1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đuôi chuột ngoáy lọ mỡ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Ronaldo22177, 09/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8xi

    8xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    vấn đề ở đây là :
    To bé: no problem (miễn là đừng quá tý hon)
    Vấn đề của chị em là ở chỗ tâm lý, tình cảm của họ đối với chúng ta ra sao., vấn đề của chúng ta là kinh nghiệm và kỹ thuật. Thế nhỉ. kết thúc vấn đề ở đây nhỉ. Còn anh em nào muốn khoe hàng thì ra chỗ khác. Đi đóng XXX. movies nhé
  2. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Yêu và thoả mãn chuyện đó không giống nhau. Có thể yêu nhưng ko satisfy với người yêu và ngược lại.
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh đồng ý với ý kiến,đừng bé quá(nhỏ như ngón tay út)còn lại ko vấn đề,khi '' sướng lên'' cái đó nở to gấp 2.5lần,như vậy là đủ rồi+kỹ thuật tốt =sự thoả mãn sẽ là có.Chúc các chú vui
  4. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Mọi người DỐT thực ... cứ nói chuyện đâu đâu ... thằng bạn em vào đọc và phán thế này (nó không có nick ttvn) : "Một lũ ngu dốt thiếu kinh nghiệm " chẹp chẹp . Thằng cu hư hỏng này em biết từ hồi cấp 3, nổi tiếng toàn trường vì tính trai gái lăng nhăng --> chắc chắn thâm niên trong nghề .
    Em thấy các bác toàn nói đến vấn đề sướng của chị em mà quên tên topic, cũng như mục đích của người lập topic: mình là chuột mà ngoáy lọ mỡ thì được cơm cháo gì ? Như bơi giữa biển thì biết cái gì heeee.
  5. vu83

    vu83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hê hê, ***iology 101, [hl]đại khái là về size, to nhất là của bọn đen, roài bọn trắng, thứ 3 bọn Latinos, bét là Châu Á. ------------------------------------------------------------------------------------
    Ừ, định kiến về size mà bạn Chub nói rất phổ biến bên Mỹ. Lúc đầu nghe nói vậy thấy tức thật, đúng là bôi bác dân Châu Á mình quá. Mình thì chỉ biết là bọn da đen thì phải công nhận là vượt trội, còn lại thì chẳng biết, mà cũng không muốn tìm hiểu.
    Tuy nhiên, như các chú đã nói, vấn đề hay hay dở trong *** là khả năng thỏa mãn chị em. Mà chị em thì mỗi người mỗi khác. Do đó, theo kinh nghiệm bản thân, mình đề xuất vài ý kiến này:
    - Muốn tự tin cần phải có kinh nghiệm. Mình nghĩ chẵng có ai thiếu kinh nghiệm mà lại làm "tốt" cả. Ngày càng hoàn thiện, đến khi nghe bạn gái các chú la toáng lên:"WONDERFUL" hay "YOU ARE A *** GOD", thì các chú sẽ tự tin lên ngay.
    - Chị em mỗi người có ý thích khác nhau: lâu, không quá lâu, mạnh bạo hay nhẹ nhàng.... Nên hỏi thẳng bạn gái để biết mà còn "rút kinh nghiệm".
    - Cần phải có tính "sáng tạo" và "mạo hiểm". Chứ có 1 thế làm hoài thì dù lần đầu có "phê" đến đâu, đến lần thứ 10 cũng thấy chán.
    - Các chú cứ loanh quanh đủ thứ chuyện về "đuôi chuột", thế "lưỡi chuột" thì để vào đâu? Mình nghĩ chị em còn "phê chết" hơn là "đuôi chuột" nếu biết dùng "lưỡi chuột" đúng cách.
    - Các chú có "giỏi, to" hay không thì quan sát bạn gái mình sẽ tự biết, bạn gái hay vợ mình thích hay không mới quan trọng, chứ ý kiến người khác thì ... vất đi!
    - Đây chỉ là ý kiến riêng của mình về kích cỡ và tần suất hoạt động. Ai có ý kiến nào hay thì úp lên cho mọi người biết. Còn chị em nào thấy tôi phải thì hê lên 1 tiếng để bọn chúng tôi cứ thế mà...thẳng tiến!
  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Thực ra phải xếp thế này (khoa học kiểm nghiệmhẳn hoi) to nhất là bọn trắng, bọn đen thì dài thứ 3 bọn Latinos, bét là Châu Á.
    *** là cả 2 có cảm xúc ? Các cậu đã bao giờ thấy mình bâng khuâng đứng giữa 2 giòng nước chưa mà cứ nói chuyện mình biết cách làm cho con cái sướng mãi thế ? Hình như cánh đàn ông chúng ta mắc cái bệnh chung là khoe thành tích này
  7. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
  8. vu83

