1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐƯỜNG 14C - Đường mòn HCM huyền thoại. F19_BCS

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Chitto, 06/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đã chuẩn bị tinh thần, xác định phải đi qua các đồn biên phòng, kiểm soát, nên không lạ khi phải làm thủ tục. Có điều hơi... lắm.
    Rừng Chư Mom Ray có 3 trạm kiểm lâm, ở ngoài cổng rừng phía bắc, vào đến trạm giữa rừng thì được anh Tình ở đó cho biết là giữa rừng còn có đồn biên phòng 705. Mọi việc ra vào khu biên giới do đồn quản lý. OK, thế thì đến đồn.
    Qua trạm kiểm lâm 3km là đến đồn. Ban đầu cũng kha khá lạnh lùng, giấy tờ với lị hỏi han rất chi là lắm. Rồi sau thì chuyện bắt đầu nở ra như ngô rang. Anh trưởng đồn hỏi han bình luận rất lắm, sau những hồi ghi chép, rồi hướng dẫn sẽ phải gặp đồn 707 thế nào.
    [​IMG]
    Đồn 705, tranh thủ trộm một phát.
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng F19_BCS !!!
    Một cung đường rất ít người biết và có khối kẻ mơ ước,thèm thuồng ...
    Lâu lắm mới có 1 chuyến hoành tráng đầy khám phá như vậy !!!
  3. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    ôi đợi các bạn giang hồ ọp em lại d.c ăn ké vài món
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cám ơn bác.
    Bác Bàng Quang còn khuyên bọn em chạy nốt cung Buôn Đôn - Sêrêpôk - Bù Đrăng cho nó trọn đường 14C. Tuy nhiên xét đến yếu tố thời gian, lại còn muốn đón năm mới ở Đà Lạt, cũng như chạy "con đường Hoa" nối Đà Lạt - Nha Trang, nên bọn em không chạy nốt. Hơn nữa xét về ý nghĩa thì cung đường đã chạy mang nhiều ý nghĩa, là đường mòn HCM của những chiến dịch lịch sử, đoạn bên dưới gần Campuchia liên quan đến thời kì sau nhiều hơn.
    Thực ra chỉ trong 2 ngày mà phải làm việc với gần một chục đồn và trạm biên phòng cũng khá là mệt mỏi. Tuy không vấn đề gì, đôi lúc rất vui, nhưng tốn thời gian, và nếu phải uống rượu (như ở trạm 709) rồi lại chạy xe thì mệt lắm.
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 09/01/2008
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Một góc rừng, với dòng suối êm đềm. Những con suối này mùa mưa sẽ rất hung dữ, còn giờ đây thật bình yên.
    [​IMG]
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tại đồn 705, câu chuyện với trưởng đồn cho thấy chưa có đoàn du lịch nào đi qua khu vực này như chúng tôi. Nói đến du lịch, đã có một đoàn của tỉnh Kon Tum đến, cũng đã lâu. Lại lần nữa yêu cầu không chụp ảnh được nhắc lại.
    Đến cửa phía nam rừng, tại đây có trạm kiểm lâm, con đường 674 về Sa Thầy dài 45km, nhỏ và xấu. Nhưng chúng tôi tiếp tục đường 14C. Anh Quý kiểm lâm nói rằng sẽ còn tiếp tục phải gặp các đồn biên phòng nữa, nên tinh thần cả đoàn đã chuẩn bị trước.
    Một tin mừng nhất là ở phía xã Moray có bán xăng lẻ, cũng như có chỗ có thể ăn trưa.
    Nhân lại nói về chuyện đi trên cung đường này, do có quá ít thông tin, đúng hơn là chưa có được thông tin gì cả, nên chúng tôi phải dự phòng chặng đường 160km có thể không có chỗ ăn và mua xăng, do đó phải mang xăng theo. Nhưng lại có thông tin là trong khu vực vườn quốc gia cấm mang xăng bằng can theo, do phòng chống cháy rừng. Tuy vậy, chúng tôi vẫn cố mang theo mấy lít xăng trong can, để nếu bị yêu cầu không mang xăng thì sẽ đổ nốt vào các xe, bù chỗ mấy chục km đã chạy, là vẫn có thể về được điểm cuối. Nhưng cuối cùng không ai hỏi đến chuyện xăng cả, và ở giữa đường lại vẫn có thể mua được xăng bơm tay, tuy giá đắt (17nghìn/lít) nhưng thế là quá tốt rồi.
