1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐƯỜNG 14C - Đường mòn HCM huyền thoại. F19_BCS

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Chitto, 06/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ có đi vào khu vực này mới biết hết sự thấp thỏm, phập phồng mỗi khi cầm máy lên chụp ảnh. Buổi trưa ngày thứ 3, sau khi vào trình diện đồn biên phòng 707, đoàn chúng tôi dừng lại ăn trưa ở cách đồn tầm 200m. Hỏi mấy người trong quán thì được biết là có thể chụp ảnh ở khu vực này nhưng không được chụp ảnh đồn biên phòng. Bên cạnh đồn có 1 cái nhà rông rất đẹp, mấy người trong đoàn chúng tôi đang chăm chú chụp thì có một anh bộ đội biên phòng đi đến và nói: " Qua khu vực này là không được chụp ảnh nữa đâu ". Thì ra đấy là người của đồn 707 chúng tôi vừa đi qua, có lẽ các anh cũng chưa yên tâm hẳn nên đã cử một người đi theo chúng tôi 1 đoạn xem thế nào ( Và có lẽ cũng để cảnh báo không quay phim chụp ảnh )
    Khi chúng tôi đi qua trạm của đồn 709, sau khi nhận đồng hương, xem hết các giấy tờ, chứng minh thư của từng người, ( thậm chí còn chụp lại toàn bộ CMT của đoàn chúng tôi bằng máy điện thoại ), lúc bấy giờ một anh mới hỏi chúng tôi có máy ảnh không ? Chúng tôi tự nhiên im bặt mất một lúc rồi mới rụt rè trả lời: " Bọn em có một cái máy du lịch nho nhỏ thôi ". Nghe xong thì anh ấy mới vui vẻ bảo chúng tôi: Thế thì mang ra chụp đi thôi . Nhưng sau đấy anh cũng có nói đùa là rất sợ bị đưa lên mạng, rồi lấy cũng lấy thêm máy điện thoại chụp cùng đoàn chúng tôi
  2. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chitto thân mến, sao ảnh chụp gì mà mỗi cái biển nét căng thế? Hay là tại cái P&S đọng hơi nước từ đợt MCC nhở.
    Đọc đến cuối thì hóa ra nguyên nhân là chụp trộm. Thảo nào!
    Tội quá cơ!
  4. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tớ góp vài bức trên đường 14B
    Một khúc sông mùa cạn nước:
    [​IMG]
    Đường Trường Sơn với những vạch sơn vàng đặc biệt:
    [​IMG]
  5. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bến Giằng, nơi bắt đầu QL14D - 75km về phía tây tới biên giới Việt Lào.
    [​IMG]
    Một khúc sông Cái ghập ghềnh trên đường 14B
    [​IMG]
    Đèo Lò xo, sau khúc cua là độ dốc 10%, chả chốc mà bồng bềnh trong mây
    [​IMG]
  6. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhà tớ ngại viết quá thể, post vài bức ảnh Tây nguyên trời không xanh - mây không trắng - đồi không có dã quỳ chay vậy. Rời khỏi Đăk Glei - 1 thị trấn nhỏ xinh xắn êm đềm:
    [​IMG]
    Sau khi đã rất cố gắng để nói chuyện với một bà cụ dân tộc đang phơi sắn ven đường - cụ chả nói được tiếng Kinh mấy mới buồn chứ :((
    [​IMG]
  7. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chạy theo bác Chitto cho đến kịp Chư Mom Ray.
    Này thì Pleikần trục đường chính view từ ks Đông Dương
    [​IMG]
    Cái này là để đâm Thái tử này - GPS Sài gòn đi vắng hết cả, có ai ghé qua đây nhớ băm Điện hạ ra làm vài trăm mảnh giúp BCS nhá
    [​IMG]
    Lần 2 trở lại Tây nguyên - vẫn kết luận cũ - Cà phê Plei Kần ngon nhất Việt nam ta he he
  8. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    23km từ ngã tư (có ảnh bên Topic của hội tự sướng - đường đi Bờ Y, đường HCM, đường đi Đà nẵng, và đường còn lại là 14C) đến cửa rừng QG Chư Mom Ray, con đường thoạt đầu xuyên qua vài đồi cao su ngút ngàn, lá vàng sẫm và đỏ ối lẫn trong bụi đỏ, rồi con đường đó đi qua cái chỗ tớ chụp ảnh ntnày:
    Ở giữa cây và nền trời... là tớ hí hí
    [​IMG]
    Những con đường đất đỏ, lượn vòng trên cao nguyên:
    [​IMG]
    Đến cửa rừng CMR, trạm kiểm lâm đầu tiên, nơi có cột mốc đánh dấu km số 0 của QL14C, post cái ảnh toàn mặt người lên thì sợ bị đâm, thôi tả chay vậy, có một đường là đi đến cái biển VQG to đùng đoàng của bác Chitto, đường ngược lại là tỉnh lộ 675 đi về Sa Thầy, đây là đường về Sa Thầy
    [​IMG]
  9. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiện tại chưa lấy được ảnh mấy ngày đầu nên đành làm tạm vài mẩu chuyện phiếm trên đường đi vậy
    Chuyện 1: Đường chạy xuyên qua rừng quốc gia Chư Mom Ray hiện đang có rất nhiều cây cầu còn đang làm dở, chưa hoàn thiện và xe chưa thể đi qua được. Mỗi lần đến chỗ đấy thì các chàng trai và con xe đành ngậm ngùi đi qua suối, còn mấy cô gái chúng tôi thì chịu khó leo lên cầu đi bộ. . Khi đã đi đến giữa cầu, chúng tôi nghe thấy những người công nhân ở bên cạnh cầu í ới bảo chúng tôi quay lại không được đi qua. Nhưng vì trước đấy đã thấy có người đi qua được nên chúng tôi vừa xin vừa tiếp tục đi qua, em T tình cờ nghe được mấy câu mấy người công nhân nói với nhau: " Cầu còn chưa khánh thành thế mà...."
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Này thì đâm này:
    Ảnh được đấy chứ. Mang tính chất tư liệu đậm nét. . Được cái chữ ký nổi bật, không đến nỗi xấu lắm. Mà phải nói là quá xấu.

Chia sẻ trang này