1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đười ươi có ...thơ này ....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi never86, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Nếu đánh mà vẫn không chít thì sao ??
  2. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay ko bít nguoi có "hay" như thơ ko nưfa ???
  3. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    To hbb: Ặc ặc...
    Đùa chứ , hỏi mọi người xem ,ta đánh có chít ai không ?
    Nhỡ mà không chít , chỉ ..tàn phế thì ta sẽ đón về ...chăm sóc suốt đời , được không ?
    --> Tất nhiên vì điều trên nên ta sẽ cố gắng đánh chít để ko đón 1 kể sâu rượu về nhà ...
    --------------------
    To DucRomance : Chà chà , nghe tên đồng chí đã thấy rồ ..rồ thế nào í nhở ..
    Thơ tớ thì gọi là hay
    Nhưng người thì ngố , thân hình xấu điên
    Lại hay nói chuyện huyên thuyên
    Chẳng ai chịu được , sang sông thuyền buồn
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Trong nhà đã có 03 con sâu rượu rồi .. Thêm một con nữa cũng không sao ... ...
    Cổ nhân có câu " Chè tam , Rượu tứ " ... .. phải có đủ 4 con sâu mới làm lên chuyện
  5. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt vào đi anh !Em có thơ cho anh này
    ..em đã từng nói thế ....chỉ không phải là thơ thôi....
    anh à ..........
    ----------------------------------
    Em kể anh nghe về ước mơ
    Cô phù thuỷ và những chai lọ trắng
    Ước mơ chỉ toàn hoa với nắng
    Anh mỉm cười Ngốc quá bé ngoan ơi
    Anh nói rằng hoàng tử trong chuyện cổ
    Ở đời thường chẳng có đâu em !
    Phải không anh , không đem điều kì diệu
    Hãy tự mình tìm hắn em nghe
    Đôi mắt buồn thoáng nhiên lại cay xè
    Chợt cay đắng thẳm sâu từ lòng dạ
    Tình yêu em dành cho anh rất lạ
    Đêm đông về vẫn lạnh lẽo như ai
    Anh không biết hay vô tình khờ dại
    Hiểu không anh một dòng lệ tuôn dài
    Em sẽ tin một ngày đầy hoa nắng
    Anh đến rồi đừng khóc nữa Em ngoan
    ...............................................................................
    Anh à ......................
    Anh ơi......................................................................
    Em đang gọi anh ................................................................
    Anh...................

    u?c gio_mua_dong_bac s?a vo 18:39 ngy 16/12/2004
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Làm thơ như đi chợ,
    Thì ra chợ làm thơ
    Thơ thì bày ở giữa
    Ngổn ngang đống người mơ
    Bà bún riêu cởi mở
    Cô rau muống vẩn vơ
    Liếc qua anh hàng thịt
    Vắng khách, ngồi mộng mơ
    Thơ chui vào quán cóc
    Người ngồi như Bụt mọc
    Chiếc loa rè than khóc
    Hồn hiếc chạy lông bông
    Thơ chuồn vào lớp học
    Chữ nghĩa bò mệt nhọc
    Hàng cây buồn than khóc
    Học trò ngồi chóc ngóc
    Thơ nằm khoèo trong nhà
    Thi Sĩ gạo chẳng ra
    Ô hay đời vắng lạ
    Thơ rầu rĩ như ma

    Gửi một bài....không-của-anh !!!
  7. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em đã hứa ròi...
    Từ hôm nay em sẽ ko vậy nữa....
    Em thấm thía lắm rồi
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  9. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thế cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với việc ....anh đem thơ của em rao bán

Chia sẻ trang này