1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đuổi hình bắt....****...ý quên....bắt chữ!

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi Beckhamania1983, 26/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toi_chu_gi

    toi_chu_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Câu đó là" vua sẽ treo cổ hạ thần"
    Nếu đúng: thì vua lại ...chặt đầu, nghĩ là chính vua sẽ ko làm đúng điều mình nói
    Nếu câu đó sai, nghĩa là ông ta sẽ bị treo cổ, thế là vua vẫn sai!
    Nói chung là vua sẽ bị sai.Và vì thế, vua sẽ ko thể thực hiện đc điều mình nói
  2. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Bài toán mẹo đó có trong quyển sách toán lớp 5 đấy mọi người tin ko????
  3. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Có 3 cô gái tên Vàng , Bạch và Hồng đi uống cafe cùng với nhau.Cả 3 đều đội mũ ,cô đội mũ màu vàng nói:"Chúng ta đội mũ trùng với tên của chúng ta".Cô Bạch thêm vào:"Nhưng ko ai đội mũ trùng với tên của mình".Vậy ai đội mũ màu gì?
  4. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Có 3 phuơng án trả lời.
    Thứ nhất:Cô vàng đội mũ hồng,cô hồng đội mũ bạch,cô bạch đội mũ vàng.
    Thứ hai:Cô vàng đội mũ bạch,cô hồng đội mũ vàng,cô vàng đội mũ hồng.
    Thứ ba:Chả có cô nào sất vì nghe tên các cô ấy ko giống tên..........người lắm
  5. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Sai roài,chỉ có 1 đáp án thôi.Vẫn còn dốt lắm.
  6. yeuemthattinh

    yeuemthattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    cô vàng đội mũ màu vàng vì nói chúng ta đội mũ chùng với tên của chúng ta , cô bạch đội mũ màu hồng vì nói không ai đội mũ chùng với tên mình suy ra loại cô vàng đội mũ vàng và mũ bạch do chùng tên với cô ấy ra thì chỉ còn mũ hồng , trường hợp còn lại tất nhiên còn cô hồng và mũ bạch ==> phải đội mũ màu bạch , tuy nhiên nếu cả hai cô vàng và bạch đều nói dối thì bó tay ko giải quyết được vấn đề gì hết .
    Thêm nữa ông backham bảo tôi được một điểm do tham ra trò này đầu tiên chứ không phải trả lời đúng đáp án thì tôi không nhận một điểm đó đâu , tôi nhường cho ai trả lời tên bài ca khúc đó là Lệ đá của Trịnh Công Sơn đó , tôi chỉ trả lời cho vui thôi không ham hố gì mấy cái điểm đó đâu nếu không đúng thì đừng cho điểm làm gì cả .
  7. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    3 người đội mũ 3 màu vàng trắng hồng
  8. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Trả lời: Giải thích 1 cách dễ hiểu,các bạn hãy chú ý cách đội mũ của 3 cô: Ko ai đội mũ trùng với tên của mình.Như vậy cô đội mũ màu vàng tên là Bạch hoặc Hồng,nhưng cô Bạch đã nói ngay sau khi cô đội mũ màu vàng nói,như vậy cô đội mũ màu vàng tên là Hồng.Vậy cô tên Bạch thì nhất định ko thể đội mũ màu trắng rồi,nên cô Bạch đội mũ Vàng,còn cô Vàng đội mũ trắng.
    Có ai ko hiểu ko?Nếu ko hiểu thì đọc kĩ lại đề và đọc kĩ lời giải sẽ hiểu ngay.
    Đề tiếp theo: Có 3 vị thánh sống trong 1 ngôi chùa.Một vị thánh Dối Trá - người luôn luôn nói dối,vị thánh Khôn Ngoan - lúc nói dối lúc nói thật,và vị thần Thật Thà - lúc nào cũng nói thật.Điều đặc biệt là cả 3 vị thần này đều rất giống nhau,ko ai trong làng có thể phân biệt được họ.Một học giả ở phương xa đến và thấy vậy liền vào chùa.Ông hỏi vị thánh thứ nhất:
    -Người bên phải ông là ai?
    -Ông ấy là thần Dối Trá!
    Ông tiếp tục hỏi ông thứ 2:
    -Ông là ai?
    -Tôi là thần Khôn Ngoan.
    Và ông hỏi câu cuối cùng với vị thần thứ 3:
    -Người bên trái ông là ai?
    -Ông ấy là thần Thật Thà.
    Và vị học giả đã biết ai là thần gì?Bạn có thể giải thích ko?

    Được Beckhamania1983 sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 07/03/2005
  9. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Dễ ọt.Người thứ 3 chắc chắn ko thể là thần thật thà vì ông ấy đã nói người bên cạnh mình là thần thật thà.Nếu ông ta là thần thật thà thì ông ta đã nói dối.Mà thần thật thà ko bao giờ nói dối cho nên ông ta ko thể là thần thật thà.Vì vậy 1 trong hai người còn lại sẽ là thần thật thà.Người thứ 2 cũng ko thể là thần thật thà vì ông ta đã nhận mình là thần khôn ngoan.Nếu ông ta là thần thật thà sẽ phải nhận mình là thật thà.Suy ra người thứ 2 ko phải là thần thật thà.Vậy,người thứ 1 là thật thà,người thứ hai là thần dối trá còn người cuối cùng là thần khôn ngoan.Thế này đã đuợc điểm chưa hả bác beck?
  10. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Trả lời chính xác,nhưng mà suy luận thía này thì được 3 điểm.
    Trả lời:Câu hỏi đều tập trung vào vị thần ở giữa:
    -Ông ta nhận ông ta là thần Khôn Ngoan,nhưng người thứ 3 bảo ông ta là thần Thật Thà ==> Ông ấy ko phải thần Thật Thà.
    -Ông thứ 2 ko phải thần Thật Thà thì ông thứ 3 nói dối==>Ông thứ 3 cũng ko phải thần Thật Thà.
    -Vậy chỉ còn lại ông thần đầu tiên nói thật==>ông đầu tiên là thần Thật Thà.
    -Ông đầu tiên bảo ông thứ 2 là thần Dối Trá==>ông thứ 2 là thần Dối Trá.
    -Và ông thứ 3 còn lại thì là thần Khôn Ngoan roài.
    Bạn được điểm roài đấy.

Chia sẻ trang này