1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường chạy tình yêu (con đường ngắn nhất để chinh phục trái tim chàng/nàng - xin mời vào từ trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi whynotmoney, 21/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    xin cắt ngang 1 chút nhé, hihihi
    bác ah, cái vụ lột tẩy bản thân ấy, em nhớ em là những thành viên đầu tiên của box PT nhà mình, nhưng chắc vì spam hay gì đó nên 1 thời gian dài liền mấy tháng em ko trò chuyện thường xuyên với mọi người được, hình như trong cái topic làm quen giới thiệu em cũng chẳng thấy hồ sơ của mình đâu nữa....
    Hiện tại ko biết có phải thế ko nhưng nếu có gì đó sảy ra thì em sẽ tự lột áo cho người xem lưng vậy, hêhhhehe
    Cảm ơn bác vì lời chúc, bác là chủ tịch mà nói với em như thế ko sợ các thí sinh khác sợ ko dám post bài hay ấy chứ.
    Thôi mọi người tiếp tục post đi nhé, tớ sẽ chấm điểm cao cho tất cả các bài, sướng nhé , ah nhầm tớ tất cả đều có quyền chấm điểm, ko có BGK riêng, hì hì
    Được conmualanh sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 22/02/2005
  2. vnkanzler

    vnkanzler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vâng đất nước mình làm ăn bây giờ chân trong chân ngoài bác nhỉ, bác Whynotmoney mà còn chỗ thì cho em cái chân đi phát phong bì đi ... đồng thời nhân ngày V, bác nào buồn, cô đơn, thì sang em ăn Schokolade miễn phí...
    Mình khéo chọn mua Schokolae phết, Valentin một mình ăn hết 2 hộp
  3. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Đầu tiên cho phép tôi được cảm ơn các thí sinh đầu tiên và các vị trong "ban giám khảo" đã hưởng ứng cuộc thi. Đây mới là chặng đầu, vậy mong các vị hãy giữ sức cẩn thận để tiếp tục "vượt chướng ngại vật", cái vụ về đích thì còn khuya nên chưa bàn đến.
    @woshi: bạn lên kế hoạch chi tiết cho ngày 8/3 tới đi. Đâu nhất thiết phải "bị động" trong ngày đó nhở?!!!
    @teta: Em là con gái, nhưng anh đã chẳng bảo là thời buổi này, mấy con trâu già rồi, mắt mũi lèm nhèm lém, cọc phải "rung rinh" thì mới dễ phát hiện. Mà đã "rung" thì "rung" trọn bộ đi, đâu cứ nhất thiết phải Valentine (nhắc luôn là 1 thí sinh có thể gửi n bài dự thi).
    Việc nữa là về cái vụ Valentine tương lai gần nhất của em cái. Món hàng em định tặng "anh ấy" nhà em độc đáo đấy. Nhưng thiết nghĩ tính khả thi hơi thấp, thời buổi làm ăn bon chen thía này tin nhau khó lắm, ở trong hộp rồi thì có ai biết ông xích lô đưa em đi đâu?! Một món hàng "hấp dẫn" như vậy thì anh đảm bảo chân tay ông xích lô sẽ k chỉ bảo được đầu óc. Đi đâu thì anh k biết, nhưng chắc chắn là k đưa đến nhà "anh ấy" của em. Hehe, vụ này lý thuyết thì được, nhưng thực hành thì quá mạo hiểm. Nếu k cẩn thận thì cuộc thi sẽ mất một thí sinh cả mồm miệng lẫn chân tay đều nhanh hơn ...... tốc độ Su 29. Nghiên cứu chi tiết lại nhá!
    @conmualanh: đề nghị thí sinh vào phòng thi là hết sức bình tĩnh. Việc gì cũng có thể làm trừ mỗi việc lột áo cho người........ Vì sự bảo toàn số lượng thí sinh nam mà BTC yêu cầu thí sinh hết sức cân nhắc trước hành động mang tính sống còn của cuộc thi này. Xin trân trọng nhắc nhở và chân thành cảm ơn!
