1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dẫn tới trái tim...7x man!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi ThangGieng, 29/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nàng tiên bé bỏng, thế này thì anh xin chít rồi, làm thế nào để được lọt vào đĩa rau muống của em đây, nhanh nhanh nhá, anh đói bụng rồi
    ps: còn chuyện nhỏ với em nhưng lại vô cùng to lớn với anh là ai rửa bát.
    Bu ơi, có người tốt thật này

    Lọt vào đĩa rau của em sao được? Em khử bằng Ozon rồi, đến sâu còn tiêu nữa là.
    Mọi người cho em xin bí quyết món gì nữa đi!
  2. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tưởng xin cái gì, chứ xin chị em các món ăn để tìm đường đãn đến trái tim 7X man là một điều không tưởng.... cái này thực nghiệm đã chứng minh không cần định nghĩa lại.
    Nhưng nhân đây Tu có 1 bí kíp mà cái này đảm bảo thử là được nhưng được chưa chắc đã đến vì còn phụ thuộc nhiều vào kha năng thực thi nhiệm vụ của chị em nhà ta nữa. Đó là nấu mỗi 1 món thôi : THỊT KHO TÀU (kinh nghiệm xương máu chọn vợ của các cao thủ mà Tu vừa nghe lén được)
    Tulipsblack
  3. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Bu (nó) ơi, trong rau lại có cả thuốc diệt sâu nữa cơ à, thôi về với mạ là yên tâm nhất, ra đường toàn gặp kẻ xấu câu với kéo, lừa cả người già
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là từ dạ dày mới đến được trái tim nhẩy...
    Thế chắc mình bị loại rùi. hic. Chỉ bít nấu mỗi món mỳ tôm.. hic...
    Ế waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaá
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Món tung lò mò
    Món tung lò mò của người Chăm hấp dẫn mọi người, bởi từ lúc đi tìm nguyên liệu cho đến cách chế biến đều không giống ai cả. Thịt bò nạc (thường là thịt lóc xương, muốn ngon thì dùng thịt đùi) mua về lóc bỏ hết gân, rửa sạch đem xắt mỏng, ướp muối, đường cát trắng, một ít phụ gia khác và thính, (hay cơm nguội). Ruột bò rửa sạch, lộn bên trong ra cạo sạch rồi nhồi thịt bò đã ướp, đem phơi nắng cho đến khi nào căng tròn là được.
    Món này có hai cách ăn: nướng (khick) hay chiên (chuk), tương tự như lạp xưởng của người Hoa. Khi ăn kèm theo rau sống, chuối chát và chấm muối tiêu vắt chanh mới ngon. Tung lò mò ăn có hương vị chua chua, hăng mùi bò, hôi hôi mùi... hèm, béo ngọt.
    Món ăn này để ăn cơm hay nhâm nhi đều hấp dẫn.
    Hơ hơ, mới tìm được món này, mời cả nhà thưởng thức. Nghe có vẻ hấp dẫn
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  6. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0

    Hị hị, đường đến trái tim là thông qua dạ dày. Quá đúng.
    Đầu tiên là mọi điều ngon ngọt, thơm tho và đẹp đẽ bị nhai nát, hoà lẫn cùng cái mà chúng ta gọi là nước miếng và bị đưa vào dạ dày. Ở đó luôn luôn có sẵn những thứ phàm phu tục tử mà chúng ta gọi là dịch vị với thành phần chính là axit clohiđric. (Lưọng axit này đủ để hoà tan một cái đinh sắt (chưa rỉ) trong vòng 2 giờ đồng hồ.) sau đó, cái "con đường đến trái tim đàn ông" kia co bóp và chuyển cái mà những ngưòi phụ nữ đáng kính kia nhồi vào xuống một bộ phận là ruột non. Đây cũng là giai đoạn những " tác phẩm của tình yêu" lên men, phân huỷ và được hấp thụ qua thành ruột, (còn sau đó chúng chuyển qua ruột già và... eo ôi khiếp). Tuy vậy, để đến đưọc trái tim ngưòi đán ông vẫn còn rất xa vời. Đầu tiên, từ ruột non, các sản phẩm đời F2 của " tình yêu ẩm thực" đưọc đưa lên tàu tới cửa khẩu GAN với các hải quan kiểm tra khá kỹ. Nếu các "tác phẩm của tình yêu vô hại", chúng sẽ được đi qua và bắt đầu chuyến du hành đến trái tim. Tuy nhiên, đích đến trái tim còn phụ thuộc vào hành trình chu du của chúng, qua phổi để đèo bòng thêm dưỡng khí, chu du đủ các động mạch, tĩnh mạch rồi mới về đến cái gọi là trái tim. Và dù hình thức kiểu dáng và mùi vị các tác phẩm ban đầu có hấp dẫn thế nào đi nữa thì cái gã gọi là trái tim kia cũng chẳng thể lưu giữ chị em được lâu, hắn chỉ có nhu cầu khi các tế bào của hắn điện về báo là hắn đang đói. Và hàng ngày, liệu có bao giờ cái gã gọi là trái tim ấy đếm được có bao nhiêu " tình yêu" đi qua trong hắn.
    Hà hà, cái này thì bắc thang lên hỏi ông trời cũng chả biết.
    Life, forever, nerver perfect
  7. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi
    Thế này thì nhưng người bị đau dạ dày thì hết đường à
    Kết quả đê !

Chia sẻ trang này