1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đuổi Hình Bắt Chữ - Chuẩn bị phát sóng!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip147, 12/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toett4

    toett4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Chắc đoán đúng rồi đây!
    Từ nãy thấy bác baotrung đứng nhìn Toét Trả lời, mãi vẫn chẳng thấy nói gì?
    Hay đang cân nhắc lại người thắng cuộc vụ trước?
    Thôi, Toét không làm khó baotrung nữa!
    Phần trước nhường piccolo, quyết phục thù lần này!!!
  2. toett4

    toett4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Baotrung suy nghĩ gì mà lâu thế?
    Chưa có đáp án à?
  3. doanhnghiep_bn

    doanhnghiep_bn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    đoán không ra cái gì cả
  4. hanhbnt

    hanhbnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    V ào buổi chiều tàn ,nhìn từng chiêc lá khô rơi , một cảm giác cô đơn,TRỐNG VẮNG , nhớ nhung tràn ngập .làm gì đây ?để vơi đi nỗi buồn...........nhìn đề bài của bác TRUNG làm em có cảm giác như vậy chắc la bài hát :TRỐNG VẮNG <hay nhất la do PHƯƠNG THANH hát>
    Ngồi nhìn chiếc lá,rụng rơi theo cội nguồn,lá rơi,lá rơi,
    Rồi khi anh đến,dịu êm trong cuộc đời nhớ thêm,nhớ thêm
    Giờ đây sao trống vắng nhớ anh em buồn buồn vì ai
    Vì sao tôi bỗng thấy nỗi cô đơn trong lòng ai vì ai

    Những lúc gặp nhau anh đâu nào có biết có những hờn ghen nhỏ nhoi
    Tiếc nuối làm chi yêu thương và dĩ vãng thà rằng anh nói tiếng chia tay
    Thà đừng biết đến để em không buồn đau
    Thà đừng biết đến làm chi trống vắng chiều nay vắng trong hồn em
    Tình em còn đây còn trong nồng say và em ngồi đây chờ ai đợi ai
    Chiều về nắng tắt ,hoàng hôn đang buông dần lá rơi lá rơi
    Rồi khi anh đến dịu êm trong cuộc đời nhớ thêm nhớ thêm
    Giờ đây sao trống vắng nhớ anh em buồn buồn vì ai
    Vì sao tôi bỗng thấy nỗi cô đơn trong lòng ai vi ai
    Những lúc gặp nhau anh đâu nào có biết có những hờn ghen nhỏ nhoi
    Tiếc nuối làm chi yêu thương và dĩ vãng thà rằng anh nói tiếng chia tay
    Thà đừng biết đến để em không buồn đau thà đừng biết đến làm chi
    Trống vắng chiều nay vắng trong hồn em tình em còn đây còn trong nồng say và em ngồi đây chờ ai đợi ai
    Hi vọng mọi người cùng nghe và đồng cảm
  5. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Huhu, thế hóa ra nó tên là Ca dao em và tôi àh, hix, em biết đâu, rõ là nhanh trí , xong nhớ lại thành ra câu đầu bài hát này, hix, tiếc quá, hay anh baotrung sởi lởi cho 5 sao vậy.
  6. baotrungvip147

    baotrungvip147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chưa có ai đúng câu 3.Mọi người cố lên.
    To Toét: Đúng là có bài mắt nai cha cha(theo dẫn chứng Toét đưa),nhưng đáp án là đáp án, không được cãi.Câu tiếp theo Toét đoán cũng chưa đúng
  7. baotrungvip147

    baotrungvip147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Muốn cho em 5 * lắm lắm, ngặt một nỗi còn phải để dành cho câu trả lời đúng của em lần sau.Nên không thể sởi lởi được.Em hết sức thông cảm cho anh
  8. toett4

    toett4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Khiếp khó thế!
    Tranh thủ đoán nốt trước khi đi học nào.....!!!
    Lá vàng?
    Chiếc lá cuối cùng?
    Lại một chiếc lá rơi?
    Lá úa?
    Lá thu vàng?
    Chiếc lá vô tình?
    Thôi, đoán thế thôi, cứ độc diễn thế này chán quá!
    Mọi người vào đoán cùng Toét nào!!!
    Đấy, ủng hộ baotrung hết mình nhé!
    Thôi Toét đi học đây!!!! Chiều về đoán tiếp!!!
    Hy vọng lúc ấy có đáp án rồi, chứ cứ lá mãi thế này.... !!!!
  9. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Em đoán : "Khoảnh khắc" (chắc là đúng )
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá thu phai (Trịnh Công Sơn)
    Về đây đứng ngồi
    đường xa quá ngại
    để lòng theo chút nắng bên ngoài
    Mùa xuân quá vội
    Mười năm tắm gội
    Giật mình ôi chiếc lá thu phai
    Người đâu mất người
    đời tôi ngốc dại
    Tự làm khô héo tôi đây
    Chiều hôm thức dậy
    Ngồi ôm tóc dài
    Chập chờn lau trắng trong tay
    Về thu xếp lại
    Ngày trong nếp ngày
    Vội vàng thêm những lúc yêu người
    Cuồng phong cánh mỏi
    Về bên núi đợi
    Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay
    Nằm nghe giữa trời
    Giòn vang tiếng cười
    điệu kèn ai buốt trong tôi
    Mùi hương phấn người
    Một hôm nhớ lại
    Hẹn ngày sau sẽ mua vui. ​

Chia sẻ trang này