1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dưới tán hoa anh đào

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Ksw, 06/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhpana

    binhpana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua tớ cũng đi, thú thực thấy hãi quá, cuối cùng thì ấn tượng còn lại là 2 cành đào thật héo rũ, chỉ có đào giả là nhiều, người chen lấn xô đẩy
    Mãi tớ mới ra được để đi về
    Mong 1 ngày được đến Nhật mùa hoa anh đào
  2. aoiusagi92

    aoiusagi92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0

    Mình đến từ 10h kém 15 gửi xe ở cách triển lãm Giảng Võ một đoạn nên ko bị khó khăn gì ở khoản xe cộ. Mất thời gian chờ đợi một chút, vào bên trong thì cảm thấy BTC cũng đã cố gắng hết sức rồi. Cảm giác mọi người đều rất cố gắng và nhiệt tình. Có cái người đi đông quá, địa điểm lại nhỏ thành ra chả xem được gì + trời nóng -> mệt. Hôm qua chắc tại mình đi sớm nên mấy cây Sakura vẫn còn nhiều hoa. Sáng nay xem ảnh trên dantri.com mới thấy.... Không biết BTC và người Nhật họ nghĩ gì và không biết mấy người xông vào bẻ cánh hái hoa đó nghĩ gì nhỉ??
    < Ô cái hoa này lạ nhỉ (mặc dù nó cũng chả khác hoa đào nhà mình nhiều lắm), hiếm nữa (có ở VN đâu), ngắt cái mang về nhà khoe đi>
    < Ơ kìa có đứa ngắt hoa, nó ngắt được thì mình cũng ngắt được chứ>
    < Xông vào nhanh lên không có đứa khác lấy hết bây giờ>
    < Hà hà, thế là ta đã có một cành. Cái cây kia có phải của ta đâu mà tiếc>
    < Tớ có cành hoa anh đào này..đẹp không?? tớ có giỏi không???!!!! >
    Rồi mang hoa đào về nhà, có lẽ chỗ cuối cùng bỏ nó vào sẽ là sọt rác thôi. Năm sau chả biết người ta có cất công mang hoa sang nữa không nhỉ? Nói thật mình xem ảnh còn cảm thấy xấu hổ. Đến bao giờ ý thức của người Việt mới tốt lên???
  3. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    hì, mình cũng thấy nó hơi to, nhưng giờ ttvn ko sửa được bài, gomen Còn nhiều ảnh định post lên nhưng ngại ngồi resize, ai thích thì vào blog tớ mà xem
    Còn vấn đề bạn chủ topic đưa ra thì đúng là thật nan giải . Tựu chung lại cũng là ý thức đám đông cả thôi. Trước ở VN mình cũng bừa bộn thiếu ý thức lắm nhưng sang đây mọi người đều nghiêm túc, kỷ luật nên phải theo thôi...dù sao đây là việc tốt. Ở Nhật người ta giáo dục ý thức từ nhỏ và liên tục còn ở VN thì hầu như không có. Cũng hy vọng một ngày nào đó những người có ý thức như bạn sẽ nhiều lên...hy vọng vậy
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bạn không hái hoa và phá phách đúng không? Và bạn đã post 1 bài đánh giá những tiêu cực trong ý thức người Việt. Bài viết của bạn là 1sự đóng góp để nâng cao ý thức cho 1 số người khác.
    Vậy thôi là cũng đủ để lạc quan rằng 1 ngày không xa lắm, lễ hội sẽ được tổ chức tốt hơn.
    Yên tâm đi, người Nhật - nhất là những người công tác ở các quốc gia đang phát triển họ cũng có cái nhìn thực tế và lạc quan lắm.
  5. thienniumn

    thienniumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh đẹp! và cả không đẹp nữa! Mong rằng lần tới sẽ chỉ có những hình ảnh đẹp!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. gnu_vn

    gnu_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình đến muộn nên chỉ còn mấy cây hoa anh đào nhựa, buổi chiều đi cả sân mà chỉ thấy anh đào trụi lá , ko hoa :(
    Không ấn tượng nhiều về hoa nhưng có gặp 1 cô gái áo hồng mặc váy bò ngắn đi cùng cô em gái nhỏ xíu, nụ cười rực rỡ như hoa vậy, trông rất gợi cảm và nổi bật. Mình có chụp giúp cô ấy vài kiểu ảnh mà quên ko hỏi tên hay email gì cả. Tiếc wa'''' :)
  7. minhtlu

    minhtlu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi các bác nếu bài bình luận của em dưới đây có làm ai đó không hài lòng. Thú thực em thấy hoa anh đào chả đẹp tý nào,chắc cùng lắm cũng chỉ như hoa mơ hoa mận của minh thôi. Ấy thế mà chen trúc nhau đi xem. Khổ !Đúng là nước giàu có khác,có mỗi loại hoa thôi mà làm rộn cả lên, tung lên tới trời. Nước mình có bao loài hoa đẹp mà chẳng tổ chức được cái triển lãm nào cho ra hồn, buồn .
  8. kienjapan

    kienjapan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng người ta đến chen chúc nhau không phải vì lí do hoa Anh Đào đẹp mà muốn được tiếp xúc, chiêm ngưỡng những nét văn hóa Nhật Bản - một đất nước có truyền thống văn hóa đặc sắc đồng thời phát triển bậc nhất thế giới.Nhìn thấy sự hâm mộ ( có phần thái quá) của dân mình có khi bên Nhật cũng nở nụ cười sung sướng ý chứ
    * Ngoài lề tý, hoa Anh Đào thực ra không phải là quốc hoa của nước Nhật đâu.
  9. kaze_no_uta

    kaze_no_uta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    làm trong lễ hội cả ngày hôm qua mệt gần chết,bức xúc gần chết h mới lết lên đây gặp đc câu nói của bạn Yoshiha mà thấy quá đúng luôn,tớ ******** nguyện trong lễ hội,gặp cũng ko ít ng`,nhưng những ng` ý thức tốt hầu như chả gặp đc mấy,kể cả những ng` mà gọi là có học í,cũng chả ra j luôn,có 1 lão,hình như là phóng viên ảnh hay sao đó,thái độ rất bất lịch sự,1 chị bạn làm cùng tớ có ra góp ý với hắn thì hắn sửng cồ lên,còn định dọa là sẽ phản ánh với ban tổ chức,chả hiểu phản ánh j luôn í,ko lẽ lại là " tôi vô văn hóa nhưng cái con này nó dám ý kiến ý cò với tôi,mấy ông lo mà dạy dỗ lại cái thái độ đi!" chắc,chả biết nên nói j về cái loại ng` như thế nữa.
    Đúng là có học chưa chắc đã là có văn hóa,haizzzz...
  10. Robby_Baggio

    Robby_Baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng xấu hổ..

Chia sẻ trang này