1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường chạy tình yêu (con đường ngắn nhất để chinh phục trái tim chàng/nàng - xin mời vào từ trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi whynotmoney, 21/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Vụ này spam bài quá !!!
    Không những vậy lại còn "uy hiếp" BTC, thôi thì cũng đành phải nhượng bộ vậy. Chỉ định một thành viên để em viết về đối tượng đó. Em cứ lấy link_kotex làm đối tượng để viết đi. Nói chung là tình tiết "tưởng tượng" càng hấp dẫn càng dễ đạt giải. Cứ thế tiến hành nhé, lên kế hoạch "câu kéo" cậu này cũng hấp dẫn đó chứ?!!!, nhất là box ta lại sắp off thía này.
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Không có vấn đề gì, vì BTC k có quy định thí sinh bỏ cuộc phải đóng tiền, hic. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã "hâm nóng" cuộc thi bằng bài viết đầu tiên. Nếu có thời gian thì quay lại thi tiếp nhé
  3. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Anh Why not ơi kiếm cho em một chàng nào , giúp em với , em ko muốn 8/3 năm nay cô đơn đâu .
  4. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Trời, nếu muốn mai mối em phải qua TT của bác john chứ. Bên này k cần mai mối em àh. Em nhắm ai thì cứ nhè đối tượng đó mà đưa vào bài viết dự thi. Vừa có tính chất lôi kéo đối tượng, vừa có cơ hội đoạt giả nữa chứ (thể lệ bài viết trang 1), thế nhé, chúc em vui vẻ!
  5. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cho một 8/3 không hoa hồng
    " Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ. Ôi phù du từng tuổi xuân đã gìa, 1 ngày kia đến bờ, đời người như gió qua. Không còn ai đường về ôi quá dài những đêm xa người, ly rượu cay, 1 đời tôi uống hoài........"
    Nàng ngồi đó, cô độc bên ly cafe đang nguội dần, ko dám coi mình là 1 fan của Trịnh. Rock và Trịnh quá khác nhau, nhưng đôi khi như lúc này đây nàng chợt nhận ra có mình trong đó.
    Một buổi tối ko như những buổi tối trước đây. Quán hôm nay hình như bớt đông thì phải. Nàng ngồi cạnh 1 cái ghế trống ở vẫn cái góc quán quen thuộc . Nhìn cái ghế ấy nàng hình dung ra hình bóng 1 người cũ, rất quen. Nàng thấy anh cười, nghe anh nói, thấy ánh trăng dịu hiền dẫn lối nàng trên đường đời tối tăm trong đôi mắt anh, cảm nhận được hơi ấm bao quanh và sức mạnh vô hình giúp nàng vượt qua giông bão cuộc đời. Những lần như thế này nàng đã từng ước sẽ được đánh thức anh mỗi sáng với điểm tâm và cafe đã sẵn, ra đón anh mỗi chiều sau những giờ làm căng thẳng, chăm sóc và lo lắng cho anh mỗi bữa ăn giấc ngủ... Ước mơ ấy giản đơn của tất cả những người phụ nữ khác, nhưng nó hình như chỉ là mơ ước rất xa với nàng. Cuộc sống thì phức tạp mà hạnh phúc thì lại giản đơn, nhẹ nhàng. Hạnh phúc ấy giờ đã vỗ cánh bay đến 1 chân trời khác, nơi ko có nàng ở đó.
    "Từng người tình bỏ ta đi như nhữn dòng sông nhỏ..." Lời Trịnh như hoà vào ngụm cafe đắng ngắt tràn vào tâm hồn nàng, tê tái, đớn đau.Nàng muốn gục ngã trước tất cả, bởi nàng thì quá bé nhỏ và mong manh trước sự đau đớn ấy.Tất cả chỉ là phù phiếm và ảo ảnh. Ngay cả tình yêu. Nàng ko cho phép mình khóc. Khóc là yếu đuối. 1 người tham vọng ko được để bất kỳ 1 giây phút nào được yếu đuối. Nàng sẽ bước lại trên con đường đang đi trước khi gặp anh, con đường ko có tình yêu mở lỗi, gai góc, tăm tối, nhưng nàng tin sẽ thấy ánh sáng ...
    Những ngón tay nhói đau đầy vết cắn, nàng muốn mình trở về hiện tại, nhưng tâm hồn mình lại bị cuốn ngay theo sự gào thét của dữ dội của Metallica trong " The Unforgiven II". Nàng cảm nhận được sức mạnh đang sôi sục trong người mình, thấy máu đang chảy dồn dập, nàng trở nên tươi tỉnh hơn. Ngày mai đã 8/3 rồi, lại một 8/3 ko hoa hồng nữa sắp qua. Nàng sẽ làm gì khi kế hoạch với anh đã ko còn. Nàng sợ cô đơn. Ngày mai, nàng sẽ đi thăm lại tất cả những nơi trước đây nàng và anh đã đến. Ko có nhiều những nơi ấy, nhưng ở mỗi nơi lại có quá nhiều kỷ niệm, nhất là vào những chiều thứ 7. Nàng sẽ ăn những món 2 người hay ăn, sẽ nghe nhạc ở những nơi hay nghe, ngồi ở những nơi hay ngồi, đi dạo dưới những hàng cây quen thuộc.....
    8/3 này vẫn sẽ khác với nàng cho dù chẳng có hoa tình yêu như những người đang yêu khác, nhưng sẽ có hoa tình bạn. Một bó hoa tím tự tặng sẽ thay 1 bông hồn quen thuộc trong phòng nàng. Sẽ là 1 cuộc sống khác.
    Tình héo úa nàng trở về với gió, mang theo những khao khát tham vọng của thời con gái mộng mơ, chôn vùi lại phía sau quá khứ đau buồn với trái tim ko còn nguyên vẹn, để trao cho bất kỳ 1 ai khác. Nàng phải đứng dậy bắt đầu cuộc sống khác ấy. Bỗng nhớ đến câu chuyện có tiêu đề: " Dưới gầm trời ai xứng để yêu nàng", nàng chợt mỉm cười và tự nhủ: chẳng có ai là hoàn hảo, nàng và anh cũng chỉ là 2 người bình thường...
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Rất cảm ơn em về bài viết tương đối dài và truyền cảm. Nhưng vấn đề là thể lệ cuộc thi lại là hướng tới những ngày "trọng đại" k cô đơn, còn em thì vẫn "lẻ loi" trong bài viết. Vậy phải là thế nào đây, chẳng nhẽ lại đổi thể lệ cuộc thi?! Dù sao bài viết thay cho "lời lòng" và tinh thần buổi off có thừa tiêu chuẩn để anh vote tặng em 5* rồi. Nhưng chỉ được một lần thôi nhé! Mong em sẽ đóng góp bài viết để lên kế hoạch cho ngày "trong đại" tiếp theo k cô đơn.
  7. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác vì em nhận ra là em đã lạc đề, nhưng trong baản gốc thì có thêm1 câu: Nàng sẽ ko cô đơn nữa.
    đó là lỗi khi đánh máy, hi`.
    dẫu sao đó cũng là câu chuyện có thật, được giải hay ko ko quan trọng với em, cái chính là giải thoát tâm hồn thôi, nỗi lòng có thật của 1 người đấy.
  8. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Oài, giờ mới thấy tâm sự của em. Dù sao đã được giải toả tâm lý là tốt rồi. Thông báo với bà con đã tìm được tài trợ, mời bà con tiếp tục cái nào. Thể lệ cuộc thi đọc ở trang 1

Chia sẻ trang này