1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng - Hỏi nhanh - Đáp gọn! Nơi duy nhất giải đáp thắc mắc về GDGT (Mua que thử trước khi

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi coca-cola, 13/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. volunteer

    volunteer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    1 vài dòng tuy thừa nhưng còn hơn thiếu !!!
    Bạn hãy suy nghĩ kĩ trước khi PHÁ THAI, kể cả bạn trai lẫn bạn gái ... (chuyện này liên quan đến Tín ngưỡng 1 chút, nhưng mình nghĩ mình nên kể)
    Tội giết người đôi khi còn được tha thứ, nhưng tội giết 1 đứa bé - 1 tâm hồn trong sạch, thanh khiết thì ko có gì có thể tha thứ được đâu.
    Dù bạn có tin hay không, thì khi bạn chết đi, bạn sẽ không được cứu xét, mà sẽ bị đi thẳng xuống hỏa ngục. Thượng đế không thể tha thứ cho bạn việc đó , mình nói thật đấy! Và cả bên đạo Phật mình nghĩ cũng sẽ như vậy.
    Anh mình đã cùng với 1 Đức Cha ở Daklak chứng kiến 1 hòan cảnh có thật, ... Đức Cha ở đó vì thương những đứa bé bị chết do nạo phá, đã mang chúng về xây mộ tại nhà thờ. Đêm đó, anh mình ngủ trong nhà dòng, nghe tiếng những đứa bé nô đùa, chạy ra xem thì chẳng thấy gì ngòai ánh trăng sáng rực tỏa khắp khu mộ, và thấy Đức Cha đứng lặng yên nhìn. Hỏi Cha thì Cha bảo là những em bé ấy lâu lâu lại đến thăm Cha.
    .... Bạn ơi, Xã hội giờ đã tiến bộ lắm rồi, không fải là phong kiến như xưa nữa đâu, hãy can đảm lên, hãy chấp nhận giọt máu đang hình thành trong bạn. Hòan cảnh xấu nhất, bạn ko thể nuôi nổi bé thì hãy đưa bé vào cô nhi, chứ đừng đặt dấu chấm hết cho 1 sinh linh chưa kịp cất tiếng khóc bước vào cuộc sống.
    Câu chuyện này, chắc ai cũng từng đọc qua, nhưng mình muốn post lên lần nữa, mong các bạn hãy suy nghĩ :
    Nhật ký của một em bé chưa chào đời
    Ngày 5-10 - Hôm nay, mình bắt đầu xuất hiện. Ba mẹ chắc là chưa biết điều này đâu vì mình còn nhỏ xíu như một hạt táo mà, nhưng sự thật là mình đã có rồi.
    Và mình sắp là một bé gái. Mình sẽ có tóc vàng và mắt xanh. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp hết cả, thậm chí ngay việc mình rất thích ngắm hoa nữa cơ!
    Ngày 19-10 - Một số người nói mình chưa phải là một con người hoàn chỉnh, rằng mới chỉ có mẹ mình thật sự tồn tại mà thôi. Nhưng mình là người mà, cũng giống như mẩu ruột bánh mì nho nhỏ chưa phải là bánh mì thật sự. Mẹ là người, vậy thì mình cũng thế.
    Ngày 23-10 - Mới rồi mình vừa mở hé đôi môi. Chà, để nghĩ coi cỡ một năm nữa, mình sẽ nở nụ cười và sau đó biết nói. Chắc chắn tiếng đầu tiên mình thốt ra sẽ là: Mẹ... mẹ...ơi!
    Ngày 25-10 - Hôm nay, tim của mình bắt đầu tự đập lấy. Từ giờ trở đi nó sẽ nhảy múa nhẹ nhàng cho đến phút cuối đời của mình mà không nghỉ chút nào! Sau nhiều năm chắc nó phải mệt mỏi. Nó sẽ dừng khi mình chết đi, chắc thế!
    Ngày 2-11 - Mình lớn lên một chút từng ngày. Tay chân mình bắt đầu hình thành. Nhưng chắc chắn mình phải đợi một thời gian khá dài trước khi đôi chân có thể giơ cao để chạm vào tay mẹ, trước khi lòng bàn tay bé nhỏ có thể cầm được hoa và ôm lấy ba.
    Ngày 12-11 - Những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu mọc ra trên bàn tay của mình. Ồ, trông chúng nhỏ nhắn mà dễ thương làm sao! Mình sẽ được vuốt tóc mẹ nhờ chúng đấy nhé!
    Ngày 20-11 - Hôm nay, bác sĩ nói với mẹ rằng mình đang sống ở đây, bên dưới trái tim của mẹ. Ồ, chắc mẹ phải vui mừng biết bao! Mẹ có vui không hở mẹ?
    Ngày 25-11 - Có lẽ ba mẹ đang đặt tên cho mình. Nhưng chắc ba mẹ vẫn chưa biết mình là con gái đâu. Bí mật đấy nhé! Mình muốn được người khác gọi là bé May. À, mình đang lớn dần lên đây!
    Ngày 10-12 - Mình đang mọc tóc! Sao nó mượt mà và tỏa sáng quá. Mình tự hỏi tóc của mẹ có giống thế không?
    Ngày 13-12 - Mình vừa chớp mắt. Bóng tối bao phủ xung quanh mình. Khi mẹ sinh mình ra, chắc là thế giới sẽ nhiều hoa và nắng ấm lắm. Nhưng điều mình muốn hơn cả là trông thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đẹp không hở mẹ? Con muốn nhìn thấy mẹ ghê!
    Ngày 24-12 - Mình tự hỏi liệu mẹ có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim mình? Một số bạn của mình ra đời hơi bị yếu một chút. Nhưng trái tim mình rất khỏe mạnh. Nó đập đều đặn: tup-tup, tup-tup. Mẹ sẽ có một đứa con gái thật khỏe mạnh đó nghe mẹ!
    Ngày 28-12 - Hôm nay, mẹ mình giết mình...

