1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐƯỜNG 14C - Đường mòn HCM huyền thoại. F19_BCS

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Chitto, 06/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Pleikần sáng sớm thật yên lành. Chợ họp từ sớm, người bán mua nhộn nhịp. Xa xa quanh thị trấn là những dãy đồi núi, và rừng cao su.
    Con đường thẳng đến ngã ba Đông Dương buổi sáng sớm. Ngã tư xa xa, rẽ trái là đường 14C đang chờ chúng tôi.
    [​IMG]
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chặng đường hơn 20km từ Pleikần vào đến cửa rừng Chư Mom Ray dễ đi, chỉ phải cái bụi mù, các xe phải chạy cách nhau cả trăm mét để tránh bụi. Đất bazan mà, bụi đường Trường Sơn bắt đầu là đây.
    Người dân nói rằng đường vào rừng "khó đi lắm", thực ra là khó đi nếu so với quốc lộ 14 ngoài kia, hoặc khó đi vào mùa mưa, chứ mùa này thì thoải con gà mái.
    Ờ, mà mùa mưa thì không rõ thế nào ???
    [​IMG]
  3. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Được biết cùng vĩ tuyến với Đà Nẵng có một đoạn đường mòn Trường Sơn chạy trên đất Lào, giờ đường Trường Sơn mới mở đã nắn lại chạy hoàn toàn trên đất Việt, không biết giờ biên phòng Lào có chặn đoạn này lại không. Có dịp vào Đà Nẵng nhất định sẽ thử.
    [​IMG]
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Biên giới Việt Nam với Lào, Campuchia vẫn chưa phân định chính xác và rõ ràng bằng cột mốc biên giới.
    Trong chuyến đi, chúng tôi có hỏi một số thông tin về đường biên giới, thì được biết đoạn miền trung vẫn chưa cắm mốc biên giới. Do nguyên nhân nào thì không biết cụ thể.
    Gần đây mới đang khảo sát để tiến hành cắm mốc đầu tiên, sau đó mới tiếp tục được.
    Do đó đoạn đường đi qua Lào có thể cũng là di tích của một thời biên giới chưa rõ ràng.
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Đường 14C xuyên qua rừng quốc gia Chư Mom Ray.
    Vào trạm kiểm lâm hỏi thông tin, rồi tiếp tục cung đường
    [​IMG]
  6. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    đề nghị Bác chitto ngoài việc Post ảnh, bác cho thêm mấy bài giới thiệu Lịch Sử Văn Hoá trên các nẻo đường này...
    Khu vực này cũng ít người biết đến
    Vẫn chưa thấy cái ảnh nào Phong Cảnh đẹp nhỉ...
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ảnh phong cảnh đẹp theo nghĩa những bức ảnh hùng vĩ, núi cao vực sâu,...., có lẽ là không có đâu bạn ạ. Tây Nguyên là vùng cao nguyên, với những bình nguyên, đồi núi chênh lệch chiều cao không nhiều, không phải vùng núi non trùng điệp như Tây bắc. Cảnh sắc Tây Nguyên chỉ có thể cảm nhận trên những cung đường, chứ khó thể hiện thành ảnh. Bạn có thể thấy các bức ảnh phong cảnh về Tây Bắc, về duyên hải Nam trung bộ thì nhiều, chứ không có mấy ảnh về Tây nguyên.
    Tây nguyên mà chúng tôi đi là những con đường đất đỏ bụi mù, uốn lượn qua những tàng cây, lên xuống qua những triền đồi, không có nhiều "cảnh đẹp" theo nghĩa mà người ta vẫn hiểu. Mùa dã quỳ cũng đã qua, cây bên đường đều vàng đỏ vì đất bụi.
    Hơn nữa, đoạn đầu cung đường là những nơi chưa gặp sông lớn, thác nước hùng vĩ. Con sông mùa cạn nước khá êm lặng, uốn lượn với ít ghềnh đá. Nhà bên đường thưa thớt lắm...
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cung đường Đà Nẵng - Ái Nghĩa - Thạnh Mỹ - Khâm Đức - Plei Kần các đoàn đi Tây nguyên đều đã qua. Những topic về Tây Nguyên cũng đều nói đến nó.
    Trong các thị trấn dọc đường, Khâm Đức có lẽ là đẹp nhất. Một thị trấn nhỏ với những ngôi nhà bình yên đến nao lòng. Một vài ngã ba bên triền núi xa trong cơn mưa, vài ngã ba bên những tường rào văng vắng...
    Đường đi không gặp nhiều người Tây nguyên, vẫn chủ yếu là người Kinh lên lập thành khu dân cư, nhà cửa thâm thấp đơn sơ. Nơi đây không có mưa to gió lớn vì đã có dãy Trường Sơn che chắn, sườn tây nhiều nắng vắng mưa, khô và nồng.
    Từ PleiKần (Ngọc Hồi) trở đi, con đường đất đỏ Tây Nguyên mới thực sự mở ra, với đầu tiên là một vạt rừng cao su, rồi đến những lùm cây bụi, trước khi mở vào cửa rừng Chư Mom Ray.
    Rừng Chư Mom Ray là rừng nguyên sinh Tây Nguyên, tuy nhiên do đã có mở đường nên khu vực đường chạy qua rừng cũng giống như bao khu rừng khác, với những tàn cây quấn đầy dây leo, lá xanh ngợp.
    Ờ, mà chụp rừng thì rất khó, chả thể nào đẹp được...
  9. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay, thể nào bác cũng nói như thế...
    Bác có chộp được cảnh mênh mông bát ngát đồi núi nhấp nhô không? , nếu đứng trên tầm cao ở vùng nào đó trên Tây Nguyên thì sẽ thấy cảnh , con đường đất đỏ, xa xa là những ngọn đồi nhấp nhô ...

