1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Cái bịnh này của Gà ek cũng giống y bịnh của anh sweet í, Rất tự tin là mình giỏi và phong độ . Mỗi lần nói thế là mặt vênh lên, ghét nhắm . Sweet cứ cười mỉm mỉm đầy ngụ ý để anh chàng chột dạ thế rùi chàng cứ khều khều hỏi em cười cái rì thế, tớ vẫn cườ mà k nói, cuối cùng cái mặt của chàng chuyển từ vênh vênh chuyển qua vẻ mặt đau khổ vì tò mò
    Nếu ek bít cách nào trị cái bệnh này thì mách sweet với nhé
  2. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Biết "nụ cười bí hiểm của Monalisa" thì cứ dùng thôi, hoặc đờ ra như cái tủ lạnh. Lúc ấy cho vênh mỏi cổ thì thôi
  3. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Không ah? Ý em là nhưng lúc bực bội gì đó, anh ấy hãy nói rất đáng sợ.Chính vì thế mà em đã yêu cầu là "Nếu anh có gì khó chịu thì cứ mỗi tuần chúng ta cứ viết ra giấy và đưa cho nhau xem, để cả hai cùng rút kinh nghiêm sửa sai",hic
  4. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Em giảm tần suất làm anh ấy giận xuống 1 đến 2 lần/tháng được không? Làm gì đến nỗi hàng tuần thế này?
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hình như tôi nhớ là tôi giận dỗi mỗi 1h thì phải... hay bét nhất là vài tiếng một lần, chứ làm gì đến mỗi tuần có 1 lần?
    Hẹ hẹ, giận dỗi cho có hương có hoa chứ, lúc nào cũng ác độc/ác nghiệt/tàn ác/cay nghiệt/etc. thế này thì đâu đc.
    Thôi, không linh tinh nữa, tư vấn thật đây: Khi cáu ai mà không hầm hầm, bạn nhường 1 tí, nói với ng kia là: ''Anh không đc cáu em , anh làm vậy, tí nữa anh liệu em dỗi thì anh có dỗ nổi hay không? '' ==> Hy vọng 1 câu nói trêu như vậy sẽ ******** huống dịu xuống + ng kia nghe và hiểu đc message rằng ''Thật ra là 2 ng đang thương nhau, nên khó chịu gì thì từ từ giải quyết, chứ thật ra 2 ng có là người dưng đâu mà tội gì đi nóng nảy với nhau. Cuối cùng, thiệt thì chỉ có 2 người thiệt chứ ai thiệt!''
    Rùi từ từ mà nói chuyện. Nên nhớ điều này: Nhường người kia không phải là ''mất mặt'' gì cả. Nhường người kia chính vì mình quý người kia và mình không muốn họ cáu lên, họ khó chịu trong người. Và một ng quý mình thật thì dù không nói (sĩ diện mờ) họ cũng nhận thấy rằng họ được mình nhường, và vì vậy, họ xử sự sẽ okay hơn. (Ai dốt mà k biết mình nhường thì bỏ nhé, ai tinh tướng cho rằng ng khác PHẢI nhường họ thì cũng bỏ nhé.)
    Hơn 20 tuổi, tính cách + tính tình đều đã hình thành, sửa gì cũng khó. Hic, bạn chủ topic cũng nên xem lại, chứ chẳng ai sửa đc gì ai đâu. Hay bỏ quách đi cho nó lành?
  6. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    thanks, đã voté tặng bác 5*
  7. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị (anh). Em hiểu rùi,nhưng ko bỏ đc đâu chị ạh, em chỉ muốn hỏi để học cách sống chung hoà hợp với nhưng tính xấu của anh ấy thôi, vì em cũng có tính xấu mà.
  8. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    hẹn đi chơi nhưng ko đồng ý hay từ chối ngay mà bảo mai có gì em gọi lại là sao vậy???
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chắc là cũng muốn đi, nhưng phải sắp xếp công việc xem đi đựơc hay k. Cũng có khả năng khác là từ chối khéo
  10. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Cho mìng hỏi, con trai mà cứ hay để ý mình cái này cái nọ,( mình ngồi ở đâu, mặt mình như thế nào, mình có đi học kô?...) thì có phải là đang để ý hay đó là con trai nhiều chuyện
    Con trai mà cái gì cũng làm , siêng quá cỡ thợ mộc thì đó có phải là con trai có tính đàn bà, hay xét nét và gia trưởng?
    Con trai yêu 1 người thì biểu hiện của nó ra sao?
    Khi nào mình mới bít là mình đang yêu hay mình đang thích?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này