    @vnkanzler: cái vụ phát phong bì thì còn phải tuỳ thuộc vào sự cống hiến của cậu với cuộc thi. Hic, thực ra quan trọng nhất là phải điều tra xem cậu có ăn dơ với BTC k đã mới trao quyền được. Cái vụ phát phong bì này cũng giống như trong tình yêu đó, phải "gian" một tí thì mới ổn. Cứ bình tĩnh chờ đợi quyết định từ BTC nhá!
    Chuyện nữa nhắc nhở cậu là k được "câu kéo" thí sinh dưới bất cứ hình thức nào (vd: mời ăn chocolate miễn phí, ..). Đó là nguyên tắc bất di bất dịch của cuộc thi tránh việc "mua chuộc" thí sinh khác viết về mình nhằm "đánh bóng" bản thân giữa bàn dân thiên hạ. Nếu vi phạm nữa thì e rằng cái chức phát phong bì của cậu chắc phải đợi đến cuối năm may ra mới được bổ nhiệm (nhưng năm nào thì k rõ).
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 23/02/2005
  4. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    to whynot...: thật sự lần đầu tiền đọc thể lệ cuộc thì, em hổng hiểu gì ráo, cũng chưa dám hỏi. Thế cho em hỏi lại: đây có phải là cuộc thi viết thư tỏ tình hay viết những lời thương yêu dành cho một người cụ thể nào đấy, để họ hiểu và đến với mình, để không còn hát bài " trống vắng" trong những ngày lễ ko a? Hay như thế nào thì cho em biết rõ nhé. Cái khoản viết thư tỏ tình thì em giỏi lắm đó ( nhưng mà để mấy năm rồi không biết có lụt nghề ko nữa vì cấp 3 em đi tỏ tình người khác mà chưa có ai dám từ chối cả, sau đó chỉ có người khác tỏ tình em thôi nhưng em thì từ chối tất, cho nên Valentine vừa rồi em phải ăn socola còn từ Tết, tối thì gà gật trên xe để vào SG, buồn chết đi được...Mùng 8/3 nào cũng có hoa, nhưng toàn là hoa không hồn. Valentine nào cũng có cuộc gọi nhưng cũng ko có cuộc nào có ý nghĩa cả.)
  5. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Lef ra anh pha?i có trọn bộ FAQ đê? hướng dâfn cụ thê?, nhưng ma? tính đi tính lại thi? gia?i thích trong na?y vâfn hay hơn (câu ba?i mư?).
    Vấn đê? em ho?i thi? có thê? đọc gia?i thích cu?a anh với conmualanh ơ? trang 1, có thể tham khảo bài của một số thí sinh "hăng máu" đã viết.
    Anh xin gia?i thích thêm thế na?y nhé: Em viết bài với kế hoạch cho bản thân để k còn cô đơn trong những ngày quan trọng nữa. Vậy làm thế nào để k cô đơn, đó chính là nội dung của kế hoạch hay đúng hơn là nội dung của bài "dự thi". Nếu mà lỡ k có ai "tăm tia" em thì em lên kế hoạch "câu kéo" họ. (Anh đã chẳng bảo khuyến khích các bạn nữ "runh rinh" để mấy con trâu già sáng mắt lên tìm đến sao?!) Bài viết cũng có thể là dạng thư tình kể lại em đã "câu anh ấy" nhà em như thế nào?!!! (tưởng tượng cũng được).
    Tiện nhắc luôn các bác nam là kế hoạch câu kéo phải mãnh liệt hơn mới có giải. Xin nhắc lại, thí sinh nên chọn những đối tượng "tấn công" trong bài viết là thành viên của box thì dễ được giải hơn.
    Đã hết giờ giải thích mời các thí sinh vào phòng thi tiếp!
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin một chân trong ban giám khảo! Giám khảo thì sẽ không được tham gia thi thố. Tớ nghĩ ít nhất fải có 5 giám khảo mới có thể công bằng được.
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nha..
    Tuy em và anh mới quen nhau xa nhau nhìu nhưng có 1 điều em biết chắc chắn là em ...
    Dự định ư? hôm đó em sẽ xuống đó anh em mình cùng nhau đi chơi nhỉ có fải kô anh? em kô nghĩ mình lại bị động trong chuyện này...
