1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Sorry em extraordinary vì giờ mới trả nhời em được:
    Vô tâm là cái bệnh chung của cánh đàn ông ... trong mắt phụ nữ thôi em ạ
    Một mẹo nhỏ nhé: hay kích thích vào sự tự tôn của con Gà nhà em, ví dụ... kể về "những tấm gương Gà gương mẫu" mới một liều lượng cụ thể, cách hành xử "có tâm" của "những tấm gương Gà gương mẫu". Nhưng nhớ là... KHÔNG_BAO_GIỜ_ĐƯỢC_SO_SÁNH giữa "Gà nhà" với "Gà gương mẫu"... sự so bì để dành cho "Gà" tự so... vì nếu như có biểu hiện so sánh... khi đấy em dễ kích thích vào sự ... tự ái, hơn là sự tự tôn.
    Chúc Gà nhà em chóng ngoan, hay ăn chóng nhớn.... đạp mái tốt và sớm có một đàn gà con.

    [/quote]
    Anh care kể mẫu cho em một chuyện với, em ko có năng khiếu kể chuyện lắm Cảm ơn anh rất nhiều. Em đơn cử một ví dụ về cái sự vô tâm của Gà nhé. Chạ hạn tối thứ 5 Gà hẹn em đi chơi ( hẹn trước rồi), em bị mệt nên đến tầm chiều T5 em nhắn cho Gà là em ko đi được. Thế mà Gà chạ thèm hỏi em lấy 1 câu, lại còn bảo : Em bận thì thôi, ko sao đâu, để hom khác cũng được. Rồi đến tối Gà nhắn tin hỏi em đang làm gì + khoe là Gà đang đi chơi ở chỗ này chỗ kia. Ức lém ý anh ạ
  2. aa00

    aa00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Cáo đi chơi vài ngày, nhớ Cáo quá. Phải làm sao bây giờ?
  3. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thế cũng hỏi. Ko lẽ.
    Ngồi ôm gối mà tưởng tượng => Hoá ra điên
    Thuê ngắn hạn 1 Cáo => Đểu thế
    Nghĩ cách kiếm tiền, bồi dưỡng sức khoẻ ( Cơ hội tăng sản lượng protein) => Thế có phải biết nghĩ hơn ko?
    Được dreamtaker sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 17/03/2008
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ĐÂY LÀ MỘT CÁCH ĐỂ CHÚ KHÔNG "GIỐNG NHỮNG CON GÀ KHÁC", thậm chí là... cực khác biệt luôn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là do em rồi đấy... nếu như theo cái ví dụ của em Nếu như tối hẹn đi chơi...với anh chẳng hạn, đến chiều em nhắn cho anh mỗi phát "em không đi được", không khéo anh còn mắng cho ấy... chứ không chỉ nhẹ nhàng như giai của em đâu.
    Ít ra thì cũng nên "sorry anh nhé, tự nhiên em BỊ... mệt quá nên không đi được,người mỏi nhừ... biết làm gì bây giờ anh ơi..."
    Nó mà không xoắn đến hỏi han, chăm sóc em thì anh đi đầu xuống đất... Còn nếu mà vẫn lơ như củ khoai, kể chuyện đi chơi thì... em nên cho nó... đi đầu xuống đất.

  6. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Sorry em extraordinary vì giờ mới trả nhời em được:
    Vô tâm là cái bệnh chung của cánh đàn ông ... trong mắt phụ nữ thôi em ạ
    Một mẹo nhỏ nhé: hay kích thích vào sự tự tôn của con Gà nhà em, ví dụ... kể về "những tấm gương Gà gương mẫu" mới một liều lượng cụ thể, cách hành xử "có tâm" của "những tấm gương Gà gương mẫu". Nhưng nhớ là... KHÔNG_BAO_GIỜ_ĐƯỢC_SO_SÁNH giữa "Gà nhà" với "Gà gương mẫu"... sự so bì để dành cho "Gà" tự so... vì nếu như có biểu hiện so sánh... khi đấy em dễ kích thích vào sự ... tự ái, hơn là sự tự tôn.
    Chúc Gà nhà em chóng ngoan, hay ăn chóng nhớn.... đạp mái tốt và sớm có một đàn gà con.

    [/quote]
    Anh care kể mẫu cho em một chuyện với, em ko có năng khiếu kể chuyện lắm Cảm ơn anh rất nhiều. Em đơn cử một ví dụ về cái sự vô tâm của Gà nhé. Chạ hạn tối thứ 5 Gà hẹn em đi chơi ( hẹn trước rồi), em bị mệt nên đến tầm chiều T5 em nhắn cho Gà là em ko đi được. Thế mà Gà chạ thèm hỏi em lấy 1 câu, lại còn bảo : Em bận thì thôi, ko sao đâu, để hom khác cũng được. Rồi đến tối Gà nhắn tin hỏi em đang làm gì + khoe là Gà đang đi chơi ở chỗ này chỗ kia. Ức lém ý anh ạ
    [/quote]
    Cái này nghe giống bài bác Quác nhở.
  7. aa99

    aa99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    1 ngày rồi không sms cho Cáo,
    vậy mai có nên sms không hay là lờ luôn?
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Ek ơi cũng tùy là gái với gà đang trong giai đoạn yêu nhau như thế nào. Nếu chỉ mới trong thời gian hẹn hò, tìm hiểu, chưa khắng khít nhiều thì như thế là chuyện bt. Khi nào thân thiết hơn, bắt đầu thik can thiệp vào cuộc sống của đối phương rùi thì mới hay tra hỏi linh tinh. Gà vậy là giỏi lắm rùi, đi chơi còn bít nhắn tin về cho gái. Như vậy là gà đã nghĩ đến gái nhiều lắm rùi đó
  9. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào khi zai lúc nào cũng tự hào : giỏi + đẹp trai ( mà sự thật nó đúng là thế ) ạ ?
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thế thật thì sms cho Kizzz số điện thoại của zai để kizzz chăm zai hộ cu nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này