1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dưới góc nhìn của một kẻ lập dị, TQ là thế nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ufo3157, 28/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ufo3157

    ufo3157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Dưới góc nhìn của một kẻ lập dị, TQ là thế nào nhỉ?

    Chắc chắn khi ai đó hỏi tôi "quê mày có cái gì đặc sản" thì ngoài một điều mà ai cũng biết là gì rồi thì với tôi TQ còn đặc biệt bởi một thứ rất rất đặc biệt nữa đó là mùi sương.
    Mà đã ai ngửi thấy mùi sương chưa nhỉ? Nếu bạn trả lời là chưa thì xin chúc mừng, bạn là một người hoàn toàn bình thường, là một trong số rất nhiều người bình thường. Còn nếu bạn khẳng định là bạn có thể biết mùi sương là thế nào thì chúng ta kết bạn nhé, bọn mình giống nhau rồi.
    Những ngày mùa đông tôi thường đi học sớm, đi dọc theo đường bờ sông để đến trường (Chuyên). Trời lạnh như cắt da cắt thịt, mặc bao nhiêu áo nhưng vẫn thấy lạnh nhưng những ngày nhiều sương tôi không bao giờ quàng khăn hay đội mũ, đơn giản là để có thể hít được nhiều sương hơn. Không thể tả mùi sương cụ thể như thế nào nhưng đầu tiên là cảm thấy rất lạnh, sau đó trong cái lạnh đó sẽ có một cái gì đó rất đặc trưng. Chẳng biết sương ở nơi khác có giống với sương TQ không nhưng xuống Hà Nội hơn một năm rồi tôi vẫn chưa một lần được sống lại cái cảm giác ấy, chưa được đi trong một bầu không khí dày đặc toàn sương, sương dày đến nỗi không thể nhìn rõ khuôn mặt người đang đi cạnh mình.
    Ai đi học cũng mong tìm được một chỗ đứng ở thành phố nhưng có lẽ tôi là kẻ lập dị khi không muốn rời xa TQ, mảnh đất không có gì là đặc sản nhưng mọi thứ đều đặc biệt, ít nhất là với một kẻ lập dị như tôi ( và cả như bạn nữa, nếu bạn cũng yêu TQ, phải không?)
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là người lập dị nhưng mà bạn có thể post bài viết của bạn vào topic http://ttvnol.com/tuyenquang/398878.ttvn để tránh loãng chủ đề, mỗi chúng ta đều có những nỗi nhớ riêng, thật đặc biệt về mảng đất yêu thương của mình....
    Bạn vui lòng đăng kí thành viên giúp tôi nhé? http://ttvnol.com/tuyenquang/397261.ttvn

Chia sẻ trang này