1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đuổi Hình Bắt Chữ - Chuẩn bị phát sóng!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip147, 12/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonbot

    lonbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi bác Lô nhập đạn từ kho nào thía?
    Không biết em là cháu 13 đời của Phạm Văn Trà à mà đòi tài trợ đạn dược cho em?
    Mai thích em tặng bác cả container luôn nhá gọi là quà ra mắt anh em chiến hữu cùng chiến hào khác chiến tuyến
  2. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Ới Zời ơi, tiếng NoG kêu thất thanh, cái viên đạn của ai bắn đúng "chân" của tôi thế này. Hắn vừa kêu vừa lấy mớ giấy ăn bịt chỗ bị thương, máu vẫn ưa ra từng đợt.
    Mặt tái mét, hắn đi từng bước khó nhọc tìm người bắn hắn, miệng mấp máy "ông mà tìm được thì chết nhé..."
    Trong Góc tối tên xạ thủ đang cố chui mình vào góc tối để ko bị phát hiện...
    Không biết NOG có tìm được xạ thụ kia ? Các bạn hãy đến 10 Phạm Ngọc Thạch - xem trực tiếp nhé.

    P/S NhotBot : Mang sao đến hối cho chủ quán đi, người ta chỉ cho chỗ mà ngồi.
  3. laciuns

    laciuns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Em sau khi về chỗ ngồi thì hoa mắt chóng mặt vì trường quay toàn là đạn bay chíu chíu, pằng pằng pụp pụp Một mình bác Lô đã làm em tưởng mình lạc vào Star wars (Chiến tranh giữa các ngôi sao Nhợn Bột, Havalo và iem ), còn Nhợn Bột một khi đã bước vào trường quay là từ MC, đến khán giả phải ẩn mình dưới gầm ghế. Hic, em xin lỗi phải miêu tả sự thật.
    Các bác xê ra cho em bon chen tí, cho em đứng gần Nhợn Bột, "nhà không ai địch nổi" (chiêu này em bắt chước hoa hậu NTH và VHG ).
    Chúc mừng Nhợn Bột, câu trả lời éc xai lần quá , đuổi rất sát hình, bắt rất gọn chữ.
    Quay sang ôm hôn xắm xiết Nhợn Bột.. Ấy ấy, Nhợn Bột cất súng trước đã, kẻo súng cướp cò thì toi em, fan hâm mộ "nhà không ai địch nổi". 5*, hoa và gấu bông cùng một tặng Nhợn.
    [​IMG]
  4. lonbot

    lonbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    hí hí, ôm cái nào, cảm động ghê cơ, thơm cái nào... pằng... úi xin lỗi... quên chưa khóa chốt an toàn
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Đấy, như Laciuns có phải là yêu không nào? Yêu quá thể đáng cơ, anh Nogood hư nhề em nhề, đúng là No Good, oánh chừa này. Còn anh Lô già nữa, ai lại đi tị với trẻ con bao giờ, oánh nữa này. Đấy, chị oánh hết roài. Nhợn bột lên nhận giải và vểnh má lên cho MD ôm hun nào.
    Phù, sếp vắng nhà làm thư ký tá hỏa, nãy giờ run lập cập ở góc trường quay không dám thò mặt ra. Thôi, giờ iêu cầu mọi người hạ vũ khí, chúng mình nâng cốc nào - CHEERS!!!

  6. lonbot

    lonbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Khiếp cái bà Hatx này, bạo lực quá thể đáng, oánh hết ông nọ bà kia, đanh đá cá cầy, mặt dầy mũi lõ quá đấy
    Mà sao nãy giờ chả thấy bác MD nhà mình lên tiếng gì nhỉ?
    À lố... à lố... bác Bờ Tờ Vờ nghe rõ cháu nói gì không ạ?
    À lố... à lố...
  7. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    MC đang bận đi WC roài! Mọi người cứ việc liên hoan đê. Nào! Nhợn bột hạ vũ khí xuống. Nói rồi mà cứ dứ dứ khẩu súng thế kia, father bảo MD nhà ta dám thò mặt ra
  8. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Nào Lô cũng ấy thắm thiết cài nào, đấy ngoan thế có phải đáng yêu không. Đây đây đây mới đích thị là phần thưởng xứng đáng cho Nhà vô địch này
    [​IMG]
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    MC đã trở về​
    Thưa các bạn!Không hiểu có phép lạ nào xảy ra, mà MC vẫn còn sống đến giờ nàySau vài trăm ca tiểu phẫu và đại phẫu, các bác sĩ đã gắp trong người của MC ra hơn 1 trăm đầu đạn đủ mọi kích cỡ, đủ mọi chủng loại.Các bác sĩ nói đây là kỳ tích ngàn năm mới xuất hiện 1 lần, vì tất cả đều không vào chỗ "hiểm"(Tạ ơn chúa)Số đầu đạn đó đã được các bác sĩ đem bán đồng nát để lấy tiền tham gia buổi Đại nhạc hội đêm mai của KBC.
    Thưa các bạn khán giả thân yêu! Sau những phần chơi đầy máu và nước mắt vừa qua.MC và thư ký đã có những kinh nghiệm xương máu trong cái nghề tưởng như nhàn hạ này.Chính vì vậy, MC và thư ký xin có đôi lời để nâng cao chất lượng chương trình như sau:
    1- Chương trình của chúng ta sẽ được chia làm 4 quý.Mỗi quý 3 phần chơi, mỗi phần 10 câu hỏi.Cuối mỗi quý sẽ có 1 phần thi đặc biệt dành cho 3 nhà vô địch của 3 phần và 1 người giải nhì xuất sắc nhất.(Chúng ta vừa kết thúc quý I).
    2- Để đảm bảo công bằng.Câu hỏi sẽ được post vào 1 thời gian cố định, từ 11h đến 13 h.
    3-Vì số lượng thí sinh tham gia ngày càng đông đảo, nên phần thưởng cho mỗi câu của các phần thi sau sẽ là 5*.Vô địch 1 phần là 20* và vô địch quý là 30*(Bà kon thông cảm, đây là một chính sách để giảm lạm phát, đảm bảo cho chương trình hoạt động liên tục)
    4-Vì trình độ người chơi rất siêu đẳng và số lượng câu hỏi sắp tới khá đồ sộ, nên chúng tôi rất mong được sự giúp đỡ của các cộng tác viên để nâng cao chất lượng câu hỏi.Mọi người có thể gửi ý tưởng và cách trình bày cho MC hoặc thư ký.Ý tưởng nào được sử dụng CTV sẽ được vote 5* và không được tham gia trả lời câu hỏi đó dưới mọi hình thức(Điều này rất cần sự tự giác của mọi người để không xảy ra gian lận.BTC luôn tin tưởng tuyệt đối vào ý thức của người chơi)
    Trên đây là một vài bổ sung nho nhỏ nhằm giúp cho sân chơi của chúng ta ngày càng hoàn thiện.Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
    Bây giờ, để chuẩn bị cho các phần chơi mới của quý II.Các khán giả sẽ có 1 số thời gian để thư giãn, kiểm tra lại súng ống, à ơi lẫn nhau.À quên, nhắc đến vụ súng ống mới nhớ. Đề nghị mọi người không mang theo vũ khí hạng nặng,sức sát thương lớn, tầm công phá mạnh vào trường quay.(Xin mọi người làm ơn làm phước, trường quay KBC mới xây xong đấy)
  10. lonbot

    lonbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    "Xoạch!"
    (Hí hí... quen tay)

Chia sẻ trang này