1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đười ươi có ...thơ này ....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi never86, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Á à ....hoá ra cái thú vị đây hé ....
    Chà ...xem được cái thú vị này ...dis đi dis lại cỡ 5 lần rồi ...
    ....
    Chả biết ai khổ 1 đời à nha
  2. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Vui ...nhai đi nhai lại bao lần từ này nữa đây
    Suốt đời anh cũng không quên
    Dù mưa hay nắng dù lên thiên đàng
    Tức là dù xuống suối vàng
    Thì anh vẫn nhớ có nàng Khỉ con

  3. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Ước gì tớ hoá đười ươi
    còn ấy là vượn mình cười vói nhau!!!
  4. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Chị tui lớn tuổi hơn tui
    Mẹ tui hơn tuổi chị tui rất nhiều
    Ô hay có một con diều
    Diều mà ra gió là diều nó bay
    ...
    Thơ với văn, nhảm nhí hết sức
  5. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thế thì con tắc wít mi :D
    Chúng ta là bạn tiến lên đi nào
  6. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Á à láo toét dở hơi
    Vào đây lộn xộn đánh cho tơi bời
    Đừng có ôm mặt kêu trời
    Đánh cho phát nữa im hơi lặn luồn ( ..lặn luôn )
    -------
    : Thơ văn nhảm nhí hết sức .....
    -------------------------------------------------------
    Thơ của Bình Minh ( cọp pi )
    Nhà em có một người bà
    Bên trên là chị dưới là em em
    ...
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hôm qua gặp em never86 vui quá. Được em ý tiếp cho một bát lẩu đến là... dinh dưỡng. Em ơi, lần sau đi offline măm măm thì lại ngồi gần chị để...dinh dưỡng cho chị nhá!heeee
    Tặng thơ cho Đười Ươi never86 và Đười Ươi''s fanclub :
    Never tám sáu đười ươi
    Em út có nụ cười tươi nhất nhà
    Ọp lai vui suốt ngày qua
    Hai tay ôm mic Ước Gì ca vang
    Khè khè... ngày xưa mình cũng bị gọi một cái nick thuộc loài Linh chưởng đoá.
  8. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    To nl
    Hôm nay đi mua bít tất
    Chẳng tìm thấy cái nào sất
    Thì xin tặng cho chữ Khất
    Ngày mai ta đập lợn đất
    .............
    To cundc
    Chị cún là chị cún à
    Chị mà uống rượu mặt đà đỏ xinh
    Mà lại không nói linh tinh
    Ngồi im chống nạnh hoà bình anh em
    Nhưng thử lại gần mà xem
    Chị cún mở mắt nhòm nhem:" Thằng nào ?"
    --------------------------------------------------------------------------------
    To ......
    Em đang chờ đợi điều gì ?
    Từ một người mà em chưa bao giờ hiểu ?
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tiếp cho vui cửa vui nhà .. để không mắc tội với honghaxinh
    Ước gì anh có "đười ươi"
    Anh đem ướp muối, rồi phơi .. ăn dần.
  10. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh là anh hát bờ ( hb)
    Anh đúng là một thằng khờ hâm hâm
    Đừng dại mà nói lâm râm
    Không thì da mặt lại bầm vì thâm
    ...
    hé hé ..em mà đánh là chỉ có chít à nha

Chia sẻ trang này