  8. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Theo tất cả các loại nguồn tin, và đặc biệt là sự thể hiện không "bình đẳng" trong một số bài bình loạn gần đây. BTC có nghi ngờ bác xin vào ban giám khảo để "bênh vực" người nhà. Nếu là người khác thì em chính thức từ chối rồi. Nhưng vì là giám đốc TT bên kia nên em còn đang phải cân nhắc. Có thể vẫn k vị tình được mà mời bác làm ......... khán giả thì bác cũng thông cảm cho em nhá!
  9. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Ủa cái này là bạn đang viết bài dự thi hay là đang nói chuyện với "trưởng BTC" vậy nèh?! (Không biết có phải mình giàu trí tưởng bở không vậy ta?!) Hic hic, xin lỗi các thí sinh tạm nghỉ 5 phút để buôn cái. Không phải thí sinh và BTC mua chuộc lẫn nhau đâu à nha, tiện gặp nhau nên nói chuyện chút thôi. Nếu là đang viết bài dự thi thì ban cụ thể hoá hơn nữa các tình tiết nhé! Bài viết tới chắc là hấp dẫn lắm đây.
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 23/02/2005
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , không ngờ bài của em lại nhận được nhiều chỉ giáo của các pác thế . Em lướt qua một lượt thấy có nổi lên một điều chung trong thắc mắc của tất cả các pác : đó là nghi ngờ về tính khá thi cuả các ý tưởng và " ca ngợi " nó về sự " điên rồ " . Em sẽ trả lời riêng từng bài một nhưng em có một bài trả lời chung cho tất cả các pác như sau :
    # Thực hiện được hay không còn tuỳ thuộc vào chúng ta , chúng ta có THỰC SỰ muốn biến những ý tưởng thành hiện thực hay không ? Trong số những ý tưởng em đưa ra em chỉ "nghi ngờ " tính khả thi của ý tưởng thứ 3 ( cái này em cũng đã nói khi nêu ra ý tưởng rồi ) Mà xét cho cùng thì điên rồ chẳng fải là một trong những đặc điểm của tình yêu hay sao ? Vd nhé : Rose đã đính hôn rồi , với một ông chồng giàu sụ , đẹp trai . Nhưng chỉ một thời gian ngắn ngủi gặp gỡ vơi Jack - 1 chàng hoạ sĩ nghèo kiết xác đã nói : khi lên bờ em sẽ đi theo anh . Chính Jack mặc dù rất mong muốn điều này cũng phải thốt lên : " Thật điên rồ '' Rose : " Em biết ! " Thế đấy ! Khi họ yêu nhau thì dù có biết là điên rồ đi chăng nữa , họ cũng vẫn làm . Nếu như em đưa ra dẫn chứng trên có thể ai đó sẽ nói : " Đó chỉ là chuyện trên film " Ừ , đúng là chuyện trên film thật nhưng mà film ảnh chẳng fải là 1 phương tiện để fản ánh đời sống hay sao ? Hơn nữa , xin đừng nghĩ rằng : Nếu như chúng ta không thể chết vì tình yêu thì người khác làm sao có thể ? Và cũng đừng nghĩ rằng chỉ có trong những vở opera người ta mới có thể chết vì tình yêu .
