1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường chạy tình yêu (con đường ngắn nhất để chinh phục trái tim chàng/nàng - xin mời vào từ trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi whynotmoney, 21/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Đường chạy tình yêu (con đường ngắn nhất để chinh phục trái tim chàng/nàng - xin mời vào từ trang 1)

    Kính thưa các thành viên box Phú Thọ!
    Kính thưa quý khách (vô tình hoặc cố tình) ghé thăm box!

    Sau một thời gian nghiên cứu (gần 1 tuần), qua các phương tiện thông tin đại chúng, thậm chí qua cả những phương tiện truyền tin bí mật như pm. Tôi đã tổng hợp lên một bảng danh sách dài với những ý kiến về Valentine day. Hầu hết các ý kiến đều than phiền về việc mình phải tự mua hoa hồng để cắm vào ... lọ, cũng như chocolate phải tự mua mới có để ăn. Mặc dù đã có một trung tâm môi giới tình yêu không trách nhiệm, không thời hạn được thành lập trong box của chúng ta. Nhưng vẫn k thể đáp ứng cung cho một lượng cầu vô cùng lớn. Để chuẩn bị cho ngày 8/3, hướng tới ngày 20/10, và quan trọng hơn cả là chương trình cho Valentine năm sau k còn hiện tượng "vườn không nhà trống". Không có sức mạnh nào bằng sức mạnh quần chúng, vì vậy tôi xin phép được phát động cuộc thi mang tên "Đường chạy tình yêu" . Dù bạn là ai? gái hay trai, già hay trẻ, quốc tịch VN hoặc nước ngoài hoặc k quốc tịch. Miễn là bạn có nhiệt tình tham gia cuộc thi với tinh thần cao nhất đều được chào đón!

    Thể lệ cuộc thi:

    + Các bài viết k vi phạm nội quy của diễn đàn
    + Thí sinh dự thi không phải đóng lệ phí (vụ này ăn đứt bên TT môi giới tình yêu rồi)
    + Các bài viết ngắn gọn, xúc tích, và định hướng rõ kế hoạch cho một ngày 8/3, 20/10, Valentine không cô đơn.
    + Khuyến khích các bài viết hướng vào các đối tượng cụ thể là thành viên trong box.

    Thể lệ giải thưởng:

    + Bài viết hay, chỉ ra được hướng cụ thể, đối tượng cụ thể và thành công sẽ được tặng một cặp vé xem phim ở TT chiếu phim quốc gia (phòng VIP luôn, ăn chơi là k nghiến răng)
    + Các giải thưởng đặc biệt khác (giường cưới, chăn, ga, gối, đệm ...) tuỳ theo mức độ thành công của bài viết (trên cả hai phương diện lý thuyết và thực hành)
    + Có giải cho những bài bình luận hoặc phản chứng hay nhất.

    Chú thích: Bài viết hay là bài được bình chọn của đại đa số độc giả

    Kinh phí cho giải

    BTC đã liên hệ được tài trợ từ một tổ chức mofio nổi tiếng nhất thế giới. Ngoài ra còn các nguồn tài trợ khác (trong đó có 1 fần từ quỹ đen của TT môi giới tình yêu) đảm bảo có nhiều giải thưởng phong phú khi cuộc thi kết thúc. Các thí sinh dự thi yên tâm thể hiện hết mình mà k lo bị BTC bùng

    Vậy BTC (chưa rõ thành phần, chỉ biết iem là trưởng ban - tự phong) xin trân trọng thông báo để bà con xa gần được biết. Ai có công loan tin sau này sẽ xem xét mức độ để châm chước khi trao giải!

    *********
    PS: Giải lần này đặc biệt khuyến khích các bạn gái tham gia. Đành rằng vẫn có câu "Trâu đi tìm cọc". Nhưng hiện giờ do mấy con trâu già rồi, mắt mũi lèm nhèm nên cọc phải "rung rinh" thì trâu mới biết được!
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    [QUOTE=:
    Ko biết có em nào viết cho mình ko nhẩy
    Được vanyeuminhem sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 21/02/2005
  3. vnkanzler