  2. volunteer

    volunteer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc "nhật kí..." này nhiều lần lắm rồi, và mình thật xót xa cho hàng trăm số phận khác giống như bé mỗi ngày 1 tăng lên...
    đau lòng lắm các bạn ạ! Các bạn có xem phim " jenny và Juno" chưa? dẫu biết chuyện ko thật, nhưng mình mong các bạn hãy học hỏi đôi "vợ chồng" trẻ con trong đó, hãy sáng suốt chọn lựa cách giải quyết! Đừng tự đẩy mình xuống hỏa ngục
  3. watashiwangocdesu

    watashiwangocdesu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi trường hợp có thai 2 tuần ,đi phá,ngay sau đó có uống thuốc potinor do có quan hệ ,sau đó thì cho đến nay đã 5 tháng chưa có kinh lại,như vậy là tại sao ,có ai từng bị như vậy chưa,còn khả năng có con được nữa ko

  4. XIII_dont_cry

    XIII_dont_cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em xin hoi cac bac vai dieu thay cho con ban em. Vi em cung khong biet ro lam nhung co the hoi bac noi biet ro vai dieu. Con be no chua tung lan nao thuc su quan he ca. Nhg trong mot lan gan nguoi yeu, no voi ng yeu no co choi dua chut, da tiep xuc ben ngoai va nguoi yeu "trut" ra nguoi no...mac du no da chay di rua sach se nhg no van thay rat lo lang. ma con be nay khong co chut kien thuc gi ve gioi tinh ca. No dang rat lo. Ma kinh nguyet cua no von rat that thuong nen khong biet quan he nhu the lieu co dinh. Neu dinh thi lam the nao..de biet som de giai quyet. Cac bac chi giao gium chu em thay no lo wa rui...
  5. yeumuathu

    yeumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em và bạn trai có QH cách đây 1 tuần , do lần đó đi chơi về uống hơi quá , muốn quá mà không có BCS , bọn em có cho ra ngoài .
    Đến hôm nay em vẫn có kinh bình thường , vậy chắc chắn em ko bị có baby con chứ . Điều đó có là chắc chắn không ?
    Mong các bác hãy cho em biết để em còn biết đường mà lo
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Hỏi thật là các bạn đưa nhau đi phá thai ở đâu vậy?Tớ khẳng định khi thai nhi 2 tuần tuổi,ko có cơ sở y tế nào dám phá thai
    Nếu chui vào ông lang băm nào đó,giao phó cho ông ấy thì hãy cẩn trọng
    Tốt nhất bạn nên nói ng` bạn đó đi khám,siêu âm đi,tại BV thì càng tốt,ko ít ra thì cũng đên các phòng khám sản tư,như bạn nói có chậm kinh 5 tháng có thể xảy ra 2 trường hợp:
    1/Thai >5 tháng rồi
    2/Có vấn đề ở bộ phận SD trên,nghĩa là tử cung,vòi trứng,buồng trứng,hãy kiểm tra lại nhé
    Càng nhanh càng tốt bạn ạ,đừng lo sợ ngại ngần nữa,sức khoẻ của mình là trên hết.Chúc tốt lành!
  7. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi sau khi have ***, thì gf có kinh nhưng mà nó ko fresh như bình thường mà chuyển sang màu sậm đen, kéo dài khoảng gần 2 tuần rồi và chưa có dấu hiệu chấm dứt, ko có ngứa hay dấu hiệu đặc biệt gì khác... thì là bị làm sao ạ?và có cách gì để chấm dứt nó ko?thanks. bt thì tại sao đã have bath trước khi have *** rồi mà thỉnh thoảng nó vẫn có những dấu hiệu kiểu như viêm nhiễm nhỉ? liệu có cách nào để tiệt nó ko ạ?
  8. westions

    westions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi các bác gấp gấp!
    Gf của em đã chậm kinh 9 ngày, lần "tiếp xúc" (chỉ là tiếp xúc bên ngoài nhưng em gần như là đã xả vào chỗ đó, gf vẫn còn **********) với nhau lại đúng vào thời điểm nhạy nhất (tức là ngày thứ 14-15 gì đó).
    Em đã mua quick stick, cô ấy thử 3 lần vào 3 sáng khác nhau nhưng vẫn chỉ thấy 1 vạch.
    Dùng Quick Stick như vậy có đủ tin cậy không?
    Có cần phải đưa đi xét nghiệm máu và nước tiểu không?
    Xin cảm ơn,
  9. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Hồi nhỏ em thấy mấy bạn gái hay đứng... tè, lớn lên thì hổng thấy nữa. Hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói rằng thực ra phụ nữ vẫn rất thường đứng tè như đàn ông, nhưng dĩ nhiên là họ không thực hiện ở chỗ có người nhìn thấy như đàn ông bởi định kiến xã hội. Điều này có đúng không nhỉ? Trong truyện gì mà có chị Út Tịch ấy, hổng biết chị ấy đứng hay ngồi nhỉ, nghe đâu như là trèo lên cây dừa nào đó, như vậy thì ở trên ấy muốn làm việc ấy thì đứng, ngồi, hay nằm nhỉ?
    Và việc đứng / ngồi thì có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ sinh sản?
    Àh, đàn ông thì có hiện tượng ngồi không nhỉ?
    Théc méc đơn giản như vậy nhưng hổng biết hỏi ai cả, lên đây hỏi mọi người xem.
  10. miengrongmuitet

    miengrongmuitet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Up lại vụ này, vì mình cũng muốn hỏi lại. Tức là trước đó có quan hệ không an toàn, và có dùng thuốc tranh thai ( loại dùng hàng ngày). Sau đó ngừng thuốc . Có kinh lại nhưng rất ít, chỉ 1,2 giọt 1 ngày thôi. Không biết có nguy cơ có thai không ạ?
    Bạn nào biết trả lời nhé! Cảm ơn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này