1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đười ươi có ...thơ này ....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi never86, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đười ươi có ...thơ này ....

    Bật Mã Ôn ơi Bật Mã Ôn
    Ngươi là một kẻ siêu bôn trên đời
    Ta đâu thể nói bằng lời
    Rằng lòng ta đã rối bơì lung tung
    Mà chỉ dám nghĩ chung chung
    Có chàng chăn ngựa ...khùng khùng điên điên
    Cộng thêm chàng laị rất hiền
    Ta mà bắt nạt chàng liền im re
    Khi nào ta thích..tò te
    Là chàng có mặt...cả xe , cả người
    Sẵn sàng đi với đười ươi
    Bụng sôi lòng đói vẫn cười hi hi ...
    Ta đây chẳng tốt tí gì
    Thế mà Bật Mã ..hiếm khi nào chuồn
    Ta nói để Bật Mã buồn
    Đười ươi ngốc xít nhưng mà ..đáng yêu
    [​IMG]
    ....
    Hí hí [​IMG]
  2. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cho "...."
    Ta đâu có bảo mi điên
    Mi chỉ được cái huyên thuyên là tài
    Vì mi tương lai còn dài
    Yêu ta sẽ khổ một vài trăm năm
    ===========================
    Thế nên "..." đừng có yêu ta ..thật đấy
  3. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cho Chàng
    Nhớ xin hãy để trong lòng
    Lấy dây buộc lại để phòng nó bay
    Chàng ơi thiếp xin tỏ bày
    Thiếp đang bận việc biết ngày nào đi
  4. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chà ...mới nghĩ ra có thế đã ..hé hé ..em mới thử làm thôi...cái đầu tiên hay nhất ..tặng cho Bật Mã Ôn đấy ...hé hé...vào mà đọc nhá ...đọc xong ko quên cảm ơn đười ươi nhiệt tình hé Bật Mã ...
    -----
    Chà , mới sáng ra đã thế này....hum nay chắc thơ phú bay ra rào rào đây ..khà khà ...
    [​IMG]
    Được never86 sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 03/12/2004
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    em ơi, kiểu này ai được làm đười ươi của em chắc sướng lắm, mỗi ngày vài chục bài thơ theo cảm hứng bay vào thế này, cả ngày âm ỉ, chắc không làm được việc vì nhớ em và bị hắt xì hơi quá , tiếp nữa đi em............
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Cô công chúa này , chậc chậc
    Còn mấy bài nữa cơ mà em
  7. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thể theo nguyện vọng của ...chị wít em kính tặng f_177 một bài thơ vừa ra lò lúc nãy
    F_177 chúng ta
    Trai tài gái sắc thật là hay ho
    Bốn mod chung một nỗi lo
    Làm sao cho được tò tò vài đôi
    Vào đây đừng có lôi thôi
    Không được ngứa ngáy mà bôi câu bài
    Các mod khoá nick cấm xài
    Đừng có ngồi ước van nài được tha
    Nhưng mà cũng chẳng lo xa
    Vì đó chuyện nhỏ chỉ là cỏn con
    Chuyện lớn tình cảm sắc son
    Anh_Em gây dựng vẫn còn vẹn nguyên​
  8. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cho luôn một bài nhá
    Hoàng tử Ếch công chúa đẹp xinh
    Đến bên nhau với một mối tình
    Bằng nụ hôn hoàng tử hoá kiếp
    Nhận ra rằng chỉ ở cổ tích thôi
    Ngày hôm nay nàng công chúa Ếch
    Tìm dở dang đích đến cho riêng mình
    Hoài niệm điêu tàn , tâm không tĩnh
    Hoàng tử nơi đâu số phận định bày ?
    Bên công chúa hoàng tử ko còn nữa
    Chàng đâu thể là một kẻ dối lừa
    Nàng công chúa như một vầng trăng sáng
    Hoàng tử càng không nhớ được tình yêu
    Liệu bao lâu trong suy nghĩ vẩn vơ?
    Em thầm ước thầm tin vào hoàng tử
    Nàng công chúa ngồi suy tư dang dở
    Mụ mẫm ngu ngơ một con đường dài
    Phố lên đèn còn em vẫn lang thang
    Thấy cho mình , nào ai đang ngỡ ngàng
    Chàng hoàng tử ở nơi nào có thật
    Tất cả rồi như cũng lại qua đi ....
    Hoàng tử là cổ tích đúng anh nhỉ?
    Em và Anh là tri kỉ ? Bao giờ ?
    Khi tình yêu mà người ta chờ đợi
    Đến một ngày cũng vẫn là giấc mơ .....
    ----------------------------------------------------------------
    Em đã chờ và đã chờ từ rất lâu ..đã chờ nhưng chưa bao giờ hy vọng ...đã mấy lần nghĩ rằng đó là ai đó của mình ..nhưng rồi lại tặc lưỡi ...à thì ra không phải ..
    Em đã quen ...đã quen từ rất lâu.......nhưng vô cảm....
    .....
    Em muốn viết thêm vài dòng nữa ..nhưng mà thôi.....ko có ối người tưởng bị tâm thần ..hé hé ...
    Mai kia em sẽ phone cho anh ,có ối chuyện hay ho ...
  9. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ dài _ Cho một tuổi 18
    Vài dòng nhắn cũng bùng lên sức sống
    Tưởng chừng ngủ yên trong trái tim vỡ oà
    Em vô thường nghĩ về nét sâu xa
    Chuyện tình cảm trăm tơ vò nghẽn lối
    Băn khoăn hỏi liệu anh sẽ là ai ?
    Của tâm hồn phiêu du trăm khờ dại
    Là ánh sao khuya đắm chìm thổn thức ?
    Hay là sương từng giọt tìm bình minh?
    Em chẳng biết , chẳng bâng khuâng , chẳng thích
    Đuổi theo anh giữa khoảng lặng cuộc đời
    Sóng biển vô tư đã thuộc lòng bờ cát
    Mà vẫn cuộn tròn như rối bời tại sao
    Em chỉ xin hãy là anh thủa nào
    Lạnh lẽo , khô khan , không biết thèm rung động
    Em đau đớn nhưng muôn phần nhẹ nhõm
    Còn hơn rằng có rồi lại mất nhau
    Em không là J là Át hay là K
    Chẳng quân bài nào trong quân bài anh thích
    Em là em mãi chỉ thể là em
    Nhõng nhẽo ngu ngơ bên anh cười tinh nghịch
    Ngốc nghếch cười xoà với triết lý mưa ngâu
    Rồi lại thẩn thơ ao ước thoáng u sầu
    Ai nhặt đá bắc cầu Ngưu Lang tới
    Để bầu trời mắt Chức Nữ thôi mưa .....
    [​IMG]
    .................................................................
  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Thơ rằng:
    Ne vờ tám sáu ... rở hơi
    Thế này sẽ khổ một đời cho xem...

Chia sẻ trang này