    vnkanzler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bác saokotien làm phó chủ tịch rồi mà vẫn mở công ti riêng à, đọc mấy bài của các bác bên TT thấy vui quá, em vào đây cổ vũ... em sẽ làm khách mời, có đôi nào cưới thì em đến ăn cỗ.... và tặng phong bì
  4. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Àh, như bác biết đấy. Ở đất nước mình mà chỉ làm ăn đơn thuần thì đến bao giờ mới có tiền cho con đi học hả bác?!!!!! Nói nhỏ thôi nhé, làm việc bên trung tâm bác John chỉ là tạo mối quan hệ để lập quỹ tài trợ cho vụ thi thố này. Iem tổ chức cuộc thi để các bạn trẻ thể hiện tài năng chứ có thu phí của ai đâu?!. Iem tính cả rồi, ăn nhau là phải "cá kiếm" từ mấy vị tài trợ kia kìa. Bà con thì có sân chơi mà túi mình cũng k bị rỗng, lợi cả đôi đường còn gì. Bác chịu khó chạy theo cổ động thía nào cũng được chia phần.
  5. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    dạ vâng bác ah, 14/2 năm nay của em tệ thật,nhưng ko sao qua rùi mà.
    Túm lại thì em chưa hiểu, tại sao thuốc Fu.........ah bao giờ thì hết hạn này? nội dung viết như thế nào ( ý em là nội dung chính, tất nhiên là tình yêiu, nhưng nó mơ hồ quá)
    Em đang cô đơn nhưng lại tưởng tuởng tình yêu của mình thật tốt đẹp, chắc em đạt giải nhất ấy, hihihi, hy vọgn thế.
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Nội dung đã được nêu trong thể lệ cuộc thi. Trong đó hai ý dưới là quan trọng nhất (có kế hoạch cho ngày ...... k cô đơn, và hướng vào đối tượng cụ thể là thành viên trong box).Xin bổ sung là một người có thể gửi nhiều bài viết dự thi. Chúc cơn mưa lạnh "đo ván" các thí sinh khác để đoạt giải
    -------
    Nhắn nhỏ với conmualanh là nếu chưa đăng kí thành viên thì ghé vô đăng kí chút nhé. Càng nhiều thông tin chi tiết càng tiện cho mọi người liên lạc. Chúc vui vẻ!
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 22/02/2005
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Đợi từ hôm qua mà chẳng có ai vào viết bài cả? mình xin viết trc vậy?..
    Chẳng biết đó có fải là tình iu hay kô nữa anh ah? em rất nhớ anh mặc dù lòng mình nói : ''đừng như vậy H ah vì anh ấy chắc gì đã iu mày..'' nhưng những ngày tháng đó làm sao em quên được tình cờ chúng mình quen nhau trên ttvn rồi cũng chính từ đó em biết thế nào là tình iu thế nào là nhớ nhung anh ah. thời gian lặng lẽ trôi đi em kô thể 1 giây nào nhớ tớ anh có lẽ tình iu của em bắt đầu rồi cũng nên.. em biết thời gian chúng mình wuen nhau rất ít, nhưng những buổi đi chơi ngắn ngủi ấy thật có ý nghĩa fải kô anh?
    Chúng ta xa cách nhau về địa lý em biết chứ nhưng điều đó có ý nghĩa gì đâu? bao nhiu người iu nhau và đến được với nhau ban đầu đều vậy cả họ đều xa nhau mà.. rồi họ cùng nhau xau nên tổ ấm của mình.. và em cũng nghĩ mình làm được ah kô chúng mình cũng làm được có fải kô anh? em chẳng bao h dám nói em yêu anh vì điều đó em sợ khi mình iu anh rồi có anh rồi lại mất anh .. em luôn giữ mãi kỉ niệm đó và em luôn muốn nghe câu nói '' yêu em '' của anh. em rất vui khi nghe câu đó thật ý nghĩa mỗi lần em buồn chán nhất thì cũng chính là lúc anh nói câu đó.. em chẳng bao h nói '' cám ơn anh '' đâu? vì chúng mình mãi của nhau anh nhé.. nếu như vậy cám ơn để làm gì hả anh? như vậy sẽ rất khách xáo anh nhỉ?
