1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ôi zời... con gái học nhiều quá làm gì!
  2. bk50

    bk50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để được hôn hít , sờ mó
  3. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Cưa đổ được thì làm gì chả được .
  4. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    em nói thật , nếu yêu anh thì nó cũg muốn ôm hôn anh bỏ xừ đi đc
    chỉ yêu khi ham muốn
  5. bk50

    bk50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    thật thế hả em ? anh đang tán 1 em sn 86 mà theo anh đánh giá là khá ngoan và nhút nhát , nhiều khi chỉ sợ mình làm mất hình tượng trước em ý nên khá dè dặt
  6. bk50

    bk50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    tâm lý con gái khi đi chơi 4,5 lần mà ko thấy chàng trai tỏ tình hay cầm tay , ôm hôn ?
  7. alehap2t

    alehap2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    mới quen gái trên tàu ,hôm đó xuống ga lúc 2h sáng hai đứa ngồi nói chuyện chờ sáng mới về .sau đó chat hai lần, gái kêu tớ rất ấn tượng tớ hỏi em có NY chưa gái bảo rồi , nhưng sau đó kêu anh cho em sđt .đoán là gái co NY rồi nhưng cứ hỏi thử hy vọng mình sai
  8. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Khi Vova học lớp 3 của một trường tiểu học, trong giờ Văn, Vova đưa cho cô bạn bên cạnh mẩu giấy nhỏ, trong đó viết nguệch ngoạc: ?oSau giờ học, chúng ta sẽ ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi và hôn hít, sờ mó?.
    Cô bạn đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn cậu bé bằng con mắt khinh mạn và bĩu môi. Một lát sau, cô đẩy sang cậu một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ: ?oNếu chỉ có vậy thì mày xuống lớp 1 mà học"

  9. tp1102

    tp1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bị cáo bơ thì phải lam thế nao các bác ợ ? Có nên bơ lại k ợ ! Em đang cua cáo , cáo học cùng lớp !
  10. wonder1212

    wonder1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 2 tuần bạn mình bảo muốn có một thời gian để giải quyết việc riêng.Mình ok, thi thoảng gửi SMS hỏi thăm thì trả lời bình thường, có khi không thèm reply lại. Nhưng nếu 2 ngày mình không hỏi thăm thì lại gọi cho mình rồi dập máy hoặc gửi SMS như kiểu gửi nhầm cho người khác. Hôm sau lại gửi SMS bảo bạn nghịch đt chứ không phải do người ta. Bản thân mình khá buồn khi người ta đề nghị dừng một thời gian như thế, vì thế mình đã cố tình quên người ta đi, nhưng cứ quên dần thì lại bị nhắc nhớ kiểu thế. Mình nên làm gì đây? Mong các bạn cho mình lời khuyên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này