1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dưới tán hoa anh đào

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Ksw, 06/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ksw

    Ksw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thân chào các bạn,
    Mình mở cái topic này ra để trao đổi với các bạn một chút về cách ứng xử trong môi trường đa văn hóa, sao cho người nước ngoài thấy một hình ảnh khác, đáng tôn trọng của người Việt Nam, chứ không phải là tạo ra một cái sân để một số bạn vào đây xả stress, văng tục chửi bậy. Những bạn đó khi văng tục chắc không hiểu tại sao topic lại có cái tên là ?oDưới tán hoa anh đào?. Người Nhật có bài hát Sakura, trong đó có câu: ?oDưới tán hoa anh đào, tình nồng ý đượm, anh và em, chúng ta đi bên nhau, tay trong tay, vai kề vai?. Mình muốn mượn hình ảnh này để nói lên một điều là, dưới tán hoa anh đào, chúng ta nên cư xử có văn hóa với nhau, như anh chị em trong một nhà.
    Những bạn thích cãi vã, rủa xả lẫn nhau, liệu có hiểu gì về văn hóa Nhật, thậm chí văn hóa Việt, các bạn cũng không am hiểu. Các bạn cãi nhau để làm gì? Để tỏ ra mình có học hơn, hay là muốn thể hiện cái tôi cá nhân, rằng thích làm gì thì làm.
    Nick Thutrang82: Mình nói thẳng một câu là bạn không hiểu gì về người Nhật, và bạn suy diễn lung tung nhằm mục đích xấu, chia rẽ cộng đồng. Lý do, ai đã từng sống hoặc chơi với người Nhật, đều hiểu, người Nhật rất ngại va chạm với xung quanh, kể cả bằng lời nói hay hành động. Họ hạn chế tối đa việc văng tục. Ngay từ ?obaka? cũng đa phần xuất hiện trong giới trẻ, hoặc giữa những người thân quen với cách dùng tương tự kiểu ass-hole, **** mà thôi. Số người Nhật tham dự lễ hội hoa anh đào tại VN đa số là người thuộc tầng lớp trên, có học thức, có hiểu biết về lễ tân đối ngoại, làm sao họ có thể phát ngôn ra mấy cái từ ?oYaban?, ?oBaka? như bạn kể, ngay giữa một lễ hội tổ chức ở nước ngoài.
    Nick Nicesnake: Hái lộc về nhà là một thói quen của người Việt, nhưng không phải chỗ nào, khi nào cũng thực hiện điều đó. Người Việt chỉ hái lộc vào đầu xuân, là lúc cây đâm chồi nảy lộc, hàm ý mang sự tốt tươi, thịnh vượng về nhà. Và lộc phải được hái ở những cây sống. Hoa anh đào sang VN, thực tế là cây chết, vì đã được xẻ ra từ những cây sống khác nhau và ghép lại. Hơn nữa, cái thứ hoa nở vào cuối mùa xuân, lúc xuân đang tàn úa, liệu có đáng để hái về nhà làm lộc không bạn? Văn hóa Việt sâu sắc, chứ đâu hời hợt như vậy.
    Nick Daohoakhach: Hoa đẹp, dù một bông cũng đẹp. Bạn có bao giờ ngồi chờ cả đêm chỉ để ngắm một đóa hoa quỳnh nở và tàn nhanh chóng trong phút giây. Thưởng hoa đâu phải cứ đi giữa cả một rừng hoa mới là đẹp. Nếu chỉ vì khoe cái vẻ đẹp của hoa, thì hoa anh đào đâu đẹp bằng cẩm tú cầu, phong lan? Huống chi, hoa anh đào với người Nhật, không chỉ đơn giản là một loài hoa mà còn là một phong cách văn hóa, giống như trà đạo ấy. Mục đích của lễ hội là xây dựng một không gian giao lưu, nhằm giới thiệu một nét văn hóa Nhật tới người Việt. Ngoài ra, nói như bạn Mit-uot đúng đấy, nếu mà mang được nhiều hơn thì người Nhật đã đưa sang rồi.
    Nick PamHime: Bạn nói đúng, người Nhật sẽ tiếp tục tổ chức những lễ hội hoa anh đào, và họ sẽ rút kinh nghiệm từ lần này. Nhưng chúng ta, những người Việt, cũng nên tự rút kinh nghiệm về cách ứng xử của mình, không chỉ ở lễ hội hoa anh đào, lễ hội abc nào khác mà ở ngay chính diễn đàn chúng ta đang tranh luận.
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20

