Chào cả nhà ! Chuyến đi Mai Châu tốt đep cả chứ ! Tiếc là không đi cùng được . Vào lòng hồ Sông Đà còn phê hơn nhiều , ảnh đẹp lắm , nếu vào mùa lúa chín thì đã lắm đấy ! To chiphoi : Quà của bọn anh đâu ??? Để lâu thiu đấy To nhat tu : Nếu cần liên hệ kinh nghiệm bắn và nổ thì số điện thoại đây : Lê BuKhaLo : 091.2062331 Duong Alpha : 090.3442837 Thằng cu nhat tu này có vẻ như là nắm chắc mấy tiếng H''Mông đấy . Anh có vẻ khoái chú về ngôn từ đầu đường xó chợ . Gọi cho bọn anh nhé !
em đây, Chip đây nè.. Bác Dương ui, cái món quà của em dành cho 2 bác hơi bị hiểm đấy...em chắc cú với bác rằng bác dùng cả tháng chưa chắc hết nên cũng chắc chắn là nó không thể thiu được. Nhưng mà đã là quà thì phải tặng ngay phải không bác.....thế thì bác với em rủ thêm vài nhân mạng nữa làm một quả ọp ẹp hoành tráng để trao quà bác nhở. Em có ý kiến thế này với vụ việc của nhattu: làm sao bác phải lập một cái topic mới cho mệt xác bác ơi....nhiều khi có người ngứa mồm ngứa miệng nên không kiểm soát được cái đầu thôi mà. Cứ coi như là thỉng thoảng trong topic PXF của chúng ta sẽ có một người vào để mua vui cho dân tình...để tù viên của Tù trưởng Bukhalê có cái để bàn tán và cười cợt ý mà. Úi xời...có những người: Em cầm viên gạch em đập vào đầu họ mà chẳng thấy bị trấn thương sọ não gì cả...em thắc mắc tìm hiểu mãi mới biết...thì ra não họ để dưới mông.....Hiểm! Chả chấp !
Hi hi, tiếc quá không được tham dự chuyến vừa rồi với các bác. Bác Du già ơi, em tưởng đã vào lòng hồ sông đà thì chỉ thấy nước mênh mông thôi chứ, làm sao mà thấy lúa chín được?????
Nói có sách, mách có chứng, không bác lại bảo em không đi mà ăn nói hàm hồ. Theo như số liệu em biết, hồ sông Đà dài khoảng 250km, rộng khoảng 1km, sâu trung bình 50m. Hai bên bờ là núi trọc, rừng thưa hoặc núi đá vôi. Vậy lúa ở đâu mà ngắm?????
Bác Dugia ơi em thấy F_B nói đúng đấy ... lòng hồ sao có lúa nhỉ??? Em thích lang thang sông nước lắm... chừng nào bác có đi lòng hồ sông Đà, bác cho em bám càng nhé.
Oh... hai Bác chơi hẳn một trang cơ à... hoành CBN tráng nhỉ. Thế thì phải kiếm gì để nuôi nó chứ nhỉ... Hai Bác xem trên những nẻo đường phù sa của các Bác có điều chi u uẩn... khoan khoái thì các bác bơm lên nghen. Cỏ cây hay Muôn thú đều được mà... hay là cái vụ Rượu cũng được, nhưng mùa hè rồi... uống Rượu nóng lắm , mà Bia thì thường quá, hai hai bác nói về Săn đi... em thấy vụ này hay và có nhiều điều để bàn nghen. Vì Săn thú hay Săn người đều là đề tài hot mà. .....không say không về... mà sau quá thì làm sao về....
Trưa nay nói chuyện với bác Alpha rồi. Bác đang ở miền biển. Bác này sướng thật, lúc nào cũng được đi chơi. Bác bảo là lập cái topic này ra để lôi cái đứa bắn đạn cối sang đây, tránh làm hỏng topic cũ. Qua trao đổi, tôi và bác Alpha đã tìm ra thủ phạm ( khẳng định 90%). Nói chung ko phải là người trong nhóm CBN. Bác Alpha là người đi nhiều biết nhiều nhưng ko rành mấy khoản intecnet này lắm đâu. Chịu khó gặp bác ấy mà nghe bác ấy kể vậy.