    Ngày 14/2 vừa rồi em kô buồn vì em có bao h thích ngày đó đâu anh em kô biết ngày đó như thế nào cả? nhưng anh ơi khi nghe bạn thân em nói: '' socola đâu? '' lúc đó em cảm thấy có cái gì đó nhói trong tim mình và em nhớ anh em rất nhớ và em ước anh lúc đó ở bên em và chỉ có anh và em chứ kô fải '' khoảng cách '' gì cả anh ah.. nhưng hôm đó em vui khi bên mình có bao người bạn thân họ nói cười rất nhiều khiến em vui nỗi nhớ anh cũng vơi đi em rất cám ơn họ...
    Mỗi lần chuông đt reo lên em chỉ ước đó là anh nhưng khi nhấc máy lên thì em kô biết mình fải nói gì nữa.. đã bao lần em nói em sẽ ghét anh chẳng bao h iu anh.. nhưng kô hỉu vì sao nhưng lúc đó hình ảnh của anh lại hiện rõ hơn trong em? hình ảnh thân quen và giọng nói ấm áp đã đi vào tim em một cách lặng lẽ và nhẹ nhàng anh ah.. có ai nói sẽ hối hận ư? em sẽ chẳng bao h hối hận khi biết rằng em có anh.. và em rất iu anh mặc dù anh chẳng bao h được nghe câu '' yêu anh'' của em.. anh đừng buồn anh nhé..
    ....
    Ngày 8/3 này em sẽ ở đó bên anh nhưng anh đừng lo em kô '' bắt nạt '' anh đâu? em sẽ làm cái gì đó thật ý nghĩa mà thôi anh ah. anh muốn gì nhỉ anh? món ăn do em nấu hay chúng mình cùng nhau lang thang HN ah anh? hay đơn giản hơn chúng mình cùng nhau coi bộ fim mà chúng ta coi dở dang hả anh?... Những chuyện đó chúng mình bàn sau nhỉ anh.. h mọi chuyện có vẻ tốt lành hơn và em mong ngày đó sớm đến với em để em gặp anh...
    ...
    Ở nơi xa ấy anh cố gắng làm việc nha anh đừng nhớ em nhìu kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ và công việc của mình nhé anh... nhớ anh...
    Được woshi_cimeixiang sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 22/02/2005
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái cơ cấu giải thưởng hoành tráng thế là đầu óc tăm tối của mình tự nhiên sáng ra bao nhiêu . Em là con gái 8/3 thì khỏi fải lo roài , 20/10 càng không . Em có ý tưởng cho ngày Valentine !
    # Sau này em sẽ tặng người yêu một món quà đặc biệt . Ngày V em sẽ nhờ con bạn gói mình vào một cái hộp rồi nhờ xích lô chở đến nhà anh ấy ( tất nhiên là fải nói cả với pác xích lô + anh ấy là hết sức cẩn thận , dễ vỡ lắm đấy để họ nhẹ nhàng một chút ) Và khi anh ấy mở món quà sẽ rất ngạc nhiên khi em tặng anh ấy một " gia tài " lớn như thế ( lớn cả về vật chất lẫn tinh thần ) . " Món quà " cao 1m60 nặng 46 kg ( tính đền thời điểm hiện tại ) sẽ nói vơi anh ấy 3 từ kinh điển : I LOVE U !
    # Sau khi người em yêu đã là chồng em roài thì sẽ phải thay đổi không khí một chút . V mà suốt ngày chocolate vơi hoa hồng thì cũng nhàm chán lắm . Thế là V năm 20XX , em sẽ biến mất , lặn tăm hơi luôn trước khi anh ấy thức dậy . Tất nhiên là anh ấy sẽ cuống quít lên tìm roài ( chỉ có không yêu vợ , yêu bồ thì mới mong vợ biến mất vào ngày V các pác nhẩy ) Nhưng làm sao mà tìm được vì em lặn kĩ lắm . Đến tối , sau cả ngày fờ fạc mệt mỏi đi tìm , anh ấy lê bước về nhà . Khi vừa mở cửa ra thì em sẽ ào ra ôm lấy cổ anh ấy , thì thầm : " Dù cho em có đi dâu đi chăng nữa thì anh sẽ luôn tìm thấy em ở ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta " ( Kể ra thì chiêu này hơi khổ anh ấy một tí , nhưng mà các pác đã bao h trải qua cảm giác này chưa ? Vd như các pác mất một kỉ vật rất quí , tìm mãi không thấy tiếc sắp khóc lên được rồi thì tự nhiên lại thấy ! cái cảm giác ấy thật tuyệt vời )
