này, xem mấy cậu khoe được 16, 18cm còn được từng đó nữa không, hay là giảm đi mấy cm rồi. Nếu vẫn được khoảng 15cm trở lên thì các cậu yên tâm chả sợ chị em VN nào đâu.
    Bản thân tớ cũng đã chinh chiến với một số em Tây, chiều cao từ 1,56 - 1,80 đều đã thử cả. Cô có hang rộng nhất lại là một cô chỉ cao khoảng 1,63m thì phải- tuy nhiên tớ vẫn thoả mãn được cô ấy (cũng không đến nỗi chuột ngoáy lọ mỡ như cái chủ đề này). Cô nhỏ nhất là cô thấp nhất- và rất nhỏ- nhỏ hơn tất cả các cô gái châu Á tớ đã từng thử. Cả mấy cô Tây đã từng ngủ với tớ đều khen tớ "very good in ***", thậm chí hơn khá nhiều thằng Tây các cô ấy đã ngủ cùng, mặc dù dụng cụ của tớ chỉ là dạng trung bình khá so với trung bình của VN, và so với dụng cụ của mấy thằng Tây thì tớ chả ăn thua gì. Còn mấy em châu Á, VN thì khỏi nói, prefer tớ hơn hầu hết Tây. Đây là nói thật, không đùa hay bốc phét gì, cũng không phải là cố động viên anh em đâu.
  9. chelseavnDOTcom

    chelseavnDOTcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cứ đọc ông "nổ" này là tui mắc cười, thần thoại Hy Lạp giờ còn sao? Giống khoe hàng quá. Gf tớ được đưa cái này tham khảo, cũng sặc ra mà cười vì cậu nói [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    Tội nghiệp, cái đó thường tương ứng tỉ trọng chiều cao, kích thưóc lại làm nên tự tin. Bác thì giống tự động viên quá
    --------------------------------------------------------------------------
    u?c ndungtuan s?a vo 14:58 ngy 23/06/2005
  10. Uizoi

    Uizoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    3
    ông này ăn ốc nói mò . thế theo ông thì ai cũng đen xì hay xám xịt à ??? tôi chỉ thấy cái thằng Võ Tòng người iêu iem iến vi là đen xì thôi chứ ít người có gam màu tối . ( hay tại mình có gam màu sáng nên mới nghĩ thế nhỉ )

Chia sẻ trang này