1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐƯỜNG 14C - Đường mòn HCM huyền thoại. F19_BCS

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Chitto, 06/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Rời khỏi rừng cao su (đã lớn), chúng tôi đi qua một vùng bạt ngàn cao su non mới trồng. Đấy là những triền đồi thoải, uốn lượn. Tất cả là đất đỏ bazan ngút ngát.
    Và cũng nhầm đường ngay chỗ này, phải quay lại mất mấy km. Đường mù mịt bụi đỏ.
    [​IMG]
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Làng Bò, một làng đã có sự thâm nhập của đạo Tin Lành.
    [​IMG]
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 24/01/2008​
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Những đoạn đường đang làm...
    [​IMG]
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đường giữa những rừng tre...
    [​IMG]
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cuối cùng cũng gặp cung đường vất vả nhất: Khoảng 20km đường cát !!
    Đường ngập trong cát đến hai chục phân, cát, chỗ nào cũng cát. Những chiếc xe bốn bánh thì ok, còn với xe 2 bánh thì thật nan giải. Mặc dù biết cách đi đường cát tốt nhất là phóng thật nhanh, cát chưa kịp lún và trôi xuống thì qua rồi. Thế nhưng khi đèo người, và không quen, thì điều đó là không khả thi.
    Việc ngã ở đây không khó hiểu. May là có ngã cũng không đau !
    [​IMG]
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
  7. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đường cát mặc dù ngồi đằng sau nhưng tớ cũng cảm thấy hết sự vất vả của xế mỗi khi đi. Xe ì ạch đi từng đoạn 1. Người ngồi sau thì cứ nhấp nhổm không yên, lúc nào cũng có cảm giác xe có thể ngã bất kỳ lúc nào. Mặc dù biết rằng bánh xe chỉ hơi lệch đi một chút và có ngã ở cát thì cũng không đau lắm nhưng tớ ngồi đằng sau vẫn run. Tay bám chặt vào thành xe
    [​IMG]
    Nghỉ ngơi sau đoạn đường cát
    [​IMG]
    P/S: Ảnh bản quyền nhà Bob
    [nick]
    Được maytrangtc sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 28/01/2008

Chia sẻ trang này