    # Valentine năm 20XX , Em sẽ bàn với người em yêu một kế hoạch ( hơi điên rồ một tí ) . hai đứa sẽ kiếm một ông thợ ảnh và hai cái dù . Và ông ấy sẽ tách một pô , trong ảnh có hai người bé xíu , một ng cầm một đầu cái băng rôn to đùng gi tên em và ai đó , trái tim ở giữa , và nền của ảnh là bầu trời xanh . Gamatop yêu người yêu đến nỗi muốn nhổ cây thông nào cao lớn nhất Nauy rồi chấm vào ngọn núi lửa fun trào và viết lên bầu trời xanh để ngàn năm sau ng ta vẫn còn đọc những lời tha thiết : " ta yêu em hỡi Anhet " ! Em thì liệu sức mình chẳng thể nào có khả năng phi thường ấy nên làm theo cách này thôi ạ ( Tuy nhiên , cách này không được khả thi cho lắm )
    # valentine năm nào đó ( vào chủ nhật chẳng hạn ) . Mệt mỏi quá em sẽ ngủ nướng , mặc cho anh ấy gọi . EM sẽ trùm kín chăn và đưa ra một tờ giấy : " 364 ngày trái tim em đập vì anh rộn rã đến mệt mỏi . Ngày hôm nay nó cần được nghỉ ngơi anh yêu ạ , chúc anh một V vui vẻ " . Tất nhiên là anh ấy sẽ rất tức rồi , giận nữa chứ ! Nhưng đến tối em sẽ kiếm một cái sào thật dài , chạy nhanh lên tầng thượng . Anh ấy tò mò tất sẽ chạy theo , mà chưa chạy theo ngay thì thấy vợ lên trên tầng thượng lâu lâu ko xuống cũng sẽ lên theo ( sợ vợ bùn wa'' mà tự tử )
    Em sẽ đứng ngến chân rồi đưa cái sào lên trời - hơi hấp tí nhưng mà tối ai nhìn thấy mà lo . Anh ấy tất nhiên sẽ tò mò hỏi : " Em đang làm gì thế ? " Và em sẽ trả lời : " EM hái trăng và sao để tặng anh nhân ngày V " ----> thế là huề !
    # valentine năm 20XX , lúc này em và chồng em đã già khụ rồi . Hai người dành cả ngày tay trong tay đi dạo trên những con đường quen thuộc , ôn lại từng kỉ niệm cũ . Đến khi mỏi chân thì ngồi trên một cái ghế nào đó nghỉ . Em - lúc đấy sẽ là 1 bài già mặt rất nhiều "ngoặc đơn , ngoặc kép " , bẽn lẽn lấy trong túi áo thanh chocolate nói : " Anh yêu , đây là socola ngày V của anh , em để trong túi áo lâu nên nó đã hơi chảy . Nhưng ko sao , dù gì thì anh cũng móm rồi mà " Chồng em sẽ rụt rè , rút ra một bông hồng và nói : " Em yêu , đây là hoa hồng ngày V của em , nó hơi héo và dập một tí vì anh giấu ở trong áo lâu quá . Nhưng dù sao em cũng già rồi mà " Chúng em sẽ cười nhe cả lợi
    ---------------
    haha , những "kế hoạch" cho tương lai ... Pà kon bầu cho em nhé , để em lãnh cái giải cảm ơn pà kon trước !
  9. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, một khi đã tặng thì người nhận sẽ toàn quyền muốn làm gì món quà đó thì làm. Mà đã tặng đi rồi là ở nhà người đó luôn, miễn về nhà đấy. Thế thì cách này nguy hiểm chít đi được
    Hình như V-day rất lạnh và thường mưa nên không có trăng sao
    Mà theo những gì tớ thấy thì yêu nhau còn nghĩ ra lắm trò, chứ lấy nhau về rồi, nổi hứng làm gì có khi lại bị mắng "Dở hơi à"
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Đây là cách rất khôn là khác. Bít tại sao hông?
    Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì chỉ cần tìm một chút là mệt nhoài roài mới phải chứ em?
    Sao, trăng thì lúc nào cũng có, cũng nằm chỗ ấy (đối với sao), vào thời gian ấy (tương đối, vì thực tế có thể lệch chút). Chỉ có điều những ngày trời tối, lạnh thì mắt thường không nhìn được ánh sáng của trăng, sao vì mây dày quá, chứ không phải là không có sao, trăng trên trời vào những ngày này. Nếu có sự dẫn đường của tình yêu thì mây dày đến đâu chắc cũng hái được trăng, sao!
    Cũng tuỳ cặp & tuỳ điều kiện sống thôi !
    Bà xã viết thâm thuý quá nên anh phải giải thích một chút cho rõ.

Chia sẻ trang này