    Thôi, có ảnh nào Phong Cảnh đẹp bác post đi nhé, chứ ảnh đường nhựa hoài em thấy bác post nhiều rồi...
    Vẫn tiếp tục theo dõi...
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hè hè, từ đầu đường 14C đã là rừng, không còn có thể nhìn xa cảnh rộng nữa đâu mà đồi núi nhấp nhô bạn ạ.
    Chắc lại một lần nữa làm bạn thất vọng, khi phải kể tiếp câu chuyện này.
    Nguyên là ở nhà xem bản đồ đường bộ, thì thấy trên cung đường 14C này có 3 chỗ ghi "Biên phòng", trong đó đặc biệt Biên phòng 729 được đánh dấu rõ ràng là chắn ngang đường !!!, lại có những thông tin khác nhau, đặc biệt là buổi tối ở PleiKần có liên lạc với các đồng chí kiểm lâm rừng Chư Mom Ray, thì họ nói ngay là đi vào đường này sẽ bị Biên phòng đuổi ngay. Bởi thế ngày hôm sau, bọn tớ chuẩn bị tinh thần là trường hợp xấu nhất có thể phải quay ra Sa Thầy rồi về đường 14.
    Sau khi vào rừng Chư Mom Ray rồi, qua trạm kiểm lâm cửa rừng, thông tin nơi đây chưa có là bao, chúng tớ vào đến trạm thứ hai giữa rừng, thì được biết ngay trong khuôn viên rừng có Đồn biên phòng 705, là đồn đầu tiên của cung đường 14C, và phải vào trình diện. Đồng thời anh kiểm lâm thông báo ngay cho biết : Đây là khu vực biên giới, nghiêm cấm mọi hành vi quay phim chụp ảnh, ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm !!!
    Ô hô ai tai là các em máy ảnh Canon, Nikkon,..., lủng lẳng quanh người....
    Và thế là từ đó cho đến hết hai ngày, ảnh nếu có đều là chụp trộm hoặc tại những chỗ nghỉ đông người....

Chia sẻ trang này