1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đuổi Hình Bắt Chữ - Chuẩn bị phát sóng!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip147, 12/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhtq

    vinhtq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Đây là "VƯỢT QUA THỬ THÁCH" chứ không phải là Đuổi hình bắt chữ.
  2. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đèo cao thì mặc đèo cao... Trèo lên đỉnh núi ta cao hơn đèo
  3. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Tin khẩn cấp: Vào hồi x giờ ngày y tháng z, trường quay KBC bị khủng bố đê doạ oánh bom. MC Xuân Bắc được Cục tình báo cho biết và đã vội dắt tay Hatxì hơi cô nương cao chạy xa bay Stars rơi lả tả dọc đường tới vường chuối nhà ông Tư thịt chó thì mất dấu vết. Hiện chưa rõ tung tích của họ nơi đâu. Bà con cô bác xa gần ai biết thông tin gì làm ơn báo về trụ sở trường quay gấp theo số ĐT: 114115113.
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Lào, lại tung tin vịt hả?Xuân Bắc đây chứ đâu====>
    Báo cáo bà kon, mấy hôm nay anh Xuân Bắc đi công tác Plây....thành ra chương trình có hơi bị gián đoạn, mong bà kon thông cảm.
    Bây giờ tôi xin công bố đáp án câu số 7: NGÀN CÂN TREO SỢI TÓC.
    Phần thưởng của câu số 7 một lần nữa thuộc về havalo, 1 thí sinh xuất sắc nhất trong nhưng thí sinh giỏi môn xác suất.
    Xin quý vị một tràng pháo tay thật ròn rã để chúng ta bước vào những câu cuối cùng của phần II....
  5. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Troài.... ! Tiếc quá ! Những câu trước với em câu nào cũng khó. Em không thể nào đoán được. Có câu số 7 em định đoán "ngàn cân treo sợi tóc" thì có người đoán mất rồi. Em chậm chân. Tiếc quá... tiếc quá anh Xuân Bắc ơi ! Không biết những câu sau em có đủ khả năng để đoán không nữa.
    Anh ra câu tiếp theo đi anh Xuân Bắc ơi .....
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Câu mới đây rồi, mọi người tiếp tục nào
    ______________________________________________________________
    Đuổi hình bắt chữ phần II
    Chủ đề:Thành ngữ tục ngữ
    Câu số 8​
    [​IMG]
  7. Ba_tuoc_MonteCristo

    Ba_tuoc_MonteCristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Qua cơn bĩ cực tới ngày thái lai
    Ngày mai trời lại sáng

  8. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Sau khi nhấp 1 ngụm trà thì Lô tớ thấy thế này: Có hai câu với ý nghĩa gần giống nhau được diễn tả theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới trong bức tranh minh họa như sau:
    "Sau cơn mưa trời lại sáng" và "Qua cơn bĩ cực tới hồi cam lai"
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời lại sáng
    Anh sáng hào quang trở lại
  10. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Theo gợi ý của mấy bác đi trước: Ngày mai trời lại sáng, hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai, Khổ tận cam lai.

Chia sẻ trang này