    Bằng chứng ư ? Thực tế c/s có quá nhiều nếu kể ra đây thì có mấy ngày cũng chẳng hết , em chỉ kể một số thôi nhé :
    *** Các Mác : kém Gien-ny 2 t , vượt qua mọi sự đe doạ , ngăn cản của gia đình Gien-ny , họ đến với nhau . Trong suốt thời gian sau đó , Mác liên tục tặng Gien-ny những bài thơ tình cất lên từ sự rung động của trái tim mình , nhiều bài thơ đã trở thành kiệt tác . 3 năm sau Gien-ny đã nhận đc 3 tập thơ tình do Mác viết tặng . Năm 24t Mác bảo vệ thành công luận án tiến sĩ , họ cưới nhau . Năm 1881 , Gien-ny qua đời để lại cho Mác một nỗi đau tinh thần ghê gớm . 2 năm sau đó , ông cũng qua đời
    ***Các -Vimhem: Ông là một nhà thơ , là một chính trị gia kiệt xuất của nước Đức thời kì sau phục hưng .Ông kết hôn với Carôliin . Trong suốt 40 năm chung sống 2 ng vô cùng hạnh phúc ,ông dành cho vợ tất cả sự yêu thương và không ngày nào ko viết tặng vợ một bài thơ tình . Sau khi Carôlin mất , ông vẫn làm thơ tình để mỗi sớm mai thức dậy , ông lại đọc thơ bên mộ vợ bằng tất cả trái tim mình . Ròng rã suốt 6 năm như thế , rồi ông mất
    ***Romanh garay : ông là một nhà văn Pháp nổi tiếng với khá nhiều vở kịch . Ông đã yêu thương và cưới một nữ dv xinh đẹp giỏi giang . Nhưng do những bế tắc cá nhân , vợ ông đã tự tử > sau khi vợ qua đời ông cảm thấy c/s của mình vô nghĩa ,sau nhiều tháng sống như kẻ mất hồn ông đã dùng súng kết liễu cuộc đời mình .
    Thế đấy ạ , đấy hoàn toàn là hiện thực chứ không fải là những chuyện tình lãng mạn trên film đâu ạ ! Hắn là chúng ta vẫn từng ao ước khi thấy trên film ảnh , có chàng trai quì dưới quảng trường Thiên An Môn của TQ nói lời cầu hôn với ng yêu . Và chúng ta lại tự mỉm cười và nghĩ rằng đó chỉ có ở trong film thôi mà . Nhưng nếu như em nhớ ko nhầm thì năm 2004 ( 1/1/2004 ) ĐTHVN đã chiều trên thời sự một đoạn băng ghi lại cảnh 1 chàng trai người Anh vào đúng ngày đón chào năm mới , khi cùng đi xem pháo hoa với người yêu chen chúc trong đám đông chật chội đã nói to : " Em sẽ cưới anh chứ ? '' và để cho chắc chắn chàng trai ấy còn giơ tấm biển có dòng chữ ấy lên vì sợ rằng đám đông ồn ào sẽ làm cô ấy ko nghe thấy lời mình nói . Cô gái ấy đã khóc vì hạnh phúc... Hình ảnh ấy được đưa đến rất nhiều đài truyền hình trên thế giới ? Tại sao thế ? Chỉ để giải trí thôi ư ? Không hẳn thế đúng không ạ ? Đoạn băng ấy mang thông điệp , nói với mọi ng rằng trên đời này ở đâu đó vẫn có những con ng bình dị , yêu nhau chân thành và sâu sắc !!
    Những ý tưởng em đưa ra có thể là hơi khác người ! Nhưng nếu như V lúc nào cũng chỉ lặp đi lặp lại như thế thì sao nhỉ ? Ngay cả những lời yêu thương rồi cũng nói ra như công thức , như 1 nghĩa vụ ư ? Cs với những chu kì của nó đã lặp đi lặp lại một cách quá nhàm chán rồi . Và đôi lúc nếu như chúng ta cảm thấy chán cái gì thì tại sao không thử hỏi xem : liệu mình có làm ng khác fát chán không nhỉ ?
    Em ghét những ng đàn ông / phụ nữ ngoại tình . Nhưng xét ở một góc độ nào đó các pác có thấy rằng : cũng tại ng chồng / ng vợ của họ không đủ đáng yêu để giữ chân họ ? Như con chim bồ câu vậy , nếu như khi chúng ta nuôi chim bồ câu mà cho một ít muối vào thức ăn của chúng thì dù cho chúng có đi đâu cũng sẽ tìm về tổ (vì đã quen ăn thức ăn mặn mà ta cho ăn rồi ) Thiết nghĩ mỗi ông chồng / bà vợ / những ng yêu nhau cũng nên học tập những ng nuôi chim bồ câu , hãy tự tạo ra cho mình một cái gì đó đặc sắc độc đáo , để cho ng mình yêu giống như những con chim bồ câu , có đi xa thế nào cũng chẳng rời được mái ấm gđ !

Chia sẻ trang này