    Vậy là Topic đã có thể tổng kết được rồi chăng?
    Topic mang tính thảo luận, mà chủ Topic chạy đi đâu mất, giờ mới lộ diện. Nếu được dẫn dắt hợp lý và kịp thời, thì tôi nghĩ mỗi Topic sẽ đi đúng định hướng của nó.
  3. tungminick

    tungminick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    chưa thể tổng kết được ạ, vẫn còn vấn đề của em
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bạn này làm mình nhớ tới hồi mình học năm thứ nhất. Thích 1 cô trong buổi dạ hội quá nên kiếm bằng đưọc anh thợ chụp ảnh xin lại 1 bức, rồi trộm nhớ thầm thương hết mấy năm đại học mà chả dám lại gần cô ấy trong vòng bán kính 10 mét.
    À...Nhưng mà "hậu sinh khả uý......" cậu này có vẻ muốn săn lùng tung tích người đẹp đến cùng đây......
    Hay thử làm cách này xem sao? Hội giao lưu Việt - Nhật là đơn vị tổ chức. Cậu thử mang bức ảnh đó đến hỏi họ, chắc họ biết, vì họ làm tổ chức thì phải biết mặt cộng tác viên chứ.
    Đến đó thì đừng nói như trên diễn đàn, người ta tưởng mình có ý xấu lại không chỉ cho. Cứ nói em là thợ ảnh, chụp hôm đó nhưng quên không ghi địa chỉ khách hàng nên bây giờ không giao được ảnh, không lấy đưọc tiền. Họ thấy tội nghiệp, mà chuyện cơm áo gạo tiền lại là chuyện không đùa được nên sẽ chỉ cho bạn thôi.
    Ok?
    P/S: Có khi cô ấy là thành viên JC, đọc những bài của cậu chắc cũng sắp ngất rồi........
    Mà có khi.....tôi đoán cô ấy có nick TTVN là gì rồi ấy chứ.......Con gái hay úp mở mà.......
  5. tungminick

    tungminick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Số em nó không may mắn nhiều đến vậy. Em cũng thử những cách bác nói rồi, tức là đến Hội V-N hỏi, nhưng họ không nói, ngừơi thì nói không biết.Giờ nó thành nỗi dai dẳng ngày đêm.
    Bạn bè cũng nhờ rồi, nhưng cũng chẳng ai biết. Chán thế đấy. Cảm ơn bác có lời động viên, bác còn có 10m để không dám lại gần, chứ em chả có tí mét nào.
    Vào đây post ảnh lên hỏi gần như là biện pháp cuối cùng rồi. Vậy mà...
  6. tungminick

    tungminick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bác xem còn cách nào giúp em không? Có bệnh vái tứ phương, nhờ ai được là em nhờ hết. Chứ cái Bệnh tâm lý nó dai dẳng lắm.
  7. thutrang82

    thutrang82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Với một số người không thích từ "mọi":
    Mọi nhưng không biết mình mọi
    Mọi nhưng không tự nhận là mọi
    Ấy cũng là bi kịch của dân VN, luôn đi theo đít nhân loại nhưng lại thích tự sướng tưởng mình oách lắm
  8. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Bạn đúng là một kẻ vô văn hoá . Những người kia không ai ngại sự góp ý vì họ muốn tiến bộ, nhưng với cách góp ý của bạn thì theo tớ nghĩ bạn nên nhìn nhận lại mình, cách nói của bạn làm cho ý tốt của bạn bị rơi xuống hố rồi.
    À mà có ý gì tốt đâu nhỉ
    Gủi mọi người cái link hoa anh đào ở Nhật Bản.http://www.japanese4vn.com/@forums/showthread.php?p=430#post430
    Được bthungvn sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 24/04/2008
  9. xiaotur

    xiaotur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Trang web về lễ hội hoa anh đào
    bằng tiếng Việt http://www.sakuravietnam.org/index.php
    và tiếng Nhật http://www.jvca.or.jp/now/now080415.html
  10. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn ở đâu trong đít của nhân loại?

Chia sẻ trang này