    vu83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    To YeuCaiDep: "Bâng khuâng giữa 2 dòng nước" ?
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có nên tiếp hay không
  10. Ronaldo22177

    Ronaldo22177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tôi không ngờ topic do tôi khởi xướng lại nhận được sự quan tâm của nhiều bạn như vậy. Lần nữa xin khẳng định: size không phải là yếu tố quyết định. Nhưng đâu có ai cấm chúng ta quan tâm đến size đâu. Cũng như các bạn gái quan tâm đến bộ ngực của mình thôi. Ai chẳng biết lĩnh vực mà anh em ta dễ "nổ" nhất là ********? Còn chuyện dễ làm tổn thương đối với phái nữ là bộ ngực. Không tin cứ thử buông 1 câu, đại loại như: " Anh thấy ngực em bên trọng, bên khinh(?)" với bạn gái là thấy kết quả (hay hậu quả?) thôi.
    Lâu lâu lại gặp kiểu: Tớ cao X m, hàng tớ dài XXX cm, mỗi đêm vẫn lập hattrick đều, mỗi lần cả tiếng... thì rất có thể bạn đang gặp 1 anh làm nghề bán pháo đó.

    Có chuyện vui tặng các bro giúp hạ nhiệt đây:
    Trên chuyến tàu Hà Nội- Vinh hôm đó rất đông. Các ghế ngồi đều kín chỗ, ấy vậy mà vẫn còn khá nhiều người phải đứng. Trong số những người không được ngồi đó có một cô gái trẻ và rất xinh. Đến ga Nam Định, thấy cô gái có vẻ mệt mỏi, BS Đởm thấy ái ngại quá, liền lịch sự mời:"Tôi trông cô có vẻ rất mỏi chân, xin mời cô ngồi lên đùi tôi..." Quả đúng là cô gái đã rất mỏi chân, nên cô liền ngồi lên đùi BS Đởm ngay lập tức.
    Được khoảng 5 phút, lại thấy cô ta đứng bật dậy. BS Đởm bèn hỏi: "Sao thế cô?". Cô ta đáp: "Ngồi lên đùi anh có cái gì nó chọc vào đít em, khó chịu lắm...". BS Đởm vỗ tay vào trán rồi nói to: "Cái tẩu, tôi hút thuốc lá bằng tẩu, để tôi lấy nó ra". Nói rồi BS Đởm thọc tay vào túi, ý chừng rút tẩu ra khỏi túi thật.
    Nhanh hơn BS Đởm, tay ngồi bên cạnh nói với cô gái: "Tôi không hút thuốc lá, xin mời cô ngồi lên đùi tôi". Cô gái lưỡng lự một chút rồi cũng ngồi lên đùi tay này.
    Một tiếng sau, BS Đởm nghe thấy tay lịch sự lúc nãy hỏi cô gái: "Cô có thấy đúng là tôi không hút thuốc lá không?" Cô gái trả lời: "Đúng là anh không hút thuốc lá, nhưng chắc chắn là anh hút thuốc Lào. Dù sao thì ngồi trên cái điếu cày còn dễ chịu hơn nhiều khi phải ngồi trên cái tẩu. Phải chi em được gặp anh sớm hơn có phải là đỡ bực mình không".

Chia sẻ trang này