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 09/01/2008
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đồn 707 nằm bên phải đường, ngay sát bên con đường đất bụi mù. Lúc đó đã gần 12 giờ trưa, các đồng chí đi ngủ cả. Đoàn chờ bên ngoài, chỉ có hai người vào trong "đánh thức" các anh biên phòng dậy để khai báo. Trên cánh tủ phòng ấy sáng lấp lánh một cái còng số 8 mới tinh !!
    Anh Hùng, đội trưởng địa bàn rất trẻ, lại đẹp trai nữa, tiếp chúng tôi. Bao giờ cũng thế, lúc đầu lạnh lùng trịnh trọng, nhưng sau khi thấy cả lũ cũng đáng tin, thì câu chuyện vui vẻ hơn. Và khi chúng tôi hỏi về việc tiếp tục con đường, câu nói của anh khiến chúng tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều : "Đây là đường Quốc lộ, mọi công dân Việt Nam đều có quyền đi trên đường Quốc lộ". Đồng thời anh cũng nói rằng nếu đi qua các đồn mà không gặp trạm chặn lại hỏi, thì có thể không cần vào đồn, miễn là không ngủ lại trong khu vực.
    Trên bản đồ, con đường cách khá xa biên giới, tuy nhiên thông tin về khoảng cách đến biên giới lại chỉ có vài km, gần hơn trên bản đồ rất nhiều.
    Rời đồn 707, chúng tôi gặp một quán sẵn lòng nấu mì tôm trứng, bổ một nửa quả dưa hấu nhạt, và pha mấy cốc café. Tây nguyên, nhưng không phải chỗ nào café cũng ngon, và chắc là thua xa Pleikần.
    Lân la chụp mấy cái ảnh căn nhà sàn gỗ, đang tạo bọt thì thấy anh Hùng đã đi xe máy ngay ở đằng sau, nhắc nhở rằng có thể chụp ảnh mấy căn nhà, nhưng không được chụp bên kia đường, nơi có một doanh trại quân đội, và sau khi ra khỏi khu vực có nhà dân này thì càng không được (hic, được nhắc lần thứ n rồi). Thì ra anh ta đã lẳng lặng đi theo sau chúng tôi để xem bọn này có hành vi gì bất thường không. Đến khi thấy yên tâm mới lộ diện nhắc nhở và quay về. Trước khi về lại còn cho biết anh là người Hà Nội, khu Quan Hoa.
    (Tuy vậy, lúc trước đó tôi đã xoạch một pô cái doanh trại rồi, và vài chỗ nhạy cảm khác. Nếu khó khăn như ở một số khu vực khác, thì có thể đã phải xóa sạch những bức ảnh trong máy. May quá không sao)
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 09/01/2008
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Đúng là Chitto bụng dạ hẹp hòi,mỗi hôm lại són ra được một tí,ảnh thì bé xíu hehe
    P/s: cậu có số mobile của thằng Giang còi thì PM cho tôi cái,bị mất hết số của tụi 7xHN rồi hic
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Một ngôi nhà rông mái lợp... tôn bên đường, cạnh doanh trại quân đội, xã Moray.
    [​IMG]
    @****: Ảnh to oành tràn cả màn hình mà xấu, hoặc ảnh toàn mẹt nhìn vào phát sợ thì để làm gì. Số của Giang kèn không có, hỏi thằng Dê xem ?
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 10/01/2008
  10. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có bác Trí ở trạm 709 gọi đthoại hỏi thăm AE xem đi đến đâu về đến đâu, có lạc qua Campuchia không hehe
    Chitto xem lại trong danh sách có phải đồng chí này bắt AE uống rượu bên suối Nam Sa Thầy không nhỉ ? Em xxx nhớ mới hèn chứ!

Chia sẻ trang này