1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường anh đi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hero, 23/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Đường anh đi...

    Ngồi một mình. Thèm ghê gớm một điếu thuốc.
    Cái điện thoại đáng yêu của em vẫn câm lặng. Em đang làm gì? Đang nghĩ về ai? Bé Scarlett trong trái tim anh? Có một đoạn trong Cuốn theo chiều gió mà anh rất nhớ, đoạn viết về Ret lúc chàng từ bỏ Scarlett để gia nhập quân đội Miền Nam "Tại sao chàng phải ra đi? Dấn thân vào lửa khói can qua, vào một sự nghiệp đã chết, vào một thế giới đang hoá dại? Chàng ra đi, đặt đôi chân đi ủng đầy bùn lên con đường của đau khổ, của cái đói và hiểm nguy rình rập, mà cuối đường là cái chết đón đợi" Đại loại thế. Hôm nay, anh đã quyết định đặt chân lên một con đường tương tự. Một đường hầm tối om, đầy khổ đau và thử thách, con đường hầm kéo dài suốt nhiều năm nhiều tháng không một ánh sáng le lói. Anh đã bắt đầu đặt chân lên con đường vô vọng đó, với niềm tin là mình sẽ gục ngã trên đường đi một ngày. Một ngày không còn em, ngọn lửa soi đường trong trái tim anh tăm tối.
    Em hỏi sao anh biết thế mà vẫn đặt chân đi? Trong khi có biết bao con đường êm ái ngọt ngào dành cho anh? Anh không biết, anh không hiểu! Cũng như anh không hiểu nổi tại sao những người Palestin lại ôm bom lao vào xe của người Israel? Em cười (nụ cười đáng yêu làm sao?) bảo hai chuyện đó có liên quan gì đến nhau, đấy là do lòng căm thù của dân Palestin, còn anh thì căm thù điều gì? Không, với anh, hành động cảm tử của dân Palestin là tình yêu Tổ quốc, còn hành động của anh là tình yêu với em - một TY quá lãng mạn và điên rồ ở cái tuổi 7X này, (dù là X cũng gần lớn nhất rồi). Và bước chân của anh đi vào con đường này đâu có khác bước chân của Ret đi vào lửa khói?
    Không, đừng nhầm lẫn. Anh không đang vì một cô gái. Anh vì chính anh. Anh cần một động lực, một cái đích để lấy lại ý chí của mình. Thôi những cái dở hơi này không nên ba hoa ở đây!
    Chấm dứt thôi, đây có phải là heroonline đâu cớ chứ nhể?
    Hê hê thôi em ko gọi thì anh gọi vậy! Nhớ quá!


    Untouchable memories, seem to keep haunting me...
  2. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
  3. ambitionsilver

    ambitionsilver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời là gì?đó là sự mạo hiểm và thử thách.Nếu như anh ko vưọt qua được chính bản thân mình."Cái điện thoại đáng yêu của em vẫn câm lặng. Em đang làm gì? Đang nghĩ về ai? Bé Scarlett trong trái tim anh? "
    hãy để cho trái tim mình mách bảo,để rồi sẽ không phải nuối tiếc.anh noi rằng cóc cần nhưng anh có bỏ dược đâu?
  4. H4T

    H4T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Uh, H à những gì anh nói với em về gxx là dối trá. Anh có bỏ được đâu.
    Tình yêu kiểu gì mà kỳ lạ! Thậm chí không có cả một cái nắm tay --> điều xa lạ với 7X, 8X và có khi cả 9X, và tệ hơn, hai người sẽ cách xa nhau hàng vạn km trong suốt những năm dài. Đấy là lý do anh nói về con đường tăm tối. Gxx có thể thuộc về người khác, nhưng hero sẽ thuộc về gxx mãi mãi!
    You can do what you want, just size the day...
  5. Ncc78

    Ncc78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.925
    Đã được thích:
    0
    H ơi việc đếch gì phải thế.Cứ ngồi đi người ta khắc gọi mà. :D
    Như C đây này chả việc gì phải gọi cho dù trong lòng cũng muốn lắm hèhè người ta bảo con gái kiêu chả nhẽ mình ko chảnh một chút sao.Mà xem ra thì Hero lắm kẻ thù wá nhỉ.Thôi cái bọn Mod dở hơi chả chấp đúng ko hé hé..
  6. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Chú ơi, chú à!!!
    7x rồi, đâu phải nhỏ nhắn gì nữa đâu, hơn cháu 4 tuổi đấy, mà sao đọc bài của chú thấy như tâm sư của một bé trai mới yêu vậy...
    Cái quý giá nhất của con người là có thể đứng lên bằng chính đôi chân của mình dù cho đang ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, cháu có cảm giác chú đang hơi lạc đường rồi thì phải.... Quay đầu lại đi chú..... Cháu luôn đứng cuối đường nè
    -----------------------------------
    Tình hình chiến sự thế giới dạo này thế nào rồi nhỉ?
  7. H4T

    H4T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hê hê con bé này điêu quá!
    You can do what you want, just size the day...
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Em mới gặp anh hero một lần chưa thật sự biết nhiều về anh. Cũng không hiểu lắm chuyện của anh. Nhưng em biết rằng (đó là linh cảm của người sinh ra từ cùng một mái trường cấp 3) anh là người tốt. Có một câu nói mà em rất rất thích Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy. Cố lên anh hero!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. KIUCTINHDAU

    KIUCTINHDAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em đã tin,và cho rằng tất cả chỉ là phút mềm yếu của ai đó kia mà thôi,nhưng đến bây giờ thì em đã hiểu phần nào.Chúng ta đều là những người đến với nhau bằng kiểu chắp nối.Trên con đường anh đi chẳng bao giờ có em cả,sẽ buồn nhưng chỉ là nỗi buồn thoáng qua và em cũng quên,quên tất cả chuyện của chúng ta.Chúc con đường anh đi sẽ là con đương thẳng đầy hoa.
  10. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mình mới biết H thôi, và cũng được nghe nói phần nào về chuyện của hai người. Chẳng biết là mình có can dự vào chuyện của H không nhưng theo mình, quyết định ban đầu của H chóng vánh quá. Khi H hỏi và xin mình lời khuyện thì mình thực sự thấy lạ. Không hiểu H đã hỏi ai chưa nhưng mình cũng chỉ biết nói với H những gì mình cảm nhận. Mình chưa biết 2 người lâu nên không đưa được lời khuyên gì. Theo mình, thì tình yêu bắt đầu từ tình bạn sẽ bền chặt hơn, hiểu về nhau rõ hơn. Mình biết cả hai cũng đang bối rối nhưng sẽ chóng qua thôi. Chúc H và em vượt qua được thời điểm này.

